Giờ học đặc biệt tại Lào 'sống lại' ngày 30/4 lịch sử

Giờ học đặc biệt tại Lào 'sống lại' ngày 30/4 lịch sử
7 giờ trướcBài gốc
Thầy trò Trường song ngữ Lào - Việt Nam Nguyễn Du thực hiện nghi thức Chào cờ trước giờ xem truyền hình trực tiếp Lễ kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Ảnh: Xuân Tú/PV TTXVN tại Lào
Hòa chung trong niềm vui chung của hàng trăm triệu con tim đang hướng về Thành phố mang tên Bác, nơi 50 năm trước đã ghi một mốc son trong lịch sử Việt Nam, bà Nguyễn Thị Thanh Hương, Hiệu trưởng Trường song ngữ Lào - Việt Nam Nguyễn Du đã có bài chia sẻ với các em học sinh về truyền thống vẻ vang của dân tộc Việt Nam trong suốt 50 năm qua, dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng Cộng sản Việt Nam vào ngày 30/4/1975; đồng thời nhấn mạnh chiến thắng lịch sử mùa Xuân 1975 là mốc son chói lọi trong lịch sử dựng nước và giữ nước của dân tộc Việt Nam mãi đi vào huyền thoại.
Chiến thắng vĩ đại ấy là thành quả của biết bao máu xương, hy sinh gian khổ của bao thế hệ, là sự hội tụ của lòng yêu nước nồng nàn, tinh thần đoàn kết kiên cường và ý chí sắt đá của dân tộc Việt Nam anh hùng.
Hiệu trưởng Trường song ngữ Lào - Việt Nam Nguyễn Du Nguyễn Thị Thanh Hương phát biểu chia sẻ với học sinh về truyền thống vẻ vang của dân tộc Việt Nam. Ảnh: Xuân Tú/PV TTXVN tại Lào
Bà Nguyễn Thị Thanh Hương cho biết, nếu cha ông ta đã khẳng định vị thế dân tộc bằng tinh thần thép trong chiến tranh thì ngày hôm nay bà có mong muốn các em học sinh khi còn ngồi trên ghế nhà trường hãy khẳng định vị thế của dân tộc mình bằng trí tuệ, bản lĩnh, sáng tạo.
Bà nhấn mạnh mỗi người đang học tập và làm việc tại ngôi trường mang đầy ý nghĩa lịch sử này sẽ làm tốt sứ mệnh của những người sứ giả truyền bá nền văn hóa ngàn năm văn hiến và cùng nhau gìn giữ, vun đắp mối quan hệ gắn bó thủy chung có một không hai của hai dân tộc Việt Nam - Lào.
Đây là lần đầu tiên nhà trường tổ chức giờ học đặc biệt, hình ảnh thầy, trò trường song ngữ Lào-Việt Nam Nguyễn Du trong tay cầm lá cờ của hai nước Việt Nam - Lào và cùng dõi theo các tiết mục mục nghệ thuật tái hiện quá trình đấu tranh giành độc lập, xây dựng và phát triển đất nước hào hùng của dân tộc.
Tự hào và chăm chú theo dõi từng tiết mục và từng khối diễu hành, em Namthip Keovongphet, học sinh người Lào học ở Trường song ngữ Lào - Việt Nam Nguyễn Du cho biết đây là lần đầu tiên em được xem Lễ kỷ niệm này ở trong nhà trường.
Em Namthip Keovongphet, học sinh người Lào ở Trường song ngữ Lào - Việt Nam Nguyễn Du, chia sẻ cảm nhận. Ảnh: Xuân Tú/PV TTXVN tại Lào
Em Namthip chia sẻ là một học sinh của ngôi trường mang biểu tượng tình đoàn kết của hai đất nước Lào - Việt Nam, em cảm thấy hai nước Lào - Việt Nam luôn luôn đoàn kết, chung một chiến hào từ trong đấu tranh để giải phóng đất nước cho đến tận ngày hôm nay. Em sẽ cố gắng học tập tốt để sau này có thể góp một phần nhỏ bé công sức của mình vào xây dựng đất nước và vun đắp cho mối quan hệ vĩ đại giữa hai nước Lào - Việt Nam.
Tương tự, em Nguyễn Hiểu Anh là học sinh người Việt học ở Trường song ngữ Lào - Việt Nam Nguyễn Du cho biết dù không được trở về quê hương để xem tận mắt, nhưng thông qua màn hình lớn em cũng cảm nhận được không khí hào hùng và xúc động, đặc biệt là khi tiếng nhạc vang lên cùng hình ảnh những khối diễu binh, diễu hành đã để lại trong em một ấn tượng đẹp và sâu đậm. Nguyễn Hiểu Anh ấn tượng nhất với khối nữ du kích miền Nam.
Dù sang Lào đã được nhiều năm, sống ở trên đất nước bạn nhiều năm, nhưng mà tình cảm và trái tim của Nguyễn Hiểu Anh vẫn luôn hướng về quê hương Việt Nam. Hiểu Anh xúc động bày tỏ: “Con rất tự hào khi là người Việt Nam, con yêu Việt Nam và cảm thấy hạnh phúc khi được lớn lên và từng sinh sống ở Việt Nam”.
Nguyễn Hiểu Anh cho biết bản thân em cảm thấy rất may mắn khi được sống trong hòa bình và được hưởng trọn vẹn những gì tốt đẹp nhất từ công lao, mồ hôi xương máu của các thế hệ cha anh đi trước đã hy sinh để bảo vệ Tổ quốc; đồng thời hứa sẽ cố gắng học tập thật tốt để vun đắp cho mối quan hệ hữu nghị vĩ đại giữa hai nước Việt Nam - Lào.
Thầy, cô Việt Nam và Lào ở Trường song ngữ Lào - Việt Nam Nguyễn Du tham dự buổi xem tường thuật trực tiếp Lễ kỷ niệm 50 năm Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Ảnh: Xuân Tú/PV TTXVN tại Lào
Được xem truyền hình trực tiếp Lễ kỷ niệm 50 Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước không chỉ khơi dậy niềm tự hào dân tộc, tinh thần yêu nước mãnh liệt của các cán bộ, giáo viên và các em học sinh Trường song ngữ Lào - Việt Nam Nguyễn Du, mà còn góp phần tuyên truyền, giáo dục để các thế hệ trẻ của hai nước Việt Nam và Lào thêm yêu quê hương, đất nước của mình, để các em tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, ý thức được trách nhiệm, sứ mệnh của bản thân trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc ở mỗi nước, góp phần vun đắp cho mối quan hệ vĩ đại giữa hai nước Việt Nam-Lào mãi vững bền.
Kết thúc Lễ kỷ niệm, thầy và trò Trường song ngữ Lào - Việt Nam Nguyễn Du đã cùng nhau đứng dậy dơ cao lá cờ hai nước Việt Nam - Lào và hát vang bài hát “Như có Bác Hồ trong ngày vui đại thắng” để chào mừng Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.
Xuân Tú-Bá Thành (TTXVN)
Nguồn Tin Tức TTXVN : https://baotintuc.vn/thoi-su/gio-hoc-dac-biet-tai-lao-song-lai-ngay-304-lich-su-20250430211628570.htm