Giữ gìn 'nét xưa' trong nghi Lễ Tế thu Ất Tỵ

Giữ gìn 'nét xưa' trong nghi Lễ Tế thu Ất Tỵ
8 giờ trướcBài gốc
Đình Lạc Giao, một ngôi đình cổ nằm giữa trung tâm phường Buôn Ma Thuột, nơi thờ tự Đệ nhất khai quốc công thần Đào Duy Từ, người được triều đình nhà Nguyễn ra chiếu sắc phong làm Thần Hoàng làng Lạc Giao vào năm 1932.
Ngày 8/10, tại Di tích lịch sử Đình Lạc Giao, phường Buôn Ma Thuột, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Đắk Lắk tổ chức Lễ Tế thu Ất Tỵ 2025.
Lễ Tế thu tại Đình Lạc Giao được ngành văn hóa tỉnh Đắk Lắk và nhân dân thành phố Buôn Ma Thuột trước đây nay là phường Buôn Ma Thuột tổ chức thường niên hàng chục năm nay. Buổi lễ được tổ chức trong không khí trang trọng, linh thiêng, thu hút đông đảo các đại biểu và nhân dân địa phương tham dự.
Lễ Tế thu là nghi thức tạ ơn trời đất, tạ ơn các vị thần hoàng bản thổ và các bậc tiền nhân đã phù hộ cho mưa thuận gió hòa, quốc thái dân an, nhân dân làm ăn thuận lợi. Lễ Tế thu không đơn thuần là sinh hoạt tín ngưỡng tâm linh trong cộng đồng mà hơn hết còn mang đậm những nét đặc trưng văn hóa truyền thống của người Việt đã được gìn giữ từ bao đời, là niềm tự hào của vùng đất và người dân Đắk Lắk nói chung, phường Buôn Ma Thuột nói riêng.
Đình Lạc Giao, nơi thờ tự Đệ nhất khai quốc công thần Đào Duy Từ, người được triều đình nhà Nguyễn ra chiếu sắc phong làm Thần Hoàng làng Lạc Giao vào năm 1932, nơi ghi nhớ công ơn của các bậc tiền hiền phan hộ, người đã có công lập làng, lập đình vào thuở sơ khai. Từ đó đến nay, nhân dân thành phố Buôn Ma Thuột nay là phường Buôn Ma Thuột luôn tự bảo tồn, gìn giữ, phát triển những giá trị văn hóa lịch sử của Đình Lạc Giao nói riêng và những giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp mà cha ông bao đời dày công gây dựng nên.
Buổi lễ do Đội tế Nam quan thực hiện theo nghi thức cổ truyền, dâng lễ vật và hương án tưởng niệm các bậc tiền hiền.
Trong không khí trang trọng, linh thiêng của Lễ Tế thu năm 2025, các đại biểu cùng nhân dân cùng nhau dâng hương tạ ơn trời đất, tạ ơn các vị thần hoàng bản thổ, các bậc tiền nhân đã phù hộ cho mưa thuận gió hòa, làm ăn thuận lợi, quốc thái dân an.
Thực hiện nghi Lễ Tế thu truyền thống là góp phần bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống, ôn lại truyền thống văn hóa tốt đẹp của tổ tiên, ông bà để lại, làm phong phú thêm đời sống văn hóa, tinh thần của nhân dân, xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc. Đồng thời nhằm giới thiệu, quảng bá Di tích lịch sử Đình Lạc Giao gắn với phát triển du lịch thông qua Lễ Tế thu truyền thống giúp cho mỗi người có thêm niềm tin yêu vào cuộc sống tốt đẹp, hướng đến giá trị chân-thiện-mỹ…
Sau phần lễ, Câu lạc bộ dân ca-chèo Tây Nguyên biểu diễn nhiều tiết mục dân ca, chèo, quan họ… đặc sắc, góp phần làm cho không khí buổi lễ thêm rộn ràng, phấn khởi.
Dưới đây là những hình ảnh trang trọng tại Lễ Tế thu Ất Tỵ 2025 tại Di tích lịch sử Đình Lạc Giao.
Đình Lạc Giao ban đầu được làm bằng tranh tre theo tập tục của người Kinh xa quê hương đến lập nghiệp. Năm 1932, ngôi đình được xây dựng lại theo hình chữ môn.
Đình Lạc Giao là ngôi đình được người Kinh lên lập nghiệp xây dựng đầu tiên tại tỉnh Đắk Lắk.
Đình Lạc Giao, nơi thờ tự Đệ nhất khai quốc công thần Đào Duy Từ, người được triều đình nhà Nguyễn ra chiếu sắc phong làm Thần Hoàng làng Lạc Giao vào năm 1932, nơi ghi nhớ công ơn của các bậc tiền hiền phan hộ, người đã có công lập làng, lập đình vào thuở sơ khai.
Đình Lạc Giao được Bộ Văn hóa (nay là Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) xếp hạng Di tích lịch sử Quốc gia tại Quyết định số 168VH/QĐ ngày 2/3/1990.
Hằng năm, sau rằm Tháng Tám âm lịch, tại Di tích lịch sử Đình Lạc Giao, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Đắk Lắk tổ chức Lễ Tế thu.
Lễ Tế thu diễn ra trong không khí trang trọng, linh thiêng.
Lễ Tế thu là nghi thức tạ ơn trời đất, tạ ơn các vị thần hoàng bản thổ và các bậc tiền nhân đã phù hộ cho mưa thuận gió hòa, quốc thái dân an, nhân dân làm ăn thuận lợi.
Lễ Tế thu không đơn thuần là sinh hoạt tín ngưỡng tâm linh trong cộng đồng mà hơn hết còn mang đậm những nét đặc trưng văn hóa truyền thống của người Việt đã được gìn giữ từ bao đời nay.
Trong không khí trang trọng, linh thiêng của Lễ Tế thu năm 2025, các đại biểu cùng nhân dân cùng nhau dâng hương tạ ơn trời đất, tạ ơn các vị thần hoàng bản thổ, các bậc tiền nhân đã phù hộ cho mưa thuận gió hòa, làm ăn thuận lợi, quốc thái dân an.
Các đại biểu dâng hương tạ ơn trời đất, tạ ơn các vị thần hoàng bản thổ, các bậc tiền nhân đã phù hộ cho mưa thuận gió hòa, làm ăn thuận lợi, quốc thái dân an.
Các bậc cao niên là người dân địa phương dâng hương hương án tưởng niệm các bậc tiền hiền.
Sau phần lễ, Câu lạc bộ dân ca-chèo Tây Nguyên biểu diễn nhiều tiết mục dân ca, chèo, quan họ… đặc sắc, góp phần làm cho không khí buổi lễ thêm rộn ràng, phấn khởi.
Câu lạc bộ dân ca-chèo Tây Nguyên biểu diễn nhiều tiết mục dân ca.
Câu lạc bộ dân ca-chèo Tây Nguyên biểu diễn nhiều tiết mục quan họ.
Ở sân Đình Lạc Giao có một cây đa hàng chục năm tuổi che mát cả sân đình.
Gốc đa to hàng chục người ôm.
Cây đa tỏa cành che mát cả sân đình.
Việc thực hiện nghi Lễ Tế Thu truyền thống vừa góp phần bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống, ôn lại truyền thống văn hóa tốt đẹp của tổ tiên, ông bà để lại, đồng thời giới thiệu, quảng bá Di tích lịch sử Đình Lạc Giao gắn với phát triển du lịch.
CÔNG LÝ
Nguồn Nhân Dân : https://nhandan.vn/anh-giu-gin-net-xua-trong-nghi-le-te-thu-at-ty-post913949.html