Phép màu đôi khi không đến từ những điều lớn lao, mà nằm ở sự tận tâm, đúng lúc và đúng nơi. Với chị Quỳnh – một người mẹ mang thai nhờ IVF sau bao nỗ lực – phép màu ấy chính là hành trình 4 tuần giữ con tưởng chừng không thể tại khoa Sản bệnh A4 – Bệnh viện Phụ sản Hà Nội.
Ở tuần thai thứ 28, chị Quỳnh xuất hiện dấu hiệu dọa sinh non và nhập viện tại một cơ sở y tế tư nhân để theo dõi và điều trị. Dù đã cố gắng giữ thai suốt 2 tuần, nhưng cảm nhận được tình trạng không cải thiện, chị chủ động xin chuyển viện đến Bệnh viện Phụ sản Hà Nội.
Khi nhập viện tại khoa Sản bệnh A4, thai đã bước sang tuần thứ 30. Cổ tử cung khi vào viện chỉ còn dài 4mm – một dấu hiệu cảnh báo nguy cơ sinh non rất cao. Tình trạng cổ tử cung tiếp tục tiến triển nhanh, từ mở 2cm rồi mở tới 5cm, khiến gia đình không khỏi lo lắng.
Trong hoàn cảnh cổ tử cung mở nhiều và đã có dấu hiệu rỉ ối, việc giữ thai là một thách thức lớn, nhất là khi em bé đang ở giai đoạn cần thêm thời gian trong bụng mẹ để phát triển.
Hạnh phúc của mẹ con sản phụ ngày ra viện - Ảnh BVCC
ThS. BSCKII Trương Minh Phương, Phó trưởng khoa Sản bệnh A4 cùng ê-kíp bác sĩ Ly, bác sĩ Tiến, hộ sinh Thủy, điều dưỡng Trang,... đã lựa chọn phác đồ điều trị, chăm sóc phù hợp nhất với tình trạng của sản phụ, vừa đảm bảo sự an toàn cho mẹ, vừa cố gắng trì hoãn việc em bé chào đời sớm càng lâu càng tốt.
Đặc biệt, toàn bộ quá trình điều trị được xây dựng trên cơ sở theo dõi sát sao nguy cơ nhiễm trùng – yếu tố nguy hiểm hàng đầu khi cổ tử cung mở nhiều và đã vỡ ối.
Khác với giai đoạn đầu điều trị tại cơ sở tư nhân – nơi bệnh nhân từng được truyền nhiều loại thuốc đắt đỏ nhưng không mang lại cải thiện rõ rệt, tại khoa Sản bệnh A4, các bác sĩ không lạm dụng thuốc mà tập trung vào những biện pháp điều trị có chứng cứ, cá thể hóa theo từng diễn biến lâm sàng của bệnh nhân.
Chính sự chuyên nghiệp và khoa học trong cách xử trí đã giúp sản phụ Quỳnh giữ được thai thêm 4 tuần quý giá – điều mà chị từng không dám tin là có thể.
Đến tuần 34, khi em bé đã đủ khả năng thích nghi với môi trường bên ngoài và dấu hiệu chuyển dạ bắt đầu rõ rệt, các bác sĩ quyết định kết thúc thai kỳ theo đúng phác đồ đã được dự liệu.
Một bé trai nặng 1950g cất tiếng khóc chào đời an toàn. Bé có sức khỏe tốt, được theo dõi 1 tuần tại khoa Sơ sinh trước khi trở về trong vòng tay của gia đình.
Thúy Nga