NASA cùng các nhà khoa học Nhật Bản vừa xác định thời điểm sự sống trên Trái Đất sẽ tuyệt diệt do Mặt Trời nóng lên quá mức. (Ảnh: The Daily Galaxy)
Dù viễn cảnh tận thế còn xa, nhiều tỷ phú đã chi hàng trăm triệu USD để xây hầm trú ẩn quy mô lớn dưới lòng đất.(Ảnh: The Guardian)
Mark Zuckerberg được cho là đang xây một “pháo đài tận thế” ở Hawaii với hầm ngầm, nhà cây và hệ thống kết nối bí mật.(Ảnh: ANTT)
Larry Hall cải tạo hầm chứa tên lửa hạt nhân thành tổ hợp sinh tồn 15 tầng với rạp phim, bể bơi và khu trồng thực phẩm tự cung. (Ảnh: ANTT)
Robert Vicino xây dựng Vivos xPoint, một thành phố boongke cho 5.000 người, tọa lạc tại vùng hẻo lánh Nam Dakota.(Ảnh: Metro)
Mỗi căn hầm tại đây có thể tùy biến thành không gian sống xa xỉ, với giá thuê từ 1.091 USD mỗi năm.(Ảnh: Business Insider)
Xu hướng “sống sót sau tận thế” đã tạo nên ngành công nghiệp hầm trú ẩn trị giá hàng triệu USD tại Mỹ.(Ảnh: Dakota News Now)
Khi phần lớn thế giới còn chưa nghĩ tới ngày diệt vong, giới siêu giàu đã đào sâu lòng đất để đảm bảo vị trí sống còn.(Ảnh: The Sun)
Thiên Trang (TH)