Những mâu thuẫn “từ tấc đất” đến tình thân
Theo anh Đinh Hồng Quân, trưởng thôn 6 Tiến Xuân, xã Yên Xuân, Hà Nội, các vụ việc mâu thuẫn phát sinh trên địa bàn thôn chủ yếu liên quan đến lĩnh vực đất đai. Khi đời sống kinh tế phát triển, giá đất tăng cao, những tranh chấp tưởng chừng nhỏ như vài chục phân đất cũng có thể trở thành nguyên nhân của căng thẳng, thậm chí xung đột kéo dài.
Anh Đinh Hồng Quân, trưởng thôn 6 Tiến Xuân, xã Yên Xuân. Ảnh: CP
Anh Quân chia sẻ về một trường hợp điển hình liên quan đến hai anh em ruột trong cùng một gia đình. Hai gia đình đã sinh sống ổn định trên mảnh đất cha mẹ để lại hơn 20 năm. Tuy nhiên, khi làm thủ tục kê khai, cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thì mới phát hiện tình huống trớ trêu. Phần đất người anh đang ở lại đứng tên người em, còn phần đất người em đang ở với mẹ lại đứng tên của bố mẹ. Hai bên phát hiện sự việc này đã dẫn đến không khí gia đình trở nên căng thẳng, anh em nảy sinh bất đồng gay gắt.
“Những việc như thế, nói thì nhẹ nhàng nhưng khi bắt tay vào hòa giải mới thấy vô cùng khó khăn. Đất đai bây giờ có giá trị lớn, lại liên quan đến quyền lợi trực tiếp nên ai cũng giữ quan điểm của mình”, anh Quân cho biết.
Trước tình hình đó, tổ hòa giải thôn 6 Tiến Xuân đã phối hợp với UBND xã Yên Xuân tổ chức nhiều buổi gặp gỡ, lắng nghe ý kiến từng bên, phân tích thấu tình đạt lý. Ban đầu, phương án đổi lại sổ đỏ được tính đến vì thủ tục pháp lý tương đối thuận lợi. Tuy nhiên, người em không đồng thuận. Cuối cùng, sau nhiều lần vận động, hai gia đình thống nhất đổi nhà ở cho nhau để phù hợp với giấy tờ pháp lý.
“Đổi sổ thì dễ hơn nhiều, còn đổi nhà ở với bao nhiêu kỷ niệm, sắp xếp lại từ đầu là rất khó. Nhưng rất may, nhờ sự tác động của gia đình, đặc biệt là người chị dâu và sự thiện chí của người anh, cuối cùng hai bên đã thống nhất được. Đến nay, hai gia đình đã ổn định, anh em lại thuận hòa”, anh Quân xúc động kể lại.
Hàn gắn những rạn nứt trong hôn nhân
Không chỉ tranh chấp đất đai, Tổ hòa giải thôn 6 Tiến Xuân còn nhiều lần vào cuộc trong những mâu thuẫn gia đình, vợ chồng. Có những trường hợp ly thân kéo dài, con cái thiếu sự quan tâm, đứng trước nguy cơ sa sút cả về học tập lẫn nhân cách.
Anh Đinh Hồng Quân trò chuyện với người dân trong thôn. Ảnh: CP
Anh Quân nhớ lại một vụ việc khi hai vợ chồng trẻ mâu thuẫn sâu sắc, người vợ đưa hai con về nhà ngoại, sống ly thân gần hai năm. Trong thời gian đó, con cái thiếu sự quản lý, đứa lớn có biểu hiện bỏ bê học hành, giao du bạn xấu, đứa nhỏ cũng bị ảnh hưởng tâm lý nặng nề.
“Chúng tôi xác định, nếu không kịp thời can thiệp, hậu quả không chỉ là tan vỡ gia đình mà còn ảnh hưởng lâu dài đến tương lai các cháu”, anh Quân nói.
Theo đó, tổ hòa giải thôn 6 Tiến Xuân đã phối hợp với chi hội phụ nữ, gia đình hai bên kiên trì gặp gỡ, phân tích cho cả vợ và chồng thấy được cái được, cái mất. Những câu chuyện về con cái, về trách nhiệm làm cha mẹ được đặt ra thẳng thắn. Từ những buổi trò chuyện chân tình ấy, người vợ dần xuôi lòng, người chồng cũng thay đổi thái độ, sẵn sàng bỏ qua lỗi lầm để cùng nhau xây dựng lại mái ấm.
Sau khi quay về đoàn tụ, gia đình dần ổn định. Con cái được quan tâm, học hành tiến bộ. Đến nay, các cháu đã trưởng thành, có việc làm ổn định.
“Nhìn lại chặng đường ấy, chúng tôi thấy mọi công sức bỏ ra đều xứng đáng. Chỉ cần một gia đình được giữ lại, một đứa trẻ được định hướng đúng đắn, là mình đã góp phần nhỏ bé vào sự bình yên chung của thôn xóm”, anh Quân tâm tình.
Theo anh Quân, làm hòa giải không chỉ cần nắm vững quy định pháp luật mà còn phải thấu hiểu tâm lý, hoàn cảnh từng gia đình. Không thể nói chung chung rằng gia đình mâu thuẫn là do không hòa thuận. Phải tìm được gốc rễ vấn đề là gì, mâu thuẫn ở đâu thì mới có hướng tháo gỡ phù hợp.
Những “hạt giống tốt” được gieo từ sự kiên trì, chân thành của Tổ hòa giải đã góp phần giữ gìn an ninh trật tự, củng cố khối đoàn kết trong cộng đồng dân cư. Ở thôn 6 Tiến Xuân hôm nay, sự bình yên không phải là điều tự nhiên có được, mà là kết quả của sự chung tay, trách nhiệm và tấm lòng của những người làm công tác hòa giải ở cơ sở.
Mạc Phương