Sau khi xuất sắc giành vị trí thứ 3 chung cuộc tại cuộc thi Sing! Asia, Phương Mỹ Chi không chỉ chinh phục thêm khán giả quốc tế mà còn vươn lên thành một trong những giọng ca trẻ được chú ý nhất của làng nhạc Việt. Tuy nhiên, giữa lúc tên tuổi đang thăng hoa, nữ ca sĩ bất ngờ trở thành tâm điểm tranh cãi trên mạng xã hội xoay quanh cụm từ “diva đẳng cấp”.
Câu chuyện bắt đầu khi một người hâm mộ chia sẻ đoạn video biểu diễn ca khúc Bóng phù hoa của Phương Mỹ Chi tại một sự kiện gần đây. Điều đáng chú ý nằm ở tiêu đề của đoạn clip: “Thế nào là chất giọng diva đẳng cấp Việt Nam?”. Dòng tiêu đề gây tranh cãi dữ dội, khiến cộng đồng mạng chia thành nhiều luồng ý kiến đối lập.
Một bộ phận không nhỏ cho rằng cách gọi này quá vội vã và dễ tạo hiểu lầm. Họ nhận định rằng, dù Phương Mỹ Chi có chất giọng đẹp, giàu cảm xúc và kỹ thuật ngày càng tiến bộ, nhưng để được gọi là “diva”, một danh xưng gắn liền với đẳng cấp, bề dày sự nghiệp và ảnh hưởng lâu dài thì vẫn còn là một chặng đường dài phía trước. Những giọng ca trẻ nổi bật khác như Dương Hoàng Yến, Lâm Bảo Ngọc, hay Myra Trần cũng đang chứng minh thực lực mạnh mẽ, đủ khả năng tạo nên dấu ấn riêng, không kém cạnh bất kỳ ai.
Trong khi đó, một số ý kiến lại cho rằng người đăng bài đơn thuần chỉ muốn thể hiện sự ngưỡng mộ dành cho thần tượng của mình, và “diva” ở đây có thể hiểu theo nghĩa tượng trưng, là ngôi sao trong lòng fan hâm mộ. Tuy nhiên, khi đặt câu từ trên mạng xã hội, nơi mọi thứ dễ bị bóp méo, hiểu sai thì tranh cãi là điều không thể tránh khỏi.
Trên thực tế, danh xưng “diva” tại Việt Nam xưa nay vốn rất hiếm hoi và được sử dụng một cách thận trọng. Cho đến thời điểm hiện tại, chỉ có Mỹ Linh, Thanh Lam, Hồng Nhung và Hà Trần là bốn giọng ca được công chúng lẫn giới chuyên môn đồng thuận xếp vào hàng “tứ đại diva”, không chỉ nhờ vào khả năng thanh nhạc, mà còn vì tầm ảnh hưởng, bản sắc âm nhạc và sự cống hiến bền bỉ suốt nhiều thập kỷ.
Thực tế, trong quá khứ, những tranh luận tương tự đã không ít lần nổ ra mỗi khi một giọng ca trẻ được gọi là “người kế nhiệm”. Các tên tuổi như Hương Tràm, Uyên Linh hay Dương Hoàng Yến cũng từng là tâm điểm của những luồng ý kiến trái chiều, cho thấy sự nhạy cảm của công chúng đối với danh xưng “diva”.
Với riêng Phương Mỹ Chi, ở tuổi đôi mươi, việc cô sở hữu một lượng khán giả trung thành, không ngừng đổi mới hình ảnh và thử sức với nhiều dòng nhạc, đã là một bước tiến đáng kể. Từ cô bé dân ca năm nào đến ngôi sao trẻ vươn mình ra sân khấu quốc tế, đó là hành trình mà không phải nghệ sĩ nào cũng có được.
Còn chuyện cô có thể trở thành một “diva” thực thụ hay không? Câu trả lời chỉ có thể đến từ thời gian và chính những gì cô tiếp tục cống hiến cho âm nhạc. Nhưng điều chắc chắn, là Phương Mỹ Chi đang từng ngày khẳng định chỗ đứng riêng, không cần mượn danh xưng để chứng minh tài năng.
Trong thế giới giải trí nơi mọi từ ngữ đều có thể trở thành ngòi nổ, sự thận trọng trong cách thể hiện tình yêu với nghệ sĩ là điều cần thiết để sự ngưỡng mộ không vô tình trở thành gánh nặng cho chính thần tượng của mình.