Giao thừa rực rỡ

Giao thừa rực rỡ
2 giờ trướcBài gốc
Đông đảo người dân đổ về trung tâm từ sớm
Đông đảo người dân đổ về trung tâm từ sớm
Trước thời khắc Giao thừa, rất đông người dân và du khách tập trung về phường Phan Thiết để chờ xem pháo hoa chào mừng năm mới Bính Ngọ 2026. Không khí đông đúc, nhộn nhịp kéo dài trên nhiều tuyến đường. Ai cũng muốn có mặt sớm để chọn vị trí thuận lợi, dễ quan sát.
Đông đảo người dân đổ về trung tâm từ sớm
Thời tiết đêm cuối năm ấm áp càng khiến không khí thêm phần phấn khởi. Từ khoảng 21 giờ, nhiều gia đình đã đưa trẻ nhỏ đến khu vực trung tâm để hòa mình vào dòng người háo hức chờ đợi khoảnh khắc thiêng liêng.
Pháo hoa rực sáng bên sông Cà Ty
Chở theo vợ và hai con nhỏ, anh Nguyễn Quốc Vinh (phường Phan Thiết) cho biết năm nay gia đình anh chủ động đi sớm để tránh cảnh chen lấn. “Hai cháu mong chờ cả tuần nay. Năm trước đến trễ nên đứng xa, các con không nhìn rõ. Năm nay cả nhà quyết định đi từ 9 giờ tối để có chỗ đẹp. Thấy các con háo hức như vậy, vợ chồng tôi cũng vui lây”, anh Vinh chia sẻ với nụ cười rạng rỡ.
Pháo hoa rực sáng bên sông Cà Ty
Pháo hoa rực sáng bên sông Cà Ty
Pháo hoa rực sáng bên sông Cà Ty
Đúng 0 giờ ngày 17/2 (mùng 1 Tết), bầu trời khu vực sông Sông Cà Ty (phường Phan Thiết, tỉnh Lâm Đồng, trước đây thuộc Bình Thuận) bất ngờ bừng sáng khi những loạt pháo hoa đầu tiên đồng loạt vút cao. Từ hai bên bờ sông, hàng nghìn ánh mắt cùng hướng lên không trung, đón khoảnh khắc thiêng liêng mở đầu năm mới.
Pháo hoa rực sáng bên sông Cà Ty
Người dân và du khách tập trung dày đặc quanh khu vực Tháp nước Phan Thiết, Cầu Trần Hưng Đạo, Cầu Dục Thanh và đặc biệt là hướng về Cầu Lê Hồng Phong - nơi bố trí trận địa pháo. Không khí như lắng lại trong vài giây đầu tiên rồi vỡ òa trong tiếng reo vui khi những chùm pháo liên tiếp nở rộ trên nền trời đêm.
Pháo hoa rực sáng bên sông Cà Ty
Trong khoảng 15 phút, 150 giàn pháo hoa được triển khai nhịp nhàng, tạo nên màn trình diễn đa sắc. Từng tầng ánh sáng xếp lớp, bung tỏa rồi tan dần, phản chiếu xuống mặt nước, biến dòng sông thành tấm gương khổng lồ lung linh sắc màu. Sự kết hợp giữa không gian sông nước và điểm bắn trên cầu đã tạo nên hiệu ứng thị giác ấn tượng, khiến người xem không khỏi trầm trồ.
Pháo hoa rực sáng bên sông Cà Ty
Chứng kiến màn pháo hoa đầu năm, Bà Hoàng Thị Lan Anh, người dân địa phương bày tỏ: “Dù không còn là trung tâm tỉnh lỵ, nhưng phường vẫn tổ chức được chương trình quy củ, đẹp mắt như thế này là điều rất đáng trân trọng. Không khí đêm nay khiến tôi thực sự xúc động. Tôi tin và hy vọng năm mới quê hương sẽ tiếp tục phát triển, đời sống người dân ngày càng ổn định, ấm no hơn”.
Gửi trao ước vọng đầu xuân
Trong khoảnh khắc đếm ngược chuyển giao năm mới, nhiều người tranh thủ ghi lại những hình ảnh đẹp bằng điện thoại, lưu giữ kỷ niệm đáng nhớ bên gia đình, bạn bè.
Gửi trao ước vọng đầu xuân
Anh Nguyễn Nam Sơn (phường Phan Thiết) chia sẻ: “Được đón năm mới trong không khí đặc biệt như vậy, tôi cảm thấy rất xúc động. Vừa thưởng thức chương trình nghệ thuật, vừa xem pháo hoa rực rỡ, đó thực sự là khoảnh khắc đáng nhớ. Màn pháo hoa mang lại cho chúng tôi cảm giác an nhiên và may mắn. Đây cũng là lúc mọi người dành cho nhau những lời chúc tốt đẹp nhất, hy vọng một năm mới đạt được nhiều ước vọng”.
Khoảnh khắc giao thừa tại khu vực phía Đông Lâm Đồng. Video: Nguyễn Thế Ân
Lần đầu tiên trực tiếp xem pháo hoa đêm Giao thừa, chị Nguyễn Mai Xuân (phường Hàm Thắng) không giấu được niềm phấn khởi: “Tôi rất háo hức và xúc động. Bước sang năm mới 2026, tôi mong quê hương ngày càng phát triển, đời sống vật chất và tinh thần của người dân được nâng cao. Tôi cũng mong những người thân yêu luôn mạnh khỏe, bình an và hạnh phúc”.
Màn trình diễn pháo hoa khép lại trong niềm hân hoan của hàng nghìn người dân. Khi những tia sáng cuối cùng dần tắt trên bầu trời cũng là lúc một năm mới chính thức bắt đầu năm của những kỳ vọng, những khởi đầu mới và niềm tin vào sự phát triển, thịnh vượng của quê hương.
Thanh Nhàn
Nguồn Lâm Đồng : https://baolamdong.vn/giao-thua-ruc-ro-425048.html