Giáo hoàng Francis khi thuyết giảng ngày 12/2, trước khi phải nhập viện. (Ảnh: Vatican)
"Gần đây, tôi đã nhận được nhiều thông điệp bày tỏ tình cảm, và tôi đặc biệt ấn tượng với những lá thư và bức vẽ từ trẻ em. Cảm ơn sự gần gũi của các bạn, cũng như những lời cầu nguyện an ủi mà tôi nhận được từ khắp nơi trên thế giới!", Đức Giáo hoàng Francis viết trong bài đăng trên mạng xã hội X ngày 23/2.
"Tôi kêu gọi các bạn tiếp tục sứ mệnh tông đồ của mình với niềm vui và trở thành dấu chỉ của tình yêu… Chúng ta hãy biến cái ác thành cái thiện và xây dựng một thế giới anh em. Đừng sợ mạo hiểm để có được tình yêu!", Giáo hoàng nhắn nhủ.
Ngôn ngữ trong thông điệp này tương tự một phần bài giảng của Giáo hoàng mà Tổng Giám mục Rino Fisichella đã đọc thay ngài khi cử hành Thánh lễ ngày 23/2.
Tòa thánh Vatican đã công bố bài viết do Giáo hoàng chuẩn bị.
Trong tuyên bố được chuẩn bị trước, Giáo hoàng nói thêm rằng ngày 24/2 sẽ là ngày tròn 3 năm xảy ra cuộc xung đột ở Ukraine, sự kiện mà ông gọi là “đau đớn cho toàn thể nhân loại".
Ông cũng cầu nguyện cho hòa bình ở Palestine, Israel và Trung Đông, Myanmar, Kivu và Sudan.
Tòa thánh Vatican cho biết Giáo hoàng Francis vẫn tỉnh táo nhưng phải thở ô xy vì gặp vấn đề nghiêm trọng về hô hấp và nguy cơ nhiễm trùng máu.
Tuyên bố ngắn gọn của văn phòng báo chí Tòa thánh đưa ra sáng 23/2 không cho biết Giáo hoàng Francis có ra khỏi giường để ăn sáng như những ngày trước hay không.
"Đêm trôi qua trong yên bình, Đức Giáo hoàng đã nghỉ ngơi", thông cáo cho biết.
Vatican sau đó cho biết Giáo hoàng vẫn tỉnh táo, tiếp tục được thở ô xy trong khi các xét nghiệm lâm sàng được tiến hành.
Giáo hoàng 88 tuổi đã được đưa vào bệnh viện Gemelli của Rome từ ngày 14/2 do bị viêm phế quản nặng.
Bình Giang
Theo Fox News