Giọng đọc nữ miền Nam trong lễ diễu binh 2/9: Tôi thấy rõ nhịp đập của lòng yêu nước

Giọng đọc nữ miền Nam trong lễ diễu binh 2/9: Tôi thấy rõ nhịp đập của lòng yêu nước
3 giờ trướcBài gốc
Vinh dự lớn trong ngày hội non sông
Ngày 2/9, tại Quảng trường Ba Đình, Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh sẽ diễn ra trang trọng với nghi thức diễu binh, diễu hành cấp quốc gia. Trong đội hình thuyết minh của sự kiện đặc biệt này, Thượng úy Lê Thị Ngọc Hân – cán bộ Ban Tuyên huấn, Phòng Chính trị, Bộ Tư lệnh TP.HCM – được giao nhiệm vụ đọc thuyết minh với tư cách là giọng nữ miền Nam. Với chị, đây là niềm vinh dự không chỉ mang tính cá nhân, mà còn là dịp để tri ân truyền thống gia đình và tiếp nối hành trình của những người đi trước.
Thượng úy Ngọc Hân (trái) cùng các đồng nghiệp tập luyện cho nhiệm vụ A80.
Sinh năm 1991 trong một gia đình thuần nông giàu truyền thống yêu nước, Ngọc Hân lớn lên cùng những câu chuyện về ông ngoại là liệt sĩ, bà ngoại từng hoạt động cách mạng. "Gia đình tôi có truyền thống cách mạng, nên khi nhận nhiệm vụ đọc thuyết minh trong buổi lễ diễu binh 2/9, tôi vô cùng xúc động và tự hào. Những câu chuyện về lòng dũng cảm, sự hy sinh của ông bà ngoại – trong đó ông ngoại là liệt sĩ – đã nuôi dưỡng trong tôi tình yêu Tổ quốc và ý thức trách nhiệm từ khi còn nhỏ. Chính truyền thống ấy đã tiếp thêm sức mạnh tinh thần để tôi thực hiện nhiệm vụ với sự trân trọng và nghiêm túc cao nhất. Với tôi, đây không chỉ là một công việc, mà là cách để tri ân thế hệ đi trước. Mỗi lời thuyết minh được cất lên đều mang theo niềm tự hào và lòng biết ơn sâu sắc với lịch sử dân tộc".
Trước khi nhận nhiệm vụ thuyết minh tại A80, Thượng úy Ngọc Hân từng hai lần góp mặt trong các sự kiện diễu binh trọng đại tại Điện Biên. Năm 2014, chị lần đầu xuất hiện trên lễ đài với hình ảnh một nữ du kích miền Nam trong lễ kỷ niệm 60 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ. Cảm xúc khi đó vô cùng đặc biệt – vừa tự hào, vừa nghẹn ngào khi nghĩ về những thế hệ anh hùng đã chiến đấu và hy sinh vì Tổ quốc. Mười năm sau, vào lễ kỷ niệm 70 năm chiến thắng lịch sử này (2024), chị trở lại mảnh đất thiêng liêng với vai trò hoàn toàn khác: Thành viên tổ thuyết minh.
“Được góp mặt trong hai sự kiện trọng đại, ở hai thời điểm khác nhau của hành trình công tác, là vinh dự lớn và là ký ức không thể nào quên. Mỗi lần cất lời thuyết minh, tôi cảm nhận rõ nhịp đập của lòng yêu nước và ý thức sâu sắc hơn về trách nhiệm lan tỏa giá trị truyền thống cách mạng đến thế hệ hôm nay”, Thượng úy Ngọc Hân chia sẻ.
Luyện giọng giữa kỷ luật thép và cảm xúc
Với Ngọc Hân, những gì được thuyết minh trên lễ đài không chỉ là thông tin, mà còn là biểu tượng tinh thần. "Khi được giao nhiệm vụ đọc thuyết minh trong lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9 (A80), tôi cảm thấy vô cùng vinh dự và tự hào. Đó là niềm tự hào dân tộc, là lòng biết ơn và sự xúc động sâu sắc khi được góp mặt trong một sự kiện trọng đại của đất nước. Khoảnh khắc cất giọng giữa không khí thiêng liêng, trang trọng, nơi hội tụ tinh thần đoàn kết cao độ, càng khiến tôi thêm yêu quê hương, đất nước, và cảm nhận trọn vẹn hơn giá trị của hòa bình hôm nay", chị nói.
Cường độ tập luyện cho nhiệm vụ đặc biệt này rất cao, với những tiêu chuẩn khắt khe về giọng đọc, kỹ thuật, đồng bộ với các khối diễu binh và yếu tố chính xác đến từng giây. “Xác định đây là nhiệm vụ đặc biệt và có ý nghĩa quan trọng, tôi cùng đội thuyết minh luyện tập theo giáo án bài bản, kết hợp các bài bổ trợ, với cường độ cao. Mỗi buổi tập đều được thực hiện nghiêm túc, tuân thủ kỷ luật Quân đội tuyệt đối, bởi chúng tôi hiểu rằng chất lượng luyện tập sẽ quyết định kết quả trình diễn trên lễ đài”.
Xuất thân từ Phòng Chính trị, Bộ Tư lệnh TP.HCM, Ngọc Hân từng đảm nhiệm vai trò phát thanh viên – biên tập viên chương trình Quốc phòng toàn dân. Chị cho biết: “Những kinh nghiệm tích lũy trong quá trình công tác đã giúp tôi rèn luyện bản lĩnh và kỹ năng nghề nghiệp. Bên cạnh đó, tôi luôn chủ động học hỏi từ các thế hệ đi trước và tự tham gia các lớp đào tạo chuyên môn để không ngừng hoàn thiện bản thân”.
Thượng úy Ngọc Hân tham gia đọc thuyết minh tại lễ kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ.
Tuy nhiên, đọc thuyết minh diễu binh là một công việc rất đặc thù. Theo chị, “trong chất giọng phải thể hiện được sự mạnh mẽ, hùng tráng của Quân đội, chất mộc mạc, hào sảng của miền Nam, hòa quyện cùng giọng đặc trưng của miền Bắc”. Bên cạnh đó, khó khăn lớn nhất là phải làm chủ nội dung và xử lý tình huống theo nhịp di chuyển trực tiếp của đội hình.
Thượng úy Ngọc Hân nhấn mạnh: “Việc thuyết minh trong lễ diễu binh đòi hỏi người đọc không chỉ làm chủ nội dung, mà còn phải đồng thời theo dõi sát sao các khối đội hình để đảm bảo lời đọc khớp nhịp với từng bước tiến qua lễ đài. Với một sự kiện quy mô lớn, áp lực tâm lý là điều khó tránh khỏi. Để có được bản lĩnh vững vàng trước hàng vạn người, quá trình luyện tập cần được thực hiện một cách nghiêm túc, khắt khe và là cơ hội để tôi liên tục tôi luyện chính mình”.
Người mẹ ba con “đỡ đầu” cho những mảnh đời mồ côi vì đại dịch
Phía sau giọng đọc vững vàng trên lễ đài, Ngọc Hân là một người mẹ ba con, bé lớn sinh năm 2019 và 2 bé sinh đôi năm 2020. Giữa trách nhiệm của một quân nhân và tình yêu của một người mẹ, Thượng úy Ngọc Hân luôn nỗ lực để vẹn tròn cả hai. Chị chia sẻ, trong những ngày cao điểm luyện tập cho A80, gia đình nhỏ là điều khiến chị trăn trở nhất. Nhưng chị may mắn khi có hậu phương vững chắc.
“Ở nhà, ông bà ngoại luôn là hậu phương vững chắc, giúp tôi chăm sóc các con để tôi yên tâm công tác. Cha mẹ tôi là những người rất yêu nước, luôn trân trọng và tự hào về Quân đội. Ba mẹ thường dặn: "Con cứ an tâm làm tốt nhiệm vụ, ở nhà đã có ông bà ngoại hỗ trợ”, Thượng úy Ngọc Hân tâm sự.
2 trẻ mồ côi mẹ do COVID-19 được Ngọc Hân nhận đỡ đầu
Năm 2021, khi dịch COVID-19 bùng phát, Ngọc Hân xung phong ra tuyến đầu chống dịch dù lúc đó con nhỏ mới được 7 tháng tuổi. Từ câu chuyện đó, chị đã tham gia chương trình "Mẹ đỡ đầu" trong quân đội – hỗ trợ các em nhỏ mồ côi vì COVID-19.
Chị chia sẻ: “Tôi thường xuyên tham gia các chuyến thiện nguyện, mỗi năm khoảng 2–3 đợt đến với trẻ em vùng cao tại Kon Tum và Nam Trà My. Trong quá trình tham gia tuyến đầu chống dịch COVID-19, tôi từng gặp hai em nhỏ mồ côi mẹ vì đại dịch – một trải nghiệm khiến tôi day dứt và xúc động mãi. Từ đó, tôi tích cực hưởng ứng Chương trình “Mẹ đỡ đầu” trong quân đội – một hoạt động nhân đạo được triển khai nhằm hỗ trợ, chăm sóc trẻ em mồ côi, trẻ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, đặc biệt là những em mất cha mẹ do dịch bệnh. Chương trình đã và đang mang lại sự quan tâm, chia sẻ thiết thực, phần nào bù đắp mất mát, giúp các em có thêm điểm tựa và động lực vươn lên trong cuộc sống”.
Năm 2023, Thượng úy Ngọc Hân được vinh danh gương mặt cán bộ trẻ có nhiều thành tích trong tham gia hội thi, hội thao LLVT TP HCM và Quân khu 7 và giải nhất Phụ nữ toàn năng trong cuộc thi Phụ nữ giỏi toàn Quân đội, chị hiểu rằng vinh quang đi kèm trách nhiệm. “Những danh hiệu ấy không chỉ ghi nhận nỗ lực cá nhân trên cương vị người lính, mà còn khẳng định vai trò, bản lĩnh của người phụ nữ trong môi trường quân ngũ – nơi luôn đặt ra yêu cầu cao về kỷ luật, trí tuệ và tinh thần trách nhiệm. Tôi cũng luôn ý thức rằng, đằng sau mỗi danh hiệu là một trọng trách: giữ gìn hình ảnh người quân nhân mẫu mực và người phụ nữ hiện đại – bản lĩnh, trí tuệ, giàu lòng nhân ái”.
Trước thềm sự kiện 2/9, khi được hỏi muốn nhắn gửi gì tới thế hệ trẻ hôm nay, Ngọc Hân nói: “Phía trước là lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm Quốc khánh 2/9 – một sự kiện trang nghiêm và xúc động, nhắc nhở mỗi người Việt Nam, đặc biệt là thế hệ trẻ, về lòng yêu nước và trách nhiệm đối với Tổ quốc. Trong vai trò người thuyết minh, tôi không chỉ truyền tải thông tin mà còn cố gắng truyền cảm xúc, kết nối lịch sử với hiện tại, để người trẻ thêm hiểu, thêm trân trọng những mất mát và vẻ vang của dân tộc. Tôi tin rằng khi thấu hiểu quá khứ, các bạn trẻ sẽ sống có lý tưởng, biết gìn giữ hòa bình và nỗ lực cống hiến. Điều tôi mong mỏi nhất là thế hệ hôm nay sẽ không thờ ơ với lịch sử, không quên những hy sinh của cha ông, và luôn mang trong tim hai chữ Việt Nam với niềm tự hào sâu sắc”.
Hà Phương/VOV.VN
Nguồn VOV : https://vov.vn/van-hoa/giong-doc-nu-mien-nam-trong-le-dieu-binh-29-toi-thay-ro-nhip-dap-cua-long-yeu-nuoc-post1221547.vov