Gieo neo thi hành án dân sự vùng cao-Bài 3: Phút mềm lòng của những người cầm cân nảy mực

Gieo neo thi hành án dân sự vùng cao-Bài 3: Phút mềm lòng của những người cầm cân nảy mực
5 giờ trướcBài gốc
Vét túi 200.000 đồng cho con đối tượng bị cưỡng chế
Chấp hành viên Nguyễn Thanh Tùng của Chi cục Thi hành án dân sự huyện Bát Xát (Lào Cai) là người nổi tiếng “lên rừng xuống núi” như cơm bữa. Gầy nhỏ, rắn rỏi, đồng chí Nguyễn Thanh Tùng lanh lẹ như con gà tre đúng biệt danh mà anh em đồng nghiệp đặt cho: “Tùng gà tre”.
Một trong những vụ khó khăn nhất, về mọi phương diện, mà đồng chí Nguyễn Thanh Tùng tiếp nhận, ấy là vụ cưỡng chế thu hồi 750.000 đồng án phí vụ án hình sự của một đối tượng thuộc xã Trịnh Tường, một xã vùng biên giới giáp ranh Trung Quốc. Nhà của đối tượng nằm tít trong rừng-gọi là nhà nhưng thực ra chỉ là một túp lều lụp xụp. Để đến được nhà đối tượng, các anh phải mất cả buổi di chuyển bằng đường rừng. Đến nơi, chờ mãi không gặp được chủ nhà. Trong căn lều tối om chỉ có hai đứa trẻ-một bị khuyết tật, một suy dinh dưỡng, gầy trơ xương.
Các lực lượng tham gia một vụ cưỡng chế thi hành án dân sự. Ảnh: Cục Thi hành án dân sự tỉnh Lào Cai cung cấp
“Không thể không xót xa. Nhìn hai đứa bé mà nghẹn ngào. Tôi không nghĩ ngợi gì, chỉ còn đúng 200.000 đồng trong túi cũng vét hết đưa cho các cháu”, đồng chí Tùng chia sẻ.
Không chỉ một lần mà tới 3 lần lên tận nơi, lần nào cũng vậy, đồng chí Tùng cùng các đồng nghiệp của mình đều tự động lấy tiền túi ra để giúp các cháu nhỏ. “Chúng tôi đi thi hành án, nhưng cũng là con người. Không ai có thể làm ngơ trước cảnh tượng như thế”, đồng chí nói thêm.
Chi cục trưởng Vũ Ngọc Phương tiếp lời: “Dù đối tượng chỉ có 1 túp lều như vậy, nhưng vẫn được coi là “nhà”, tức là có tài sản, theo quy định thì như vậy là vẫn có điều kiện để thi hành án. Nhưng vì hoàn cảnh quá đặc biệt, chúng tôi phải đề xuất đưa vụ việc vào diện không có điều kiện thi hành”.
Sự đồng cảm của những người làm mẹ
Một dạng vụ việc khác khiến chấp hành viên Nguyễn Thị Thu Thủy (Cục Thi hành án dân sự tỉnh Lào Cai) đau đáu mãi trong lòng là những vụ ly hôn có liên quan đến quyền thăm con. “Chúng tôi không chỉ giải quyết vật chất, tài sản. Đôi khi, thứ chúng tôi đi bảo vệ là tình mẫu tử thiêng liêng”, lời của đồng chí Nguyễn Thị Thu Thủy.
Đồng chí Thủy kể, có lần thực hiện bản án cho phép người mẹ được thăm con sau ly hôn. 3 đứa con, người vợ chỉ được nuôi đứa út, 2 đứa lớn theo cha. Nhưng sau đó, người chồng tìm mọi cách ngăn cản mẹ gặp con, thậm chí dọa nạt cả giáo viên, yêu cầu nhà trường không được để người mẹ tiếp cận nếu không được sự đồng ý của mình.
“Các cô giáo sợ lắm! Sợ anh ta nổi cơn lên, làm liều. Nhưng nếu cản trở quyền của người mẹ thì lại là vi phạm pháp luật. Vậy nên, mỗi lần người mẹ đến thăm con, tôi đều phải đến tận nơi, đứng ra bảo đảm và chịu trách nhiệm. Có tôi ở đó, các cô giáo mới yên tâm cho mẹ con gặp nhau”, đồng chí Thủy kể.
Với đồng chí Nguyễn Thị Thu Thủy, đó không chỉ là trách nhiệm công vụ mà còn là sự đồng cảm rất đỗi đời thường: “Tôi cũng là một người mẹ. Không gì đau đớn hơn việc bị ngăn cản gặp con mình”.
Những chuyến đi ấy không chỉ vất vả về tinh thần mà còn đầy gian khó về thể chất. “Vất vả lắm, anh ạ! Thời gian thì bất kể lúc nào, có khi vào giờ nghỉ của mình. Quãng đường đi lại ở vùng núi biên giới này thì vừa xa xôi, cách trở, vừa khó khăn, nguy hiểm. Nhưng chỉ tiêu nhiệm vụ thì mỗi lần đi lại như thế, chúng tôi chỉ được tính có... 1.000 đồng! Nhưng vì trách nhiệm, vì sự đồng cảm giữa những người mẹ với nhau, người mẹ nào cũng có quyền ôm con mình, tôi luôn vượt qua mọi khó khăn để hoàn thành nhiệm vụ”, đồng chí Nguyễn Thị Thu Thủy chia sẻ.
Ai cũng nghĩ thi hành án dân sự là chuyện giấy tờ, tiền bạc. Nhưng chỉ những người trong cuộc mới biết, có khi chính họ-những người đại diện cho công lý-lại là người rơi nước mắt đầu tiên.
Họ có thể cứng rắn trước đối tượng chây ì, nhưng lại không đành lòng trước một đứa trẻ run rẩy trong lều tranh. Họ có thể dứt khoát kê biên tài sản, nhưng sẵn sàng đi cả trăm cây số chỉ để một người mẹ được nhìn con. Họ chọn cách “phụng công thủ pháp” bằng trí tuệ, sự tận tâm và trái tim đầy yêu thương.
(còn nữa)
CHIẾN THẮNG
* Mời bạn vào chuyên mục Pháp luật xem các tin, bài liên quan.
Nguồn QĐND : https://www.qdnd.vn/phap-luat/cac-van-de/gieo-neo-thi-hanh-an-dan-su-vung-cao-bai-3-phut-mem-long-cua-nhung-nguoi-cam-can-nay-muc-834395