Giữ lòng dân, giữ biên cương

Giữ lòng dân, giữ biên cương
2 ngày trướcBài gốc
Sống trong lòng dân
Từ những ngày đầu thành lập (năm 1975), khi đường biên còn chưa định hình rõ ràng, những "di chứng" của chiến tranh còn ngổn ngang, biên giới vẫn còn nhiều phức tạp về an ninh, trật tự; giao thông cách trở, dân cư thưa thớt… cán bộ, chiến sĩ bộ đội biên phòng (BĐBP) tỉnh Bình Phước không chỉ làm nhiệm vụ canh giữ biên cương mà còn là người bạn, người thầy thuốc, thầy giáo, người anh em ruột thịt của đồng bào biên giới. Bộ đội về từng thôn, ấp giúp dân dựng nhà, khai hoang, trồng trọt, tuyên truyền, vận động bà con bỏ tập tục lạc hậu, tin tưởng và chấp hành sự lãnh đạo của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Hình ảnh những người lính mang quân hàm xanh đêm đêm lặng lẽ tuần tra biên giới để canh cho nhân dân có giấc ngủ ngon, ban ngày lại cùng dân phát nương, dọn rẫy trồng lúa, trồng mì, rồi dạy nhân dân học chữ đã đọng lại trong tâm trí bao thế hệ đồng bào nơi đây. Họ không đến như những người khách, mà ở lại như người nhà.
Người dân ở xã Lộc Thiện, huyện Lộc Ninh chở nước sạch cung cấp cho các chốt phòng, chống dịch Covid-19 của Đồn biên phòng Lộc Thiện
Ông Vũ Bá Lê (93 tuổi), nguyên Chủ nhiệm Hậu cần, An ninh nhân dân vũ trang (nay là BĐBP tỉnh) chia sẻ: “Ngày đó khó khăn lắm. Bộ đội về dựng nhà tranh, vách đất, lập đồn để bảo vệ biên giới. Quân với dân chia nhau củ mì, bát cháo rồi cùng nhau sửa nhà, trồng mì, trồng lúa. Lúc đầu còn e ngại, nhưng cùng ở, cùng ăn, cùng làm rồi lại thấy thân thuộc như người một nhà. Tình nghĩa đó không bao giờ quên được”.
Tình cảm ấy được xây đắp từ rất nhiều việc làm cụ thể, âm thầm, bền bỉ của cán bộ, chiến sĩ BĐBP suốt 5 thập kỷ qua như: mở lớp xóa mù chữ, xây dựng mái ấm cho người nghèo và chiến sĩ nơi biên giới, hỗ trợ bò, dê giống cho người nghèo, các chương trình “Nâng bước em tới trường - Con nuôi đồn biên phòng”, “Tay kéo biên phòng”, “Xuân biên phòng - ấm lòng dân bản”, “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương”, “Biên cương - đêm hội trăng rằm”... Qua đó đã góp phần giúp hàng trăm trẻ em vùng biên giới có cơ hội tiếp tục đến trường, nhiều hộ dân thoát nghèo, nhiều tập tục lạc hậu từng bước được xóa bỏ.
Ông Phan Đình Nghinh ở ấp 8, xã Lộc Hòa, huyện Lộc Ninh xúc động: “Cháu nội tôi được Đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế Hoa Lư nhận làm con nuôi. Không có BĐBP chắc cháu tôi và nhiều hoàn cảnh khác có nguy cơ phải bỏ học giữa chừng vì điều kiện quá khó khăn. BĐBP không chỉ hỗ trợ học bổng mà còn chăm lo từng miếng ăn, giấc ngủ, đưa đón, lo từng đôi dép, quyển vở cho các cháu được đến trường; không chỉ giữ vững biên cương mà còn nâng đỡ cả tương lai cho con, cháu chúng tôi”.
Người dân xã Lộc Hòa tặng thực phẩm cho cán bộ, chiến sĩ Chốt quản lý, bảo vệ biên giới và phòng, chống dịch Covid-19 của Ðồn biên phòng cửa khẩu quốc tế Hoa Lư năm 2021
Trong giai đoạn dịch Covid-19 bùng phát, tình cảm nhân dân dành cho BĐBP càng thêm sâu đậm. Khi những chốt được dựng lên dọc tuyến biên giới của tỉnh, bộ đội phải sống trong cảnh ăn lán, ngủ võng, bám địa bàn cả năm với vô vàn khó khăn, không điện, không nước sạch… Trước hoàn cảnh ấy, đồng bào đã mang từng mớ rau, quả bí, con gà… đến “tiếp sức” cho bộ đội. Những thứ tưởng chừng như rất nhỏ nhưng lại chứa đựng tình cảm thiêng liêng, sắt son giữa quân và dân, không gì có thể đong đếm được. Họ không cho vì nghĩa vụ mà vì nghĩa tình. Điển hình như ở biên giới các xã Lộc Hòa, Lộc Thiện (huyện Lộc Ninh), Hưng Phước, Phước Thiện (huyện Bù Đốp), nhiều hộ dân đã tình nguyện chở nước sạch, cung cấp thực phẩm, góp sức để xây dựng lại chốt khi mưa gió làm đổ sập, tốc mái. Chính những nghĩa cử mộc mạc ấy, hình ảnh người lính biên phòng sống giữa nhân dân, được bao bọc bởi nhân dân càng thêm rõ nét. Bởi họ không chỉ là lực lượng bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới mà còn là nhân tố cùng với cấp ủy, chính quyền địa phương góp phần làm thay đổi diện mạo biên giới.
Ông Điểu Mô (60 tuổi) ở thôn Bù Rên, xã Bù Gia Mập, huyện Bù Gia Mập chia sẻ: “Ở đây, BĐBP với dân như người thân trong nhà. Dân đói, khó khăn, ốm đau thì gọi bộ đội. Bộ đội cần gì thì nhân dân đều sẵn sàng giúp đỡ. Bộ đội gọi chúng tôi là cha mẹ thì chúng tôi coi họ như con mình”.
Sự đùm bọc của nhân dân không chỉ là tình cảm mà còn là hậu phương vững chắc về tinh thần để người lính biên phòng hoàn thành nhiệm vụ. Nhân dân sẵn sàng cung cấp những nguồn tin có giá trị, hỗ trợ lực lượng phát hiện, ngăn chặn kịp thời các hoạt động vi phạm pháp luật, giữ gìn an ninh trật tự, bảo vệ đường biên, mốc giới. Khi nhân dân tin yêu, bảo vệ, giúp đỡ bộ đội như người thân, thì đó là “tấm giáp” bền vững nhất bảo vệ biên giới. Nhiều nơi trên tuyến biên giới Bình Phước hiện nay đã hình thành những “xóm quân - dân”, nơi bộ đội sống cùng nhân dân, cùng dựng nhà, cùng làm vườn, cùng múa hát trong các lễ hội truyền thống. Mỗi dịp tết đến, xuân về, những mâm cơm tết quân - dân sum vầy đã trở thành thông lệ không thể thiếu. Không còn ranh giới giữa bộ đội và dân, chỉ còn tình thân, sự gắn bó và niềm tin.
Tiếp nối truyền thống vẻ vang
Lớp lớp thế hệ trẻ lớn lên cùng với tình cảm và truyền thống vẻ vang ấy. Ở Bình Phước, không ít trường hợp thanh niên đồng bào dân tộc thiểu số tình nguyện viết đơn xin nhập ngũ, trở thành chiến sĩ biên phòng, học tập, rèn luyện rồi lại trở về phục vụ trên chính quê hương mình. Họ là người của núi rừng, của bản làng, thôn, ấp, hiểu nếp sống, phong tục bà con mình, góp phần làm nên hình ảnh gần gũi, sâu sắc của bộ đội trong lòng nhân dân. Những người lính biên phòng như Thiếu tá Điểu Bưa, Thượng úy chuyên nghiệp Điểu Dũng, Điểu Hô, Điểu Tâm (dân tộc S’tiêng)… hay Đại úy chuyên nghiệp Lâm Úc, Thượng úy chuyên nghiệp Lâm Míp (dân tộc Khmer) vừa là chiến sĩ vừa là cầu nối ý Đảng - lòng dân.
Cán bộ, chiến sĩ Bộ đội biên phòng tỉnh giúp dân thu hoạch hồ tiêu
Trải qua 50 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, hình ảnh người lính biên phòng Bình Phước sống trong lòng nhân dân đã trở thành biểu tượng đẹp, đầy tự hào. Đó là biểu tượng của sự hy sinh thầm lặng, của trái tim biết sẻ chia và tinh thần phục vụ nhân dân vô điều kiện. Không ít người lính biên phòng Bình Phước được đồng bào biên giới gọi bằng những cái tên thân thương như “thầy thuốc quân hàm xanh”, “thầy giáo quân hàm xanh”, “người chiến sĩ văn hóa quân hàm xanh”… Không cần huân chương hay sắc phong, phần thưởng cao quý nhất của những người lính biên phòng chính là niềm tin tuyệt đối, nghĩa tình bền chặt của nhân dân - được sống, chiến đấu, cống hiến và được yêu thương từ chính lòng dân.
Hồng Ánh
Nguồn Bình Phước : https://baobinhphuoc.com.vn/news/3/173561/giu-long-dan-giu-bien-cuong