Các thầy cô vượt qua cung đường sạt lở, đảm bảo kịp giờ lên lớp.
Mặc dù còn nhiều khó khăn, nhưng cô và trò luôn cố gắng dạy tốt, học tốt.
Bà Hoàng Thị Hoa, 75 tuổi, dân tộc Mông chia sẻ những vất vả khi đưa 3 cháu đến trường mỗi ngày, thể hiện nỗi lo và tình thương của người dân vùng cao với con chữ.
Mỗi giờ học là hành trình vươn lên nơi vùng cao còn nhiều gian khó.
Bữa ăn trưa của học sinh vùng cao.
Nhiều em chỉ có mì tôm sống cho bữa trưa.
Dù còn nhiều khó khăn, các cô giáo luôn giữ trọn tình yêu nghề, tình thương trẻ.