Giáo hoàng Francis cảm ơn y tá riêng trước khi qua đời

Giáo hoàng Francis cảm ơn y tá riêng trước khi qua đời
4 giờ trướcBài gốc
Khoảng 35.000 tín đồ Công giáo đã xếp hàng dọc lối đi bên trong Quảng trường Thánh Peter vào ngày 20/4, khi Giáo hoàng Francis di chuyển một quãng đường ngắn bằng xe riêng.
Có tiếng hô vang "viva il papa" (Giáo hoàng vạn tuế), và thỉnh thoảng xe dừng lại để giáo hoàng ban phước cho những em nhỏ được các phụ tá đưa đến.
Giáo hoàng di chuyển qua đám đông trong lễ Phục sinh. (Ảnh: AP)
Theo hãng tin chính thức của Vatican, sau lễ Phục sinh, các hoạt động trong ngày 20/4 của giáo hoàng diễn ra bình thường. Ông đã có một "bữa tối yên bình", hãng tin này cho biết. Những dấu hiệu đầu tiên của một "biến cố sức khỏe đột ngột" đã xuất hiện lúc 5h30 ngày 21/4.
"Cảm ơn vì đã đưa tôi đến quảng trường", Giáo hoàng Francis nói với Massimiliano Strappetti - y tá riêng đã chăm sóc ông 24/24.
"Hơn một giờ sau đó, khi đưa tay ra hiệu tạm biệt Strappetti, giáo hoàng đã rơi vào tình trạng hôn mê", hãng tin cho biết. "Ngài không đau đớn và mọi chuyện diễn ra rất nhanh".
Theo giấy chứng tử, Giáo hoàng Francis (88 tuổi) qua đời sau khi bị đột quỵ và ngừng tim.
Đầu năm nay, giáo hoàng đã phải nằm viện 38 ngày để chống chọi với căn bệnh viêm phổi, nhưng ông đã trở lại Vatican cách đây gần một tháng và dường như đang hồi phục.
Giáo hoàng đã dành những ngày cuối cùng của mình để làm việc, bất chấp lời khuyên của các bác sĩ rằng ông nên nghỉ ngơi hai tháng để cơ thể có thời gian hồi phục.
Tang lễ của Giáo hoàng Francis sẽ diễn ra lúc 10h ngày 26/4 tại Quảng trường Thánh Peter.
Minh Hạnh
Theo Reuters
Nguồn Tiền Phong : https://tienphong.vn/giao-hoang-francis-cam-on-y-ta-rieng-truoc-khi-qua-doi-post1736106.tpo