Giữ hạnh phúc 12 năm từ những việc đời thường, giản dị

Giữ hạnh phúc 12 năm từ những việc đời thường, giản dị
4 giờ trướcBài gốc
Vợ chồng chị Duyên - anh Dong cùng phát triển kinh tế gia đình
Sẻ chia những việc thường ngày
Buổi sáng ở xóm Bản Nhôn bắt đầu khi sương còn phủ mờ lối đi. Trong căn nhà nhỏ của vợ chồng chị Duyên và anh Dong, nhịp sinh hoạt buổi sớm diễn ra nhẹ nhàng, đều đặn và bình yên như chính cách họ đã cùng nhau đi qua 12 năm hôn nhân.
Một người chuẩn bị đưa con đi học, một người lo chăn lợn, gà rồi ra đồng làm việc. Không ai nhắc ai phải làm gì, cũng không có ranh giới rõ ràng giữa "việc của vợ" hay "việc của chồng". Công việc cứ thế tự tìm đến mỗi người, như một thói quen đã hình thành từ lâu trong cuộc sống gia đình.
Sau khi cưới, anh chị sống chung với bố mẹ. Cuộc sống vợ chồng, theo thời gian, như lời anh Dong chia sẻ, tất nhiên phải khác. "Cuộc sống vợ chồng không như lúc yêu nhau nữa, mà là chuyện cơm áo gạo tiền, chuyện con cái phải lo", anh nói. Trong nhà, chị Duyên quán xuyến hầu hết công việc lớn nhỏ khi anh Dong đi làm bên ngoài. Nhưng khi về nhà, anh cùng vợ chăm con, đưa con đi mua đồ chơi, làm những việc trong khả năng của mình. Điều đó đã trở thành thói quen trong đời sống gia đình anh chị.
Vợ chồng chị Duyên, anh Dong luôn đồng hành, san sẻ với nhau từ những việc rất nhỏ hàng ngày
Những việc thường ngày ấy không cần ai "kể công", cũng không ai xem đó là sự "hy sinh". Anh chị đều hiểu rằng nhà cửa gọn gàng, bữa ăn đầy đủ, con cái ngoan ngoãn… không tự nhiên mà có. Chính sự chung tay, cùng gánh, cùng san sẻ đã tạo nên cảm giác ổn định trong gia đình. Có những gia đình giữ hạnh phúc bằng những chuyến đi chơi hay những món quà, còn với vợ chồng chị Duyên và anh Dong, hạnh phúc đơn giản là mọi thứ trong nhà vẫn vận hành trôi chảy vì có hai người cùng lo.
Nhớ lại quãng thời gian yêu nhau, anh Dong kể về những năm tháng yêu xa. Một người ở Cao Bằng, một người xuống Hà Nội học tập, muốn gặp nhau cũng không dễ, nên cách thể hiện tình cảm khi ấy chủ yếu là qua điện thoại. "Ngày xưa tôi nhắn tin cho Duyên nhiều, chỉ có cách đó để quan tâm nhau", anh Dong nói, giọng nhẹ như nhắc lại một kỷ niệm quen thuộc. Hai người yêu nhau được 2 năm thì cưới. Thời gian không quá dài, cũng không có nhiều kịch tính, như anh Dong chia sẻ, chỉ đơn giản là "thấy hợp nhau thì đến với nhau".
Sau cưới, sự "lãng mạn" của những ngày yêu được thay bằng những lo toan rất thực. Cuộc sống không còn xoay quanh cảm xúc mà xoay quanh bữa ăn, việc làm và con cái. Chị Duyên cho biết, hôn nhân của anh chị diễn ra "suôn sẻ, tốt đẹp", vợ chồng "ít khi cãi vã". Không phải vì không có mâu thuẫn mà bởi khi có điều chưa vui, cả hai đều chọn cách nói chuyện với nhau, cùng tìm hướng giải quyết.
Cuộc sống hiện tại của chị Duyên và anh Dong không phải là khá giả, việc mưu sinh ở địa phương vẫn còn nhiều vất vả. Thế nhưng với chị Duyên, điều quan trọng nhất không phải là có nhiều hay ít, mà là được ở bên nhau. "Vợ chồng được quây quần bên nhau là quan trọng nhất rồi", chị nói, hài lòng với sự lựa chọn phù hợp cho gia đình nhỏ của mình.
Vun đắp hạnh phúc từ những điều nhỏ
12 năm trôi qua, ký ức về ngày cưới với chị Duyên vẫn còn nguyên vẹn cảm xúc. Đó là ngày chị rời gia đình để bắt đầu cuộc sống mới. Những lời dặn dò, gửi gắm của bố mẹ hai bên vẫn theo chị suốt chặng đường làm vợ, làm mẹ. "Đến bây giờ hơn mười mấy năm, tôi vẫn đang cố gắng để sống tốt mỗi ngày", chị nói, như một lời tự nhắc mình sống đúng với những gì gia đình, họ hàng đã chúc phúc trong ngày cưới.
Ông Phan Văn Đình - Trưởng ban công tác Mặt trận kiêm Chi hội trưởng Hội Cựu chiến binh xóm Bản Nhôn, cũng là “ông mối” cho nhiều đám cưới trong xóm, chia sẻ: Để vợ chồng sống với nhau lâu dài, điều cốt lõi là yêu quý, đùm bọc lẫn nhau. Việc nặng, việc lớn phải giúp đỡ nhau hoàn thành; trong sinh hoạt hằng ngày, nam nữ phải bình đẳng, vợ chồng tôn trọng nhau. Khi đã có con thì phải có trách nhiệm với nhau. Nếu có mâu thuẫn, vợ chồng phải nhường nhịn, lựa lời giải quyết thì gia đình mới yên ổn được.
"Sống tốt", theo cách hiểu của chị Duyên, không phải là làm được điều gì lớn lao. Đó là giữ cho gia đình yên ấm, vợ chồng cùng nhau làm, cùng nhau chia sẻ, dạy con biết yêu thương. Chị dạy các con phải yêu thương lẫn nhau, biết giúp đỡ nhau để cuộc sống ngày một tốt hơn. Những điều ấy không được nói nhiều thành lời mà thể hiện qua chính cách anh chị sống cùng nhau mỗi ngày.
Anh Dong cũng nhìn hạnh phúc gia đình bằng sự giản dị. Khi được hỏi về mong muốn hiện tại, anh không nhắc đến tiền bạc. Điều anh nói đến trước tiên là sức khỏe của hai vợ chồng, là con cái ngoan ngoãn, là có công việc ổn định để chăm lo cho gia đình. "Tôi chỉ mong gia đình ngày một tốt hơn, vợ chồng có sức khỏe, cùng chăm con cho ngoan ngoãn và có công ăn việc làm ổn định, thế là tốt rồi", anh chia sẻ, vui vẻ bằng lòng với hạnh phúc nhỏ đang có.
Cuộc sống chung tất nhiên có nhiều thay đổi, khi cách sinh hoạt và suy nghĩ không còn như lúc mới cưới. Thế nhưng, khi được hỏi vợ có thay đổi gì không, anh Dong chỉ trả lời ngắn gọn: "Vợ tôi vẫn thế thôi". Câu nói giản dị ấy đủ để thấy sự quen thuộc và bằng lòng. Điều đó chỉ có được khi hai người đã đi cùng nhau đủ lâu để hiểu rằng hạnh phúc không nằm ở sự hoàn hảo, mà ở việc vẫn muốn ở bên nhau dù còn nhiều thiếu sót.
Với chị Duyên, gia đình là nơi vợ chồng cùng chăm lo và cùng cố gắng. Hạnh phúc của anh chị không được đo bằng những dấu mốc lớn, mà bằng việc mỗi ngày vẫn còn ngồi chung mâm cơm, vẫn còn cùng nhau làm việc.
12 năm không phải là quãng thời gian quá dài nhưng đủ để anh chị hiểu rằng hạnh phúc không tự nhiên mà có. Nó được giữ lại bằng những điều rất nhỏ, từ một buổi sáng cùng nhau dậy sớm, một bữa cơm có đủ người, một sự nhường nhịn khi mệt mỏi hay một câu nói không làm tổn thương nhau. Với vợ chồng chị Duyên và anh Dong, ở bên nhau suốt 12 năm chính là kết quả của những lựa chọn giản dị, cứ làm, cứ lo, cứ sống tử tế để bình yên ở lại.
Và đôi khi, điều "giữ" hạnh phúc gia đình không phải là những lời hứa mà là việc cả hai vẫn ở bên nhau mỗi ngày, cùng nhau lo việc nhà, chăm con và giữ được sự bình yên trong gia đình, đơn giản vậy thôi mà bền bỉ.
"Bí quyết" giữ hạnh phúc
Chia sẻ việc nhà: Không ai gánh hết mọi việc. Mỗi người làm một phần, trong khả năng của mình.
Nhường nhịn và nói chuyện: Khi có điều chưa vui, cả hai chọn cách nói với nhau, không để mâu thuẫn kéo dài.
Bằng lòng với hiện tại: Không so sánh mình với người khác. Cả hai chọn bằng lòng với những gì đang có và cùng nhau cố gắng.
Gia đình là ưu tiên: Dù cuộc sống còn vất vả, cả hai vẫn đặt gia đình lên trước. Con cái, sức khỏe, sự bình yên được coi trọng hơn mọi thứ khác.
Tuệ Chi
Nguồn Phụ Nữ VN : https://phunuvietnam.vn/giu-hanh-phuc-12-nam-tu-nhung-viec-doi-thuong-gian-di-238260113154744417.htm