Xa quê hương, nhưng không xa bản sắc, nhiều hội nhóm du học sinh Việt tại các nước đã chủ động tổ chức những hoạt động tưởng nhớ ngày Giỗ Tổ. Tại nhiều thành phố lớn như Moscow (Nga), Seoul (Hàn Quốc) hay Berlin (Đức),... các hội sinh viên thường tổ chức buổi gặp mặt, chia sẻ về lịch sử thời đại Hùng Vương, cùng nhau thưởng thức món ăn truyền thống như bánh chưng, bánh giầy-những biểu tượng của lòng biết ơn đối với tổ tiên.
Đối với nhiều du học sinh, Giỗ Tổ không chỉ là một ngày lễ lịch sử, mà còn là sợi dây gắn kết với quê hương. Trần Phương Anh - sinh viên Đại học Dongseo tại Hàn Quốc bộc bạch: “Nay đã là năm thứ 3 mình xa quê, ngày Giỗ Tổ Hùng Vương vẫn luôn là dịp để mình hướng về cội nguồn. Mỗi năm vào ngày này, mình thường gọi điện về nhà, nghe bà kể lại những câu chuyện về các Vua Hùng, về truyền thống dựng nước. Chỉ nghe vậy thôi mà lòng mình dâng trào một cảm giác thiêng liêng. Dù xa quê, nhưng qua những câu chuyện ấy, mình vẫn cảm nhận được rõ rệt sự kết nối với lịch sử dân tộc. Đó cũng là lúc mình nhắc nhở bản thân về trách nhiệm gìn giữ văn hóa, dù ở bất kỳ đâu."
Với Phương Anh, ngày Giỗ Tổ mang ý nghĩa đặc biệt kết nối người con xa xứ như cô với quê hương, nguồn cội (Ảnh: NVCC)
Ngày Giỗ Tổ không chỉ là dịp để thể hiện lòng biết ơn với tổ tiên, mà còn là cơ hội để gắn kết cộng đồng du học sinh nơi đất khách. Nguyễn Thị Minh Nguyệt - sinh viên Đại học Kinh tế Quốc dân Plekhanov tại Nga chia sẻ: “Ngày Giỗ Tổ là một ngày rất đặc biệt đối với mình. Dù bận rộn với việc học và cuộc sống ở Nga, mình luôn cố gắng dành thời gian tham gia các hoạt động của cộng đồng người Việt tại trường, để cảm nhận sự gần gũi với văn hóa quê hương. Hàng năm, chúng mình cùng nhau tổ chức các buổi dâng hương, trình diễn các tiết mục văn nghệ, và thậm chí là làm những món ăn truyền thống để chia sẻ với bạn bè quốc tế. Đây là cách mình thể hiện lòng biết ơn đối với tổ tiên và cũng là cách để giữ cho ngọn lửa văn hóa dân tộc không bị lãng quên."
Minh Nguyệt coi Giỗ Tổ Hùng Vương không chỉ là một dịp để tưởng nhớ tổ tiên, mà còn là cơ hội để cô tự vấn lại bản thân về trách nhiệm gìn giữ và phát huy truyền thống trong một xã hội hiện đại. (Ảnh NVCC)
Bên cạnh đó, nhiều du học sinh coi việc gìn giữ và lan tỏa văn hóa Việt là hoạt động giúp họ cảm thấy gắn kết với quê hương và tạo cơ hội để giới thiệu vẻ đẹp truyền thống của đất nước đến bạn bè quốc tế. Nguyễn Diệu Linh (sinh viên trường Städtische Berufsschule tại Đức) bày tỏ: “Mỗi lần đến ngày Giỗ Tổ, mình không chỉ nhớ về tổ tiên, mà còn cảm thấy một sự thôi thúc phải làm gì đó để không để bản sắc văn hóa của mình bị phai mờ khi sống ở một đất nước hoàn toàn khác biệt. Thú thật, đôi khi cuộc sống ở đây khiến mình cảm thấy bản thân bị quên lãng giữa sự ồn ào và xô bồ, nhưng vào dịp này mình thấy cần phải trở lại với gốc rễ, dù chỉ là qua những cuộc gọi với gia đình hay những buổi gặp gỡ cùng bạn bè du học sinh. Thậm chí, mình đã cùng các bạn tổ chức một buổi chia sẻ lịch sử các Vua Hùng cho một nhóm bạn quốc tế, và tôi thấy họ rất thích thú khi biết đến câu chuyện về dân tộc Việt Nam.”
Diệu Linh cũng cho biết thêm: "Dù đã sống lâu ở Đức, mình vẫn luôn nhắc nhở bản thân rằng mình là một phần của đất nước Việt Nam. Và Giỗ Tổ chính là thời điểm để mình nhớ lại cảm giác đó, đồng thời cũng là dịp để bạn bè quốc tế hiểu rõ hơn về nền văn hóa phong phú của chúng ta.”
Hiện nay, mạng xã hội cũng trở thành cầu nối giúp lan tỏa tinh thần dân tộc. Nhiều bạn trẻ sáng tạo nội dung bằng cách làm video, viết bài chia sẻ về nguồn gốc ngày lễ, hay đơn giản là đăng những dòng cảm xúc nhớ quê, để cộng đồng người Việt xa xứ cùng đồng cảm.
Những du học sinh Việt ở những nơi khác nhau trên thế giới đăng tải các video, nội dung lên mạng xã hội để hòa vào không khí ngày Giỗ Tổ tại quê hương (Ảnh chụp màn hình).
Giữa những áp lực học tập và cuộc sống nơi xứ người, ngày Giỗ Tổ Hùng Vương như một lời nhắc nhở thiêng liêng rằng quê hương luôn hiện hữu trong tâm trí mỗi người con đất Việt. Chính tình yêu và lòng tự hào ấy sẽ là động lực để thế hệ trẻ không ngừng cố gắng, góp phần xây dựng và phát triển đất nước. Bởi lẽ:
"Dù ai đi ngược về xuôi, nhớ ngày Giỗ Tổ mùng Mười tháng Ba."
Diệu Yến