Sau thành công từ album đầu tay “Ừ thôi em lấy chồng”, ngày 23/10, ca sĩ Khánh Thy, Giải Ba cuộc thi “Tiếng hát Hà Nội” 2023 chính thức trở lại với “Vol.2”, tuyển tập 11 bản tình ca gợi nhắc thời thanh xuân, hoài niệm và những góc khuất dịu dàng trong tâm hồn người phụ nữ. Không đặt tên cho album, nhưng từng giai điệu đều đong đầy cảm xúc, Khánh Thy đã chứng minh rằng âm nhạc không cần định danh – chỉ cần đủ thật để người nghe tin, đủ đẹp để nhớ.
Ca sĩ Khánh Thy, Giải Ba cuộc thi “Tiếng hát Hà Nội 2023” chính thức trở lại với “Vol.2”
“Vol.2” gồm 11 ca khúc: “Đà Lạt hoàng hôn” (Dạ Cầm), “Phiến đá sầu” (Diệu Hương), “Thuở ấy có em” (Huỳnh Anh), “Xuân thì” (Phan Mạnh Quỳnh), “Thành phố sương” (Việt Anh), “Trả nợ tình xa” (Tuấn Khanh), liên khúc “Xin còn gọi tên nhau” (Trường Sa) – “Dấu tình sầu” (Ngô Thụy Miên), “Người tình” (Quỳnh Anh), “Cho em quên tuổi ngọc” (Lam Phương), “Linh hồn tượng đá” (Minh Kỳ – Lê Đình – Anh Bằng) và liên khúc “Yêu không hối tiếc” (Hamlet Trương) – “Ai khóc nỗi đau này” (Đức Trí). Các ca khúc trải dài từ nhạc trữ tình kinh điển đến sáng tác đương đại, thể hiện mong muốn của Khánh Thy trong việc kết nối nhiều thế hệ khán giả.
Xuất thân từ cuộc thi “Tiếng hát Hà Nội”, Khánh Thy gây ấn tượng với chất giọng trầm ấm, nhẹ khàn, có chiều sâu cảm xúc. Cô không chọn hướng đi thị trường mà kiên định với dòng nhạc trữ tình, xây dựng dấu ấn riêng trên nền tảng kỹ thuật thanh nhạc vững chắc. “Tôi không muốn đặt tên cho album, vì mỗi người nghe đều có thể gọi nó bằng cảm xúc của riêng mình. Với tôi, đây là lời tri ân gửi đến những ai đã yêu, đã đi qua những mùa sương của ký ức cùng âm nhạc”, Khánh Thy chia sẻ.
Album lần này được xem như một lời tri ân, với tagline “Âm nhạc không tên – Lời tri ân vô hạn”. Các ca khúc về Đà Lạt như “Đà Lạt hoàng hôn” và “Thành phố sương” thể hiện rõ cảm xúc gắn bó của Khánh Thy với vùng đất mờ sương – nơi định hình cảm xúc trong nghệ thuật và cuộc sống của cô.
NSND Hà Thủy (thứ 2 từ phải qua) đánh giá Khánh Thy có giọng hát sâu sắc, giàu tình cảm
Ở “Đà Lạt hoàng hôn”, giọng hát của Khánh Thy như tan vào không gian mờ ảo, mở đầu album bằng một nốt buồn dịu dàng. “Phiến đá sầu” và “Thuở ấy có em” mang âm hưởng 3/4 cổ điển, đưa người nghe trở lại một thời vàng son của nhạc Việt. Đến “Xuân thì”, cô thể hiện sự tươi sáng, trẻ trung như một nhịp thở mới, trước khi chạm đến “Thành phố sương” – bản nhạc trung tâm của album, nơi hòa âm mang hơi hướng cinematic, lớp nhạc cụ tinh tế và giọng hát đạt đến độ sâu cảm xúc.
“Vol.2” ghi dấu sự trưởng thành của Khánh Thy trong tư duy âm nhạc. Cô hát không để phô diễn kỹ thuật, mà để kể chuyện bằng hơi thở và ánh sáng của ký ức. Toàn bộ 11 ca khúc đều được đầu tư quay MV – điều hiếm thấy trong sản xuất nhạc Việt hiện nay, nhất là với một nghệ sĩ trẻ. Điều đó thể hiện sự nghiêm túc, tôn trọng khán giả và chiến lược dài hơi của Khánh Thy.
Đối với NSND Hà Thủy, Khánh Thy là một cô gái rất giàu cảm xúc và bộc trực trong cách thể hiện tình cảm của mình. Khi đối diện với những biến cố hay thay đổi trong cuộc sống, cô thường phản ứng một cách rất chân thành, thậm chí có phần bộc phát – đó là nét rất tự nhiên của tuổi trẻ.
"Tôi cho rằng, những gì Khánh Thy thể hiện, từ cách sống đến cách hát đều xuất phát từ tình cảm thật. Có thể ngày trước, khi còn ít trải nghiệm, Khánh Thy hành động và hát hoàn toàn theo bản năng. Nhưng chính những va vấp, hạnh phúc hay khổ đau, thành công hay thất bại trong cuộc đời đã khiến giọng hát của Khánh Thy ở “Vol.2” trở nên chín chắn và sâu sắc hơn nhiều", NSND Hà Thủy nhận xét.
Hà Phương/VOV.VN