Lực lượng biên phòng, Công an xã Quảng Trực phối hợp với già làng, người có uy tín tuyên truyền, vận động Nhân dân chấp hành pháp luật, giữ gìn an ninh, trật tự khu vực biên giới
Lặng lẽ, bền bỉ, những người lính mang quân hàm xanh vừa chắc tay súng bảo vệ từng tấc đất thiêng liêng, vừa trực tiếp tham gia phát triển kinh tế - xã hội, chăm lo đời sống Nhân dân bằng nhiều việc làm thiết thực. Những chương trình như: “Xuân Biên phòng ấm lòng dân bản”, “Nâng bước em tới trường”, “Con nuôi đồn biên phòng”, “Xóa nhà tạm, nhà dột nát”… đã trở thành điểm tựa, tiếp thêm niềm tin cho đồng bào nơi biên giới.
Thiếu tá Nguyễn Văn Nga - Đồn Biên phòng Đắk Dang, cán bộ tăng cường xã Quảng Trực cho biết, để củng cố khối đại đoàn kết toàn dân, đơn vị đã cử cán bộ về sinh hoạt tại các chi bộ bon, hỗ trợ nâng cao chất lượng sinh hoạt, phát triển đảng viên. Đồng thời, đơn vị nhận nuôi dưỡng, chăm sóc 1 cháu và hỗ trợ 42 học sinh theo chương trình “Nâng bước em tới trường”, qua đó góp phần gắn kết quân - dân, xây dựng thế trận lòng dân vững chắc.
Là địa bàn có đông đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống, Quảng Trực còn ghi dấu vai trò đặc biệt của già làng, người có uy tín trong cộng đồng. Họ không chỉ gìn giữ bản sắc văn hóa, mà còn là “cánh tay nối dài” của cấp ủy, chính quyền trong tuyên truyền, vận động Nhân dân thực hiện chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Trưởng bon Bu Nung - ông Điểu Trí chia sẻ: “Chúng tôi luôn vận động bà con tin tưởng vào Đảng, Nhà nước, đoàn kết phát triển kinh tế, không nghe theo kẻ xấu, kịp thời báo chính quyền khi có vấn đề phát sinh. Nhờ đó, đời sống Nhân dân từng bước được cải thiện, tỷ lệ hộ nghèo trong bon giảm đáng kể”.
Ở bon Bu P’răng 1, ông Điểu Săr được người dân kính trọng không chỉ bởi uy tín, mà còn bởi tinh thần trách nhiệm với cộng đồng. Ông thường xuyên vận động bà con tham gia tổ tự quản đường biên, cột mốc, tích cực phối hợp với lực lượng chức năng giữ gìn an ninh, trật tự. “Đất này là của mình, biên giới này là của mình, mình không giữ thì ai giữ”, lời nói mộc mạc của ông đã trở thành nhận thức chung của nhiều hộ dân.
Còn tại bon Bu P’răng 2, già làng Điểu Đức được ví như một “cột mốc sống” giữa đại ngàn. Bằng uy tín của mình, ông vận động Nhân dân chấp hành pháp luật, không tiếp tay cho các hành vi vi phạm, tích cực tham gia bảo vệ biên giới. “Mình làm gương trước thì dân mới nghe”, ông Điểu Đức chia sẻ
Song hành với Nhân dân là những người lính lặng thầm “giữ lửa” nơi biên cương. Gần 30 năm gắn bó địa bàn, Trung tá Phạm Minh Tuấn - Tổ công tác địa bàn Đồn Biên phòng Đắk Dang được người dân xem như người thân. Bằng sự kiên trì “đi từng ngõ, gõ từng nhà”, anh cùng đồng đội đã xây dựng niềm tin, tạo nền tảng vững chắc cho thế trận lòng dân.
Thực tiễn cho thấy, nơi nào phát huy tốt vai trò của Nhân dân, nơi đó an ninh, trật tự được giữ vững, nhiều vụ việc được phát hiện, xử lý kịp thời ngay từ cơ sở. Mỗi già làng, người có uy tín là những “cột mốc sống”; Mặt trận là “cầu nối” gắn kết ý Đảng với lòng dân; người lính biên phòng là “người giữ lửa” nơi tuyến đầu. Từ những con người bình dị ấy, một “thế trận lòng dân” vững chắc đã và đang được dựng xây, trở thành “lá chắn mềm” bền bỉ bảo vệ biên cương.
Với phương châm “Đồn là nhà, biên giới là quê hương, đồng bào các dân tộc là anh em ruột thịt”, hình ảnh người chiến sĩ biên phòng “3 bám, 4 cùng” đã trở nên quen thuộc ở mỗi bon làng. Nhờ đó, mối quan hệ gắn bó quân - dân ngày càng bền chặt, khối đại đoàn kết toàn dân được củng cố, tạo nền tảng vững chắc cho nhiệm vụ bảo vệ biên giới.
Nguyễn Nam .