Giọt nước mắt ân hận của người mẹ nghiện ngập

Giọt nước mắt ân hận của người mẹ nghiện ngập
5 giờ trướcBài gốc
Bị cáo Thúy tại phiên tòa.
Tuổi trẻ lêu lổng theo đám bạn xấu, Phan Thị Thúy 2 lần bị đưa tập trung vào Trung tâm Giáo dục – Dạy nghề 05 – 06 TP Đà Nẵng để quản lý, giáo dục. Với bản tính lười biếng, Thúy đi trộm cắp tài sản để có tiều tiêu xài, ngày 25-12-2012, bị TAND quận Ngũ Hành Sơn cũ xử phạt 3 năm tù về 2 tội: “Trộm cắp tài sản” và “Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có”.
Qua những “cuộc chơi”, Thúy nảy sinh tình cảm, về sống chung như vợ chồng với Đoàn Anh Linh (1986, trú xã Đại Lộc, TP Đà Nẵng). Linh cũng có nhân thân xấu, nhiều lần vào tù về tội trộm cắp, đánh nhau. Trong thời gian sinh sống, cả hai có chung với nhau 2 đứa con trai.
Tối 26-11-2025, Linh đến khu vực gần chợ Lạc Thành (xã Điện Bàn Tây) gặp một thanh niên mua 3 gói ma túy với số tiền 300.000 đồng. Về đến nhà tại thôn Nghĩa Đông (xã Đại Lộc), Linh lấy ra một ít ma túy cho vào bộ dụng cụ sử dụng ma túy tự chế rồi đốt sử dụng một mình. Sau khi sử dụng xong, trong bộ dụng cụ vẫn còn lại một ít ma túy, Linh cất bộ dụng cụ sử dụng ma túy vào tủ gỗ. Linh giấu 1 gói ma túy trong tủ gỗ và 1 gói tại hiên nhà mục đích để lần sau sử dụng.
Sáng hôm sau, khi Nguyễn Viết Long (1993, cùng trú xã Đại Lộc) đến nhà chơi, Linh rủ Long sử dụng ma túy thì Long đồng ý. Sau đó, Long lấy bộ dụng cụ sử dụng ma túy trong tủ gỗ ra sử dụng. Long thấy trong nỏ thủy tinh đã có sẵn ma túy nên sử dụng bật lửa đốt nóng hút 1 hơi rồi đưa cho Linh sử dụng. Sau đó, Linh chỉ Long ra trước hiên nhà lấy 1 gói ma túy mang vào để tiếp tục cùng “lên tiên”.
Thúy thấy Linh, Long “chơi” ma túy cũng cầm bộ dụng cụ sử dụng ma túy tìm bật lửa để đốt ma túy sử dụng. Thúy hỏi “bật lửa đâu? nên Long lấy bật lửa trong túi quần đưa cho Thúy. Lúc này, Long không biết Thúy đang mang thai đứa con thứ 3. Dù biết Thúy đang mang thai, nhưng Linh cũng không ngăn cản Thúy sử dụng chất ma túy sẽ gây nguy hiểm đến đứa bé.
Lúc các đối tượng đang “phê” ma túy thì bị Phòng Cảnh sát ĐTTP về ma túy- Công an TP Đà Nẵng, phối hợp với Công an xã Đại Lộc bắt quả tang, thu giữ các tang vật liên quan. Tiến hành kiểm tra nhanh phát hiện Đoàn Anh Linh, Nguyễn Viết Long, Phan Thị Thúy dương tính với ma túy loại Methemphetamine.
Chiều 29-5-2026, Phan Thị Thúy bế đứa con trai mới 9 ngày tuổi đến TAND khu vực 11 - Đà Nẵng dự phiên tòa xét xử, gương mặt hiện rõ sự lo lắng. Đến giờ xử án, Thúy đưa con nhỏ cho mẹ ruột bế rồi bước vào phòng xét xử.
Qua trò chuyện, mẹ bị cáo Thúy tâm sự: “Tuổi trẻ Thúy đi theo đám bạn xấu trở nên hư hỏng, cha mẹ khuyên bảo cũng không nghe nên nhiều lần vi phạm pháp luật. Bây giờ có 3 đứa con rồi, mà chồng nó cũng đang vướng vòng lao lý, mình tôi không thể chăm lo chu đáo cho 3 đứa cháu ngoại. Thấy con gái như vậy, tôi buồn lắm! Mong lần này nó biết hối cải, khi ra tù chú tâm làm ăn lương thiện để chăm lo cho các con”.
Căn cứ theo hồ sơ vụ án, lời khai của các bị cáo tại phiên tòa, HĐXX quyết định tuyên phạt bị cáo Linh 11 năm 6 tháng tù về 2 tội: “Tàng trữ trái phép chất ma túy” và “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy”. Bị cáo Nguyễn Viết Long bị tuyên 8 năm tù và bị cáo Phan Thị Thúy bị tuyên 3 năm tù cùng về tội: “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy”. Bị cáo Thúy được tạm hoãn thi hành án để chăm sóc con nhỏ.
Khi nghe tòa tuyên án, bị cáo Thúy òa khóc, những giọt nước mắt chứa đựng sự ân hận về hành vi phạm tội của mình. Bị cáo Thúy hứa sẽ hướng thiện, làm lại cuộc đời, chăm sóc, dạy bảo 3 đứa con thành người có ích cho xã hội.
LÊ VƯƠNG
Nguồn CAĐN : https://cadn.com.vn/giot-nuoc-mat-an-han-cua-nguoi-me-nghien-ngap-post342337.html