Vương chính là kẻ thủ ác đã gây ra vụ thảm sát kinh hoàng cả gia đình mình vào đầu năm 2025.
Theo cáo trạng, vào khoảng 10h ngày 15/1/2025, Vũ Văn Vương đã bóp cổ con gái là Vũ Thu H (SN 2006) đến chết rồi giấu xác dưới gầm giường. Khoảng 15h cùng ngày, Vương tiếp tục sát hại con trai là Vũ Thành T (SN 2008) và cũng giấu xác dưới gầm giường.
Đến 23h cùng ngày, khi vợ là chị Đỗ Thị T (SN 1975) đi làm về, Vương tiếp tục ra tay bóp cổ vợ đến chết và giấu xác. Khoảng 1h sáng ngày 16/1, Vương sát hại người mẹ già yếu, bệnh tật là bà Đào Thị Nh (SN 1946).
Sau khi gây án, Vương viết thư để lại và uống thuốc ngủ tự tử nhưng bất thành. Chiều 16/1, Vương đón xe khách bỏ trốn vào Đà Nẵng, rồi tiếp tục đến TP Vũng Tàu và thuê xe ôm đến chùa Liên Trì (số 92/10 đường Hoàng Hoa Thám, phường 2, TP Vũng Tàu) để làm lễ cầu siêu cho các nạn nhân.
Vũ Văn Vương thời điểm bị bắt giữ. Ảnh CAHN.
Trưa 18/1/2025, Công an TP Hà Nội đã bắt giữ Vương tại chùa Liên Trì. Tại thời điểm bị bắt, Vương có dấu hiệu trầm cảm, tâm lý bất thường và âm tính với ma túy.
Ban đầu, Vương khai nhận động cơ gây án là do muốn "giải thoát cho cả nhà vì quá nghèo".
Tại phiên tòa, bị cáo Vương đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Đại diện Viện kiểm sát nhận định hành vi của bị cáo là quá nhẫn tâm, mất hết tính người, không còn khả năng cải tạo thành người có ích cho xã hội nên đề nghị Hội đồng xét xử tuyên phạt mức án tử hình.
Trước khi Hội đồng xét xử nghị án, bị cáo Vương đã có lời nói sau cùng, bày tỏ mong muốn được thi hành án sớm để giải thoát cho chính mình.
Nhận thấy bị cáo Vương không còn khả năng cải tạo, giáo dục thành người có ích cho xã hội, Hội đồng xét xử đã tuyên phạt bị cáo Vũ Văn Vương mức án tử hình. Bản án này đã khép lại một vụ án kinh hoàng, để lại nỗi ám ảnh và nhiều câu hỏi day dứt về bi kịch gia đình và những góc khuất trong tâm lý con người.
T.Sơn