Thị trường điện ảnh Tết Nguyên đán 2026 đang chứng kiến những biến động nghẹt thở ngay từ giai đoạn mở bán vé sớm. Cách đây chưa đầy một ngày, cộng đồng mạng và giới chuyên môn không khỏi xôn xao trước thông tin dự án Thỏ Ơi!! của đạo diễn Trấn Thành có màn khởi đầu đầy bất ổn. Dựa trên số liệu ghi nhận vào ngày 10/2, bộ phim này chỉ thu về vỏn vẹn hơn 1,7 triệu đồng, xếp vị trí cuối cùng trong danh sách 4 phim Việt ra rạp mùa Tết. Ngược lại, Nhà Ba Tôi Một Phòng của Trường Giang tạm thời dẫn đầu, tạo nên một kịch bản "lép vế" đầy bất ngờ cho đạo diễn nghìn tỷ.
Ghi nhận vé đặt sớm cho ngày Mồng 1 Tết Nguyên Đán ngày 10/2 cho thấy sự "hụt hơi" của Trấn Thành - Ảnh: Chụp màn hình
Tuy nhiên, "gió đã đảo chiều" một cách chóng mặt chỉ sau nửa ngày. Tính đến 4h chiều ngày 11/02/2026, bảng xếp hạng trên Box Office Vietnam đã ghi nhận một diện mạo hoàn toàn khác. Từ con số khiêm tốn ban đầu, Thỏ Ơi!! đã thực hiện một cú nhảy vọt thần tốc để chiếm lĩnh ngôi vương với doanh thu vé sớm đạt hơn 427 triệu đồng. Với gần 4.000 vé được bán ra sau 1.221 suất chiếu, Trấn Thành một lần nữa khẳng định sức hút mãnh liệt của thương hiệu cá nhân trên đường đua phim Tết.
Phim Tết Thỏ Ơi! của Trấn Thành có cú lội ngược dòng ngoạn mục khi chễnh chệ ở top 1 vé đặt trước theo ghi nhận phòng vé trong ngày 11/2 - Ảnh: Chụp màn hình
Sự thay đổi ngoạn mục này đã lý giải cho những hoài nghi trước đó về việc Trấn Thành bị "hụt hơi". Thực tế, con số vài triệu đồng ban đầu được xác định là do lỗi cập nhật dữ liệu chậm từ hệ thống của các cụm rạp lên trang thống kê. Bản thân nam đạo diễn cũng đã nhanh chóng lên tiếng đính chính để trấn an khán giả, khẳng định phong độ của mình không hề sụt giảm như những đồn đoán thiếu căn cứ.
Đáng chú ý, cú lội ngược dòng này càng trở nên ấn tượng hơn khi xét đến phân khúc độ tuổi. Trong khi các đối thủ như Nhà Ba Tôi Một Phòng của Trường Giang hay Báu Vật Trời Cho của Lê Thanh Sơn đều được dán nhãn K (khán giả dưới 13 tuổi có thể xem cùng người giám hộ) để tiếp cận tối đa nhóm khách hàng gia đình, thì Thỏ Ơi!! lại là tác phẩm duy nhất gắn nhãn T18. Việc một bộ phim giới hạn khán giả dưới 18 tuổi vẫn chễm chệ ở vị trí đầu bảng về lượng đặt vé sớm cho thấy sự tin tưởng tuyệt đối của một bộ phận lớn khán giả vào tư duy làm phim của Trấn Thành.
Mặc dù bị dán nhãn T18, Thỏ Ơi! của Trấn Thành vẫn đủ sức kéo hàng loạt khán giả ra rạp - Ảnh: FBNV
Bên cạnh sự bứt phá của Trấn Thành, đường đua năm nay còn ghi nhận sự vươn lên mạnh mẽ của Mùi Phở do Minh Beta đạo diễn. Từ mức doanh thu vé sớm chưa đầy 10 triệu đồng, tác phẩm có sự góp mặt của nghệ sĩ Xuân Hinh đã nhanh chóng leo lên vị trí thứ hai với gần 300 triệu đồng, đẩy phim của Trường Giang xuống vị trí thứ ba. Sự xáo trộn liên tục này cho thấy khán giả năm nay có sự phân hóa rõ rệt trong lựa chọn, không còn quá tập trung vào một cái tên duy nhất mà dàn trải theo sở thích từ hài hước, gia đình đến tâm lý, kịch tính.
Dù hiện tại Trấn Thành đang tạm thời lấy lại vị thế dẫn đầu, nhưng cuộc chiến thực sự chỉ bắt đầu từ mùng 1 Tết (17/02/2026) khi các phim chính thức ra rạp. Với lợi thế về suất chiếu áp đảo (1.221 suất so với 638 suất của Trường Giang), Trấn Thành đang có nền tảng vững chắc để hướng tới những kỷ lục mới. Tuy nhiên, trong bối cảnh các đối thủ đều có những quân bài chiến lược riêng về dàn cast và nội dung giàu cảm xúc, "gió" hoàn toàn có thể đảo chiều thêm nhiều lần nữa khi hiệu ứng truyền miệng từ khán giả đại chúng bắt đầu phát huy tác dụng.
Hiện tại, với con số hơn 427 triệu đồng doanh thu vé sớm và vẫn đang tiếp tục tăng trưởng, Trấn Thành có thể tạm thời yên tâm về màn "khởi động" của mình. Những tranh cãi về việc bị vượt mặt dường như chỉ là một nốt trầm ngắn ngủi trước khi bản giao hưởng doanh thu của anh thực sự bùng nổ trong những ngày cao điểm sắp tới.
Khánh Quỳnh - CTV