Giữ hồn nhạc ngũ âm

Giữ hồn nhạc ngũ âm
4 giờ trướcBài gốc
Anh Danh Nghiệp đang hướng dẫn các em chơi nhạc ngũ âm. Ảnh: TIỂU ĐIỀN
Đam mê âm nhạc truyền thống
Anh Danh Nghiệp, ngụ ấp An Phú, xã Gò Quao, sinh ra và lớn lên trong một gia đình có truyền thống văn nghệ. Nhà ở gần chùa, tuổi thơ của anh Nghiệp gắn liền với những ngày lễ hội tại chùa và thường được xem biểu diễn nhạc ngũ âm. Những giai điệu dịu êm, trầm bổng của nhạc ngũ âm đã thấm sâu vào tâm hồn của anh. Tình yêu, đam mê nhạc ngũ âm đối với Danh Nghiệp lớn dần theo năm tháng. Năm 17 tuổi, anh Nghiệp theo các sư ở chùa để học chơi nhạc. Anh không ngừng cố gắng học hỏi và tập luyện.
Sau vài năm, anh Nghiệp chơi được thành thục các loại nhạc cụ trong dàn nhạc ngũ âm và đã có hơn 7 năm gắn bó. Hiện, anh Nghiệp là Chủ nhiệm Câu lạc bộ Văn nghệ Khmer ấp An Phú. Anh Nghiệp chia sẻ: “Học nhạc ngũ âm không dễ, muốn chơi được phải có sự kiên trì, chăm chỉ luyện tập và có niềm yêu thích với loại nhạc cụ này”.
Ngoài niềm đam mê, anh Nghiệp còn tâm nguyện lưu giữ bản sắc văn hóa của dân tộc. Ở cái tuổi 26, anh luôn trăn trở, sợ nhạc cụ truyền thống của dân tộc bị mai một. Anh mong thế hệ trẻ có thể tiếp nối, phát triển nhạc ngũ âm, truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác. Năm 2022, anh Nghiệp mở lớp truyền dạy nhạc ngũ âm miễn phí cho các em tại chùa Sóc Sâu. Hành trình gìn giữ bản sắc văn hóa truyền thống của chàng thanh niên trẻ bắt đầu.
Mỗi chiều những ngày cuối tuần, anh Nghiệp dành thời gian truyền dạy cho các em. Thời gian rảnh, anh còn dạy nhạc ngũ âm tại các chùa Khmer trên địa bàn xã. Không chỉ dạy nhạc ngũ âm, anh Nghiệp còn dạy các điệu múa truyền thống của đồng bào Khmer. “Tôi sẵn sàng chia sẻ, truyền dạy kinh nghiệm cho các em, những người có niềm đam mê, yêu thích với nhạc ngũ âm”, anh Nghiệp bày tỏ.
Những nỗ lực duy trì loại hình nhạc ngũ của anh Nghiệp là điều đáng được ghi nhận, biểu dương. Năm 2025, anh Nghiệp được Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao tặng giấy khen với thành tích tốt trong công tác bảo tồn và phát huy giá trị nghệ thuật truyền thống đồng bào Khmer trên địa bàn tỉnh.
Truyền lửa cho thế hệ trẻ
Với sự tâm huyết và lòng kiên trì của anh Nghiệp, lớp học nhỏ nơi chùa Sóc Sâu không chỉ là sân chơi bổ ích mà còn góp phần nuôi dưỡng, truyền lửa văn hóa truyền thống cho thế hệ trẻ. Trong tiếng nhạc ngũ âm rộn ràng mỗi cuối tuần, các em say mê học đánh đàn, trống. Hiện, lớp học nhạc ngũ âm của anh Nghiệp tại chùa Sóc Sâu có 16 bạn theo học, thành viên nhỏ tuổi nhất là 10 tuổi. Các em ở đây cũng là thành viên đội nhạc ngũ âm của chùa, thường biểu diễn trong các dịp lễ, tết tại chùa và các sự kiện văn hóa trên địa bàn. Anh Nghiệp chia sẻ: “Các em đều có niềm yêu thích đối với nhạc ngũ âm, có tinh thần đam mê học hỏi, chăm chỉ và chịu khó luyện tập. Đó là niềm vui, động lực để tôi tiếp tục hành trình giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa truyền thống của đồng bào Khmer”.
Nhờ có lớp dạy nhạc ngũ âm miễn phí, nhiều em nhỏ yêu thích loại nhạc này có nơi để luyện tập. Em Danh Thị Bích Thi ngụ ấp An Thọ, xã Gò Quao bày tỏ: “Lúc mới bắt đầu chơi nhạc cụ rất khó, nhờ anh Nghiệp chỉ dạy tận tình, đánh từng nốt cơ bản, sau 2 năm học, em đã chơi thành thạo được vài loại nhạc cụ. Em học được nhiều điều hay và được truyền cảm hứng tiếp tục giữ gìn và phát triển nghệ thuật văn hóa truyền thống của dân tộc”.
Cùng chung niềm đam mê chơi nhạc ngũ âm, em Danh Minh, ngụ ấp An Thọ cuối tuần nào cũng đến lớp học đều đặn. “Trước đây, đến chùa em nhìn thấy các anh chị chơi nhạc, em rất thích. Em học gần 2 năm và biết chơi một vài loại nhạc cụ. Sau này nếu có điều kiện em sẽ mở lớp giống như anh Nghiệp để truyền dạy cho các em nhỏ”, Danh Minh tâm sự.
Chập choạng tối, chúng tôi rời khỏi chùa Sóc Sâu, tiếng nhạc ngũ âm vẫn ngân vang như thể hiện cho sự quyết tâm của những người trẻ đang gìn giữ, bảo tồn các loại nhạc cụ truyền thống của đồng bào Khmer.
TIỂU ĐIỀN
Nguồn An Giang : https://baoangiang.com.vn/giu-hon-nhac-ngu-am-a466659.html