Giữ mạch nguồn truyền thống của người Raglai

Giữ mạch nguồn truyền thống của người Raglai
3 giờ trướcBài gốc
Trong nhịp sống hiện đại, khi nghề xưa dần mai một, 4 sản phẩm OCOP mang đậm dấu ấn thủ công truyền thống của đồng bào Raglai, gồm: Đàn Chapi, khèn bầu, gùi, bộ nỏ mang tên Hồng Thái của chủ thể Mấu Hồng Thái (ở thôn Hòn Dung, xã Khánh Sơn) không chỉ phục vụ sinh hoạt thường ngày của người dân, mà còn theo du khách thập phương về phố thị.
Khách phương xa mỗi dịp đến với Làng du lịch cộng đồng thôn Hòn Dung, thăm điểm bán hàng lưu niệm của gia đình ông Mấu Hồng Thái thường trầm trồ khi nghe ông biểu diễn các loại nhạc cụ của người Raglai như: Đàn Chapi, khèn bầu; càng bất ngờ hơn khi biết các loại nhạc cụ ấy đều do già Thái tự tay làm ra. Ngoài 2 loại nhạc cụ này, già Thái còn làm nhiều sản phẩm thủ công truyền thống khác như: Gùi, bộ nỏ của người Raglai. Già Thái tự hào khoe: “Cả 4 sản phẩm thủ công truyền thống do tôi làm ra, gồm: Đàn Chapi, khèn bầu, gùi, bộ nỏ mang tên Hồng Thái đều được công nhận là sản phẩm OCOP 3 sao. Trước đây, tôi chưa mặn mà việc đăng ký sản phẩm OCOP. Rồi mỗi lần có đoàn khách ở dưới xuôi đến tham quan, mua những sản phẩm mình làm ra, tôi rất vui và nghĩ để khẳng định chất lượng sản phẩm phục vụ khách, mình phải mạnh dạn đăng ký sản phẩm OCOP. Nhờ đó, các sản phẩm truyền thống của người Raglai được biết đến nhiều hơn”.
Già Mấu Hồng Thái miệt mài giữ nghề truyền thống.
Già Thái kể cho du khách nghe về câu chuyện của những sản phẩm OCOP mà mình làm ra. Ấy là, người đàn ông Raglai thực sự trưởng thành khi biết đan cái gùi tốt để đi rẫy, biết làm cái nỏ để đi săn, biết làm đàn, làm khèn để đi chơi. Người nào đan được cái gùi vừa đẹp, vừa chắc, làm được cái nỏ, cái tên săn được nhiều thú rừng, làm cái đàn Chapi, khèn bầu có âm thanh hay thì càng được nhiều cô gái thầm thương trộm nhớ... Rồi những đêm trăng thanh, gái trai trong làng cùng nhau ngồi trước hiên nhà dài, trong tiếng đàn Chapi, trong tiếng khèn bầu, mấy cô thiếu nữ lại cất lên những làn điệu sử thi rộn rã. Hay những mùa lúa vàng ươm trên rẫy, chiếc gùi, bộ nỏ lại theo người Raglai lên rẫy; cây đàn Chapi, khèn bầu lại cùng người Raglai ngân lên những khúc ca được mùa...
Các sản phẩm OCOP của chủ thể Mấu Hồng Thái.
Cầm trên tay chiếc đàn Chapi, nghe câu chuyện già Thái kể về sản phẩm OCOP của mình, anh Phạm Quý Hải - du khách đến từ TP. Hồ Chí Minh chia sẻ, cây đàn này đã nổi tiếng trong thơ ca nhưng đến giờ anh mới tận mắt chứng kiến già Thái làm và biểu diễn. Càng ấn tượng hơn khi biết cây đàn đơn sơ này lại gắn bó mật thiết với đời sống, sinh hoạt của đồng bào và đã trở thành “hồn người” Raglai. Vì vậy, khi đến thăm Làng du lịch cộng đồng thôn Hòn Dung, anh đã đến thăm địa điểm bán hàng lưu niệm của già Thái để nghe và hiểu hơn về truyền thống văn hóa tốt đẹp của người Raglai, rồi mua vài sản phẩm OCOP của già Thái để lưu lại kỷ niệm đẹp khi đến với xã Khánh Sơn.
Ông NGUYỄN NGỌC HẢI - Phó Chủ tịch UBND xã Khánh Sơn: Hiện nay, địa phương có 9 sản phẩm OCOP, trong đó có 1 sản phẩm OCOP 4 sao và 8 sản phẩm OCOP 3 sao. Điều đặc biệt, 4 sản phẩm OCOP 3 sao mang tên Hồng Thái thuộc chủ thể là đồng bào dân tộc thiểu số. Bên cạnh gìn giữ phát huy nghề truyền thống, làm ra những sản phẩm chất lượng phục vụ sinh hoạt hằng ngày của người dân, các sản phẩm OCOP của già Thái còn được đưa vào phục vụ du lịch tại Làng du lịch cộng đồng thôn Hòn Dung nhằm bảo tồn và phát huy các giá trị truyền thống tốt đẹp của đồng bào Raglai. Ngoài các sản phẩm thủ công truyền thống này, UBND xã đang hỗ trợ thêm gia đình ông Mấu Quốc Hề - hộ đồng bào dân tộc thiểu số tại thôn Hòn Dung để xây dựng sản phẩm rượu cần truyền thống của người Raglai trở thành sản phẩm OCOP nhằm phục vụ du khách khi đến với xã Khánh Sơn.
HẢI LĂNG
Nguồn Khánh Hòa : http://www.baokhanhhoa.vn/dong-hanh-voi-ocop/202510/giu-mach-nguon-truyen-thong-cua-nguoi-raglai-66d5706/