'Giant-killer' sẵn sàng viết tiếp trang sử mới ở Cúp quốc gia

'Giant-killer' sẵn sàng viết tiếp trang sử mới ở Cúp quốc gia
7 giờ trướcBài gốc
Lưu Tự Nhân cùng đồng đội ở Câu lạc bộ Trường Tươi Đồng Nai thắng 2 đại diện V.League ở Cúp quốc gia mùa này. Ảnh: VPF
Sau khi vượt qua 2 “cửa ải” đầu tiên, “giant-killer” (đội hay thắng các đối thủ mạnh hơn) Trường Tươi Đồng Nai sẵn sàng đương đầu với đội bóng đang ở tốp đầu V.League vào lúc 19h15 hôm nay (20-3).
Đối thủ đủ sức vào tốp 3 V.League
Đầu mùa giải này, CLB Công an Thành phố Hồ Chí Minh được đầu tư rất nhiều dưới sự dẫn dắt của huấn luyện viên (HLV) Lê Huỳnh Đức. Đội hình của CLB này có nhiều cầu thủ chất lượng như: Nguyễn Tiến Linh, Patrick Lê Giang, Võ Huy Toàn, Đinh Thanh Bình…
Sau 16 vòng đấu V.League, thầy trò HLV Lê Huỳnh Đức thu về 26 điểm và đang đứng thứ 5 trên bảng xếp hạng. Đây là vị trí rất khả quan cho mục tiêu giành huy chương khi kém đội đứng thứ 3 là Ninh Bình 2 điểm. Tuy nhiên, để đua vô địch thì rất khó vì họ đang để CLB đang đứng đầu bảng là Công an Hà Nội tạo cách biệt 12 điểm và còn thi đấu nhiều hơn một trận.
Một nguyên nhân khiến CLB Công an Thành phố Hồ Chí Minh chưa đủ sức tranh ngôi vô địch là khả năng ghi bàn hạn chế. Con số 19 bàn sau 16 trận đã cho thấy rõ điều đó. Những cầu thủ như: Tiến Linh, Thanh Bình, Endrick Dos Santos hay Makrillos Peter chưa đáp ứng được kỳ vọng khi không ai ghi quá 3 bàn kể từ đầu “chiến dịch” 2025-2026.
Trước “tình cảnh” này, ban lãnh đạo đội bóng đã mượn tiền đạo Việt kiều Khoa Ngo (tức Ngô Đăng Khoa) từ CLB Perth Glory của Australia. Mới trải qua 5 trận, cầu thủ chưa đầy 20 tuổi đã "thổi làn gió" mới vào hàng công của đội bóng ngành công an khi ghi được 3 bàn thắng.
Phong độ tốt của tân binh này giúp CLB Công an Thành phố Hồ Chí Minh tràn trề hy vọng “đánh chiếm” tốp 3 khi mà 2 đội đang xếp trên họ là Ninh Bình FC và Hà Nội FC cũng có những vấn đề riêng.
Trang sử mới dành cho “Những chiến binh xanh”
Ở “mặt trận” Cúp quốc gia 2025-2026, đội có sân nhà Thống Nhất được bốc thăm miễn thi đấu vòng loại. Tới vòng 1/8, các học trò của HLV Lê Huỳnh Đức thắng đậm CLB Thành phố Hồ Chí Minh 3-0 nhờ các pha lập công của Tiến Linh, Williams Lee Oliver Grant và Endrick.
Tới vòng tứ kết, họ tiếp tục có ưu thế sân nhà và “chỉ” gặp đội thuộc Giải hạng Nhất là Trường Tươi Đồng Nai. Về lý thuyết, CLB Công an Thành phố Hồ Chí Minh được đánh giá nhỉnh hơn, nhưng nên nhớ “Những chiến binh xanh” đang là đội duy nhất bất bại ở mùa giải chuyên nghiệp Việt Nam 2025-2026.
Bên cạnh đó, theo điều lệ giải, khi đội V.League và Giải hạng Nhất gặp nhau ở Cúp quốc gia, mỗi đội chỉ được tung vào sân một ngoại binh. Mục đích của ban tổ chức là tạo cơ hội cho nội binh thể hiện và tăng tính hấp dẫn, sự cân bằng giữa các hạng đấu khác nhau.
2 đội cũng không lạ gì nhau khi thường xuyên tổ chức thi đấu giao hữu, với kết quả mỗi bên thắng một lần, bên cạnh một trận hòa trong 3 lần gặp nhau gần nhất.
Yếu tố “địa lợi, nhân hòa” cũng không hẳn là lợi thế của CLB Công an Thành phố Hồ Chí Minh khi các cổ động viên của Trường Tươi Đồng Nai sẵn sàng “phủ kín” sân Thống Nhất tối nay.
Một chút bất lợi cho các vị khách ở trận này là thiếu vắng sự chỉ đạo trực tiếp của HLV Nguyễn Việt Thắng do chiến lược gia này nhận thẻ đỏ trong trận thắng Hồng Lĩnh Hà Tĩnh 2-0 ở vòng 1/8. Dẫu vậy, với các thành viên ban huấn luyện từng nhiều năm gắn bó, HLV 45 tuổi này biết cách truyền tải chiến thuật cho những trợ lý Nguyễn Quang Hải, Phan Văn Santos, Trương Đình Luật…
Cột mốc lịch sử đang chờ “Những chiến binh xanh”, vì thành tích cao nhất của đội (khi còn mang tên Bình Phước) chỉ là đi tới vòng tứ kết vào năm 2018 (trước khi thua Thanh Hóa) và năm 2022, khi so tài với Hà Nội FC - đội sau đó lên ngôi vô địch sau khi thắng các CLB Hoàng Anh Gia Lai và Bình Định.
CLB Nam Định là đội đầu tiên ghi tên mình vào vòng bán kết sau khi thắng CLB Đà Nẵng 2-1 vào tối 18-3. Trận này, Xuân Son và Akolo lập công cho đội khách, trước khi Phi Hoàng ghi bàn danh dự cho đội bóng bên bờ sông Hàn.
Bảo Trâm
Nguồn Đồng Nai : https://baodongnai.com.vn/the-thao/202603/giant-killer-san-sang-viet-tiep-trang-su-moi-o-cup-quoc-gia-407283f/