Ngôi trường là “tấm hộ chiếu” đầu đời
Ở London, trường mẫu giáo Marmalade Cat nổi tiếng vì học phí khoảng 35.000 bảng Anh/năm (hơn 1 tỷ đồng) nhưng vẫn kín chỗ, chỉ nhận học sinh từ các gia đình thượng lưu. Trẻ 3 tuổi đã học lịch sử nghệ thuật, cách dùng dao nĩa và giao tiếp với đại sứ quán để chuẩn bị vào hệ thống các trường công danh giá như Eton, Harrow hay Westminster.
Không chỉ ở Anh, tại Mỹ, những ngôi trường như Horace Mann (New York), Phillips Exeter Academy hay Harvard-Westlake (Los Angeles) có học phí trung bình 50.000–60.000 USD/năm, chưa tính tiền quyên góp để “mở đường” cho con.
Ảnh minh họa
Theo Business Insider, không ít gia đình tỷ phú thuê cả đội ngũ chuyên gia giáo dục, nhà tâm lý học và huấn luyện viên ứng xử để “rèn” cho con đủ tiêu chuẩn bước vào trường top từ mẫu giáo. Mục tiêu không chỉ là điểm số mà là xây dựng một hồ sơ khiến con xứng tầm thừa kế ngay từ những năm đầu đời.
Một khảo sát của Bloomberg từng hé lộ, tại các ngôi trường thuộc dạng “đắt và kín” như Le Rosey (Thụy Sĩ), nơi có học phí gần 150.000 USD/năm, trình độ cha mẹ cũng được xét kỹ lưỡng không kém gì con cái. Họ phải là doanh nhân, người nổi tiếng hoặc các nhân vật có tài sản ròng cao.
Một mẹ đơn thân sống tại Dubai chia sẻ với South China Morning Post: “Ở trường của con, người ta không hỏi bạn làm nghề gì, mà hỏi bạn có bao nhiêu máy bay riêng".
Việc chọn trường trở thành cuộc đua ngầm về vị thế xã hội. Nếu các gia đình bình thường quan tâm tới chương trình học hay khoảng cách di chuyển, thì với giới siêu giàu, điều quan trọng là ai đang học ở đó, ai sẽ ngồi cùng bàn ăn với con mình và mạng lưới nào con mình sẽ bước vào.
Tiệc sinh nhật không chỉ để vui
Tại Ấn Độ, đại gia Mukesh Ambani – người giàu nhất châu Á từng tổ chức sinh nhật 1 tuổi cho cháu mình tại cung điện ở Rajasthan, mời hơn 100 khách, dàn dựng sân khấu với pháo hoa, đài phun nước và nghệ sĩ nổi tiếng biểu diễn suốt đêm. Ước tính chi phí lên đến 15 triệu USD, tương đương hơn 350 tỷ đồng.
Tỷ phú giàu nhất châu Á Mukesh Ambani bế cháu trai Prithvi Akash Ambani. Ảnh: Instagram/@lokpatrika.
Ở Mỹ, tiệc sinh nhật của con gái ca sĩ Beyoncé từng được tổ chức trong một khu vườn cổ tích dựng riêng, với hàng nghìn hoa tươi, sân khấu ca nhạc, bữa tiệc ẩm thực chuẩn Michelin, thậm chí có khu trò chơi cho khách nhí thiết kế riêng theo chủ đề Disney.
Beyoncé tổ chức tiệc sinh nhật cho con (Nguồn: Beyonce.com)
Một số gia đình thuê cả đạo diễn sân khấu để thiết kế “concept” tiệc sinh nhật giống show thời trang, nơi bé bước lên thảm đỏ trong ánh đèn flash, có MC, ca sĩ nổi tiếng biểu diễn và khách mời mặc dresscode sang trọng. Tất nhiên, mọi khoảnh khắc đều được ghi lại bởi đội ngũ quay phim, nhiếp ảnh chuyên nghiệp, để sau đó đăng lên Instagram như một chiến dịch truyền thông.
Tại Việt Nam, dù không công khai hoành tráng như Ấn Độ, nhiều gia đình siêu giàu vẫn tổ chức tiệc thôi nôi, tiệc sinh nhật “giấu tên” ở khách sạn 5 sao, sân golf, biệt thự biển, thuê nhân vật hoạt hình nổi tiếng hoặc mời cả đoàn xiếc, ảo thuật, biểu diễn thời trang cho vài chục bé dự tiệc.
Trong các tiệc “full concept”, người lớn thường bàn chuyện làm ăn, kết nối tài chính; còn trẻ em thì giao lưu với nhau trong môi trường đã được “lọc”. Đây là cách để thế hệ F1 của những gia tộc lớn sớm tạo liên kết xã hội, học cách hiện diện giữa đám đông, và quan trọng nhất xây dựng vị thế từ tuổi mẫu giáo.
Nấc thang danh giá: Khóa học phong thái, cưỡi ngựa, đấu kiếm và nghệ thuật ứng xử
Tại các thành phố như New York, Paris hay Singapore, giới nhà giàu đua nhau cho con tham dự các khóa huấn luyện kỹ năng quý tộc: cưỡi ngựa, chơi polo, nhảy cổ điển, nghệ thuật nói chuyện, ăn tối kiểu hoàng gia và thậm chí... học đàm phán trong tiệc cocktail.
Ảnh: AI
Ở Thượng Hải, các “trại hè hoàng gia” mô phỏng phong cách giáo dục của Anh, chỉ nhận học sinh từ tầng lớp có gia thế tốt, học phí khoảng 200 triệu đồng/2 tuần. Tại đây, trẻ em học cách giới thiệu bản thân trước hoàng thân quốc thích, ăn mặc đúng dresscode theo từng khung giờ trong ngày, đối thoại lịch thiệp trong môi trường giả lập các bữa tiệc của tầng lớp elite.
Tại Việt Nam, các khóa học tương tự đang dần xuất hiện dành cho trẻ “rich kid”, tập trung vào tiếng Anh giao tiếp, ứng xử, nghệ thuật, thời trang và thể thao quý tộc như golf hay cưỡi ngựa. Một trung tâm tại TP.HCM từng mở lớp "Junior Etiquette" (ứng xử dành cho trẻ em), với mức phí gần 50 triệu đồng/khóa, thu hút đông đảo con nhà giàu đăng ký.
Áp lực danh giá từ trong nôi
Từ trường học đến tiệc sinh nhật, từ phong thái đến tài sản thừa kế, mọi trải nghiệm của con cái giới siêu giàu đều gắn với sự kỳ vọng khổng lồ không chỉ thành đạt mà còn phải đại diện cho hình ảnh gia tộc.
“Trẻ em nhà giàu không được phép… tầm thường”, nhà xã hội học Rachel Sherman viết trong nghiên cứu về tầng lớp siêu giàu tại Mỹ. Áp lực đó đôi khi khiến trẻ mất đi tuổi thơ hoặc lớn lên trong vòng kiểm soát hà khắc ngụy trang dưới tên gọi “đầu tư sớm cho tương lai”.
Trong thế giới của giới siêu giàu, việc nuôi dạy con không chỉ là trách nhiệm mà còn là chiến lược. Nhưng đằng sau các lớp học bạc tỷ, bữa tiệc trăm triệu hay bộ sưu tập kỹ năng xứng tầm, điều đáng hỏi là: Liệu những đứa trẻ ấy có thực sự được sống một cuộc đời do chính chúng chọn?
T. Linh