Ghi nhận của Tiền Phong, từ khoảng 18h, trên các tuyến đường dẫn lên đỉnh Bàn Cờ hay khu vực đường lên chùa Linh Ứng, từng nhóm bạn trẻ nối đuôi nhau đi xe máy, mang theo máy ảnh, bàn ghế… để cùng ngắm Đà Nẵng rực sáng trong đêm. Ảnh: DQ.
Khi màn đêm buông xuống, hàng ngàn ánh đèn từ trung tâm, cầu Thuận Phước, cầu sông Hàn, cầu Rồng… sáng rực, tạo nên bức tranh lung linh.
Đông đảo bạn trẻ đổ về Sơn Trà ngắm thành phố lên đèn, cùng tận hưởng không khí mát lành.
Lê Thảo Ly, sinh viên Đại học Duy Tân, cho biết: Em cùng nhóm bạn biết đến địa điểm này qua mạng xã hội. Nhóm xuất phát từ trung tâm thành phố, mất hơn 30 phút chạy xe lên đến điểm ngắm cảnh. Cả nhóm mang theo đồ ăn nhẹ, nước uống và một số dụng cụ chụp ảnh để vừa thưởng thức khung cảnh vừa trò chuyện.
"Thật sự khi tận mắt chứng kiến, cảnh thành phố về đêm từ trên cao còn đẹp hơn nhiều so với hình ảnh trên mạng. Không khí trên này mát hơn nhiều so với trong phố, lại yên tĩnh, chỉ nghe tiếng gió và tiếng sóng từ xa. Tụi em thường ở lại đến hơn 22h mới xuống núi”, Ly chia sẻ.
Đứng từ trên cao nhìn xuống, thành phố Đà Nẵng lung linh, rực rỡ như một tấm thảm ánh sáng khổng lồ, trải dài từ bờ sông Hàn ra đến tận biển. Những cây cầu nổi bật giữa dòng sông uốn lượn, nhịp đèn xe hối hả dưới phố hòa cùng ánh đèn từ các tòa nhà cao tầng, khách sạn ven biển, tạo nên khung cảnh vừa sôi động vừa thơ mộng.
Nhiều bạn trẻ cùng nhau chụp ảnh, ngồi nghe nhạc, ngắm cảnh thành phố về đêm từ trên cao.
“Lên Sơn Trà ban đêm vừa mát, vừa lãng mạn. Mình thích nhất là ngồi trên cao, nghe tiếng gió và ngắm nhìn thành phố rực sáng bên dưới. Cảm giác rất khác so với ngắm cảnh ở các quán cà phê trong phố”, Võ Thị Diễm Ni (trú phường Ngũ Hành Sơn) chia sẻ.
Đường lên Sơn Trà về đêm tiềm ẩn nhiều rủi ro do dốc cao, nhiều khúc cua gấp và tầm nhìn hạn chế. Dù vậy, nơi đây vẫn là điểm hẹn ưa thích của giới trẻ Đà Nẵng. Nhiều người tin rằng chỉ khi đứng giữa núi rừng, ở độ cao vài trăm mét, phóng tầm mắt ôm trọn thành phố biển trong ánh đèn đêm mới cảm nhận hết vẻ đẹp đặc biệt của Đà Nẵng.
Duy Quốc