Chủ tịch Hồ Chí Minh từng khẳng định: “Cán bộ phải thi đua với quần chúng, xung phong làm gương mẫu cho quần chúng... một tấm gương sống còn có giá trị hơn một trăm bài diễn văn tuyên truyền”. Trong giai đoạn 2020-2025, phong trào thi đua yêu nước đã được Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân Thủ đô tích cực hưởng ứng với tinh thần năng động, chủ động, sáng tạo và đạt được nhiều kết quả có nhiều dấu ấn nổi bật.
Thông qua phong trào đã xuất hiện nhiều tấm gương tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến (ĐHTT) tiêu biểu có đóng góp tích cực, có sức lan tỏa mạnh mẽ trong phong trào thi đua yêu nước của Thủ đô.
Tại chương trình Đại hội Thi đua yêu nước TP Hà Nội giai đoạn 2025-2030 trang trọng diễn ra sáng nay, 10/10, các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các cơ quan T.Ư, TP Hà Nội và hơn 600 đại biểu ĐHTT về dự Đại hội đã được giao lưu, lắng nghe những chia sẻ chân tình, sâu sắc của 3 cá nhân ĐHTT, người tốt việc tốt tiêu biểu.
"Còn sức khỏe, còn trí tuệ, tại sao không tiếp tục cống hiến"
Nữ bác sĩ Quân y, PGS.TS Nguyễn Kim Nữ Hiếu - Nguyên Phó Giám đốc Bệnh viện Trung ương Quân đội 108, người con quê hương Hoài Đức (Hà Nội) - một người phụ nữ Hà Nội từng được coi là “bông hồng thép” đích thực trong chiến tranh, một biểu tượng sáng ngời cho tinh thần “Ba đảm đang” của phụ nữ Việt Nam, chia sẻ: năm 1972, khi đang mang thai người con đầu lòng, bà vẫn xung phong vượt Trường Sơn vào chiến trường Quảng Trị.
Trái tim luôn chan chứa yêu thương ấy hiểu rằng, ở ngoài kia, nơi tiền tuyến khốc liệt, có biết bao đồng đội, đồng bào đang cần đến bàn tay của người thầy thuốc. Và tinh thần không chỉ rực cháy trong thời chiến mà còn tiếp tục tỏa sáng, lan tỏa yêu thương trong thời bình. Ngay cả khi đã nghỉ hưu, bà tâm niệm một cách giản dị: “Còn sức là còn cống hiến”.
Nữ bác sĩ Quân y, PGS.TS Nguyễn Kim Nữ Hiếu - Nguyên Phó Giám đốc Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 tại Đại hội Thi đua yêu nước TP Hà Nội giai đoạn 2025-2030
Ở tuổi 83 dù sức khỏe đã yếu hơn, nhưng bà vẫn không ngừng cống hiến và đóng góp cho xã hội thông qua công tác thiện nguyện. Người phụ nữ với trái tim của người lính và khối óc của người thầy thuốc, đã luôn sống và cống hiến xứng đáng với danh hiệu cao quý Thầy thuốc Nhân dân.
Được biết, PGS.TS Nguyễn Kim Nữ Hiếu là con gái của cố Bộ trưởng Bộ Giáo dục Nguyễn Văn Huyên, chồng bà là GS.TS Nguyễn Lân Dũng và người con trai mà bà đã mang thai khi xung phong vượt Trường Sơn vào Nam năm 1972 chính là PGS.TS Nguyễn Lân Hiếu, hiện là Giám đốc Bệnh viện Đại học Y Hà Nội.
Chia sẻ với các đại biểu về những động lực để bản thân không ngừng muốn cống hiến và đóng góp cho xã hội thông qua công tác thiện nguyện dù đã ngoài 80 tuổi, PGS.TS Nguyễn Kim Nữ Hiếu cho hay, “sau gần 39 năm công tác trong quân ngũ, ngay khi nghỉ hưu, tôi nghĩ rằng mình còn sức khỏe, còn trí tuệ, tại sao mình không tiếp tục cống hiến".
Bà cho hay, may mắn được đi nhiều, hiểu nhiều, bản thân thấu hiểu những nỗi đau mất mát của các nạn nhân chất độc da cam, đồng thời được tham gia Hội Nữ trí thức Việt Nam, bà đã cùng các chị em thành lập nhóm thiện nguyện, với mục tiêu xoa dịu nỗi đau chất độc da cam.
Trong đó, bà đã cùng các Hội Chất độc da cam TP Hà Nội và của các quận, huyện Đống Đa, Hoàng Mai, Thanh Trì giúp đỡ, thăm hỏi, tặng quà các nạn nhân chất độc da cam; cùng Hội Khuyết tật Hà Nội ủng hộ mỗi năm 10 suất học bổng cho các nữ sinh là người Hà Nội học ở các trường đại học là người khuyết tật, giúp trong 4 năm liền để các em học tốt...
Cùng đó, thực hiện mục tiêu đồng hành phụ nữ biên cương, bà đã cùng bộ đội biên phòng cửa khẩu Lóng Sập và cấp ủy, chính quyền xã giúp bà con thực hiện các mô hình nuôi dê, lợn rừng và trồng chè; giúp đỡ trường Tiểu học và THCS của xã Lóng Sập mua sách giáo khoa cho các em học sinh, góp tiền nuôi dưỡng 20 cháu học sinh nghèo tại đó...
GS.TS.KTS Hoàng Đạo Kính - Thành viên Hội đồng Kiến trúc Quy hoạch Hà Nội
"Hãy tin rằng mình có thể"
Cũng tại Đại hội, các đại biểu được gặp gỡ giao lưu với GS.TS.KTS Hoàng Đạo Kính - Thành viên Hội đồng Kiến trúc Quy hoạch Hà Nội (Hội Di sản văn hóa Hà Nội), cũng là một trong những học trò ưu tú đã được Bác Hồ chọn đi học ở Liên Xô.
Nhận xét về GS.TS.KTS Hoàng Đạo Kính, có người bạn từng nói “Nho học và Tây học, hiện đại và xưa cũ - những cặp phạm trù tưởng như đối nghịch ấy lại trở nên hòa hợp một cách thú vị trong con người được công chúng trân trọng gọi bằng danh xưng “Hiệp sĩ của các di sản kiến trúc”.
Được hỏi Hà Nội có chỗ đứng như thế nào trong sự nghiệp và những công trình mà ông đã dành trọn tâm sức cả đời, GS.TS.KTS Hoàng Đạo Kính cho hay, bản thân đã có 50 năm làm công tác bảo tồn di sản văn hóa, giờ có thể vững tin đánh giá rằng TP Hà Nội đang thực hiện bảo tồn rất chu đáo và phát huy rất tốt di tích di sản văn hóa của mình. Tuy vậy, GS.TS.KTS Hoàng Đạo Kính bày tỏ, trong khi Hà Nội đang phát hiện rất nhanh về bề ngang và bề cao, độ kiên cố, đồ sộ thì chúng ta cần nghĩ tới khái niệm bảo tồn rộng lớn hơn, đó là bảo tồn cái duy nhất Thủ đô có là “di sản kiển trúc đô thị”.
“Đó là di sản không quá mỹ lệ to tát nhưng rất gần gũi lại rất dễ tan vỡ, nên chúng ta cần chú ý hiện đại hóa nhưng cần cân bằng được sự phát tiển để giữ được cái riêng, cái duy nhất, để giữ Hà Nội mãi mãi là một đô thị rất riêng, rất đặc sắc”- GS.TS.KTS Hoàng Đạo Kính bày tỏ.
Sinh ra và lớn lên ở Hà Nội, không chỉ là một chuyên gia kiến trúc tài năng, GS.TS.KTS Hoàng Đạo Kính còn là người con ưu tú của Thủ đô, luôn đau đáu với việc bảo tồn và phát huy những giá trị văn hóa, lịch sử Hà Nội, đã từng giảnh giải thưởng lớn “Vì một tình yêu Hà Nội”. Ông chính là một trong những tấm gương ĐHTT trong phong trào thi đua của Thủ đô Hà Nội và vinh dự được tặng thưởng danh hiệu Công dân Thủ đô ưu tú năm 2025.
Bên cạnh đó, các đại biểu được lắng nghe chia sẻ của một gương mặt tiêu biểu trong phong trào thi đua ái quốc của Thủ đô, đó là Nhà giáo Nhân dân Nguyễn Thị Hiền - Chủ tịch HĐQT trường Tiểu học Đoàn Thị Điểm.
Nhà giáo Nhân dân Nguyễn Thị Hiền - Chủ tịch HĐQT Trường Tiểu học Đoàn Thị Điểm
“Trong suốt hành trình hơn 30 năm xây dựng những “ngôi trường hạnh phúc” của Thủ đô, đâu là thời khắc khó khăn nhất và bà đã vượt qua nó như thế nào?”, trả lời câu hỏi này, Nhà giáo Nhân dân Nguyễn Thị Hiền cho rằng, nghĩ lại những thời điểm, những thách thức mà bản thân đã phải đối mặt, bà càng thấm thía câu nói của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính rất chuẩn xác “không gì là không khó, nhưng không gì là không có thể”.
Bà nhớ lại, năm 1997 được giao quản lý trường Tiểu học Đoàn Thị Điểm là mô hình trường dân lập đầu tiên của Hà Nội, khi đó phụ huynh chưa tin tưởng vào mô hình mới hoàn toàn, lại do một cô giáo đã nghỉ hưu quản lý. Hành trang lúc đó của bà là “3 không” - không có kinh nghiệm giảng dạy, không có kinh nghiệm làm quản lý, không có tài chính, nhưng là một người lính, đã từng tham gia Bộ Tư lệnh Phòng không không quân, bà đặt quyết tâm đã nhận nhiệm vụ được giao thì phải làm cố gắng hết sức để cho phụ huynh tin.
Từ “3 đổi mới” ban đầu - dạy ngoại ngữ cho học sinh lớp 1, tổ chức bán trú, và mở rộng các hoạt động ngoại khóa, bà đã tạo dựng được niềm tin của phụ huynh, mở ra hướng đi mới cho giáo dục tiểu học Thủ đô. Song, con đường ấy cũng đầy thử thách. Nỗi đau mất con gái - một giáo viên tiếng Anh, từng khiến bà gục ngã, nhưng nhớ đến nụ cười học trò và sự tin yêu của đồng nghiệp, bà đã đứng dậy, tiếp tục cống hiến.
“Tôi tin rằng chỉ khi có niềm tin, con người mới vượt qua được mọi khó khăn. Và tôi đã viết cuốn hồi ký mang tên "Hãy tin rằng mình có thể" để gửi lại thế hệ trẻ”, bà chia sẻ.
Từ một ngôi trường nhỏ với 27 học sinh, đến nay hệ thống giáo dục Đoàn Thị Điểm đã có 5 cơ sở với hơn 10.000 học sinh và hơn 1.000 giáo viên tại Hà Nội và Quảng Ninh.
Với những nỗ lực không ngừng trong sự nghiệp trồng người, năm 2014, Nhà giáo Nguyễn Thị Hiền được tặng danh hiệu Chiến sỹ thi đua toàn quốc, Công dân Thủ đô ưu tú; năm 2015 bà nhận Huân chương Lao động hạng Nhì; năm 2017 nhận danh hiệu Nhà giáo Nhân dân. Đến nay ngoài 80 tuổi, bà vẫn tiếp tục cống hiến cho ngôi trường Tiểu học Đoàn Thị Điểm và cho nền giáo dục Thủ đô.
Linh Nguyễn (ảnh Phạm Hùng)