Lê Văn Dũng và Châu Thanh Phong đều ngoài 50 tuổi, ngụ TP. Cần Thơ, không có công việc ổn định. Tuổi cao, sức lao động giảm, cuộc sống mưu sinh ngày càng chật vật khiến cả 2 thường xuyên rơi vào cảnh túng thiếu. Thay vì tìm việc làm chân chính, Dũng chọn con đường sai trái, rủ Phong đi cướp giật vé số.
Phiên tòa xét xử các bị cáo chiếm đoạt vé số. Ảnh: ÚT CHUYỀN
Xuất phát từ suy nghĩ lệch lạc, Dũng và Phong bàn bạc, thống nhất cách gây án đơn giản: Lợi dụng lúc người bán vé số sơ hở, nhanh tay giật xấp vé rồi bỏ chạy. Ngày 3/5/2025, cả 2 ra tay, nhắm vào người bán vé số lớn tuổi, chiếm đoạt 88 tờ vé số.
Một nạn nhân của vụ cướp giật, bà N.L.B (61 tuổi), vẫn chưa hết bàng hoàng khi nhắc lại sự việc. “Tôi đi bán vé số từ sáng sớm đến tối mịt, lời mỗi ngày chỉ vài chục ngàn đồng. Hôm đó, Dũng và Phong giả vờ hỏi mua, tôi vừa đưa xấp vé ra thì bị giật mất. Tôi vừa sợ vừa tủi thân, không biết lấy tiền đâu trả cho đại lý. Mất vé là coi như mất luôn bữa ăn trong ngày”, bà B nghẹn ngào.
Tại phiên xét xử của Tòa án nhân dân khu vực 5, Dũng thừa nhận là người khởi xướng, trực tiếp nảy sinh ý định, rủ rê đồng phạm: “Bị cáo tuổi đã lớn, không có nghề nghiệp ổn định, tiền bạc lúc nào cũng thiếu. Thấy người ta trúng vé số đổi đời, bị cáo cũng mơ có chút tiền để sống đỡ cực nên nảy sinh ý định giật vé số đem bán hoặc chờ trúng. Bị cáo rất hối hận và gửi lời xin lỗi đến bị hại”. Sau khi xem xét tính chất hành vi, vai trò từng bị cáo cùng tình tiết liên quan, tòa tuyên phạt Dũng 5 năm tù, Phong 1 năm 6 tháng tù giam về tội cướp giật tài sản.
Giấc mộng “đổi đời” bằng con đường cướp giật vé số còn len lỏi vào một bộ phận thanh thiếu niên, gióng lên hồi chuông cảnh báo về tình trạng tội phạm vị thành niên. Cuối năm 2024, Huỳnh Minh S cùng Lê Thành C tìm người bán vé số dạo để ra tay cướp giật. Lợi dụng sự yếu thế của người bán, cả 2 chiếm đoạt 75 tờ vé số kiến thiết, trị giá 750.000 đồng của bà L.T.M.
S thuộc nhóm từ đủ 16 đến dưới 18 tuổi, C từ đủ 14 đến dưới 16 tuổi. Dù chưa thành niên, hành vi của cả 2 đã cấu thành tội phạm xâm phạm trật tự, an toàn xã hội, quyền sở hữu tài sản của công dân. Hoàn cảnh gia đình đổ vỡ, thiếu sự quan tâm, trình độ học vấn thấp được tòa án xem xét giảm nhẹ, nhưng không làm thay đổi trách nhiệm pháp lý. S bị tuyên phạt 1 năm 6 tháng tù, C 1 năm tù.
Giấc mộng đổi đời từ tờ vé số khép lại sau cánh cửa trại giam. Đó là cái giá đắt cho phút nông nổi, suy nghĩ sai lầm rằng có thể sống qua ngày bằng việc cướp đi tài sản, hy vọng của người khác. Từ các vụ việc trên, bên cạnh việc xử lý nghiêm minh của pháp luật, người bán vé số dạo cũng cần nâng cao ý thức tự bảo vệ mình, hạn chế mang theo số lượng vé số lớn, bán theo nhóm hoặc thông báo kịp thời cho người dân xung quanh khi phát hiện dấu hiệu bất thường…
ÚT CHUYỀN