Giữ tiếng Tày từ 'lớp học tự nguyện'

Giữ tiếng Tày từ 'lớp học tự nguyện'
3 giờ trướcBài gốc
Các em học sinh được người lớn trong thôn truyền dạy ngôn ngữ qua các điệu hát.
Nghệ nhân Hoàng Văn Cơ (68 tuổi) - người trực tiếp truyền dạy tại CLB, cho biết: Nếu thiếu sân chơi lành mạnh trong dịp hè, các em rất dễ bị cuốn vào điện thoại, máy tính... và dần xa rời văn hóa truyền thống.
Từ thực tế đó, CLB đã thu hút hơn 10 học sinh, từ 8 đến 15 tuổi tham gia sinh hoạt hằng tuần cùng người lớn trong thôn. Tại đây, tiếng Tày được truyền đạt qua các điệu hát truyền thống, giúp các em dễ tiếp cận và ghi nhớ.
Em Hoàng Phương Thảo, 12 tuổi chia sẻ: Con được học cách phát âm và hiểu nghĩa của nhiều từ ngữ cổ trong tiếng Tày. Những từ này khá khó, nếu không có người lớn giải thích thì con sẽ không hiểu được.
Một số thành viên nhỏ tuổi của CLB.
Điểm nổi bật của mô hình này là sự gắn kết nhiều thế hệ. Hiện CLB có 63 thành viên ở nhiều độ tuổi khác nhau. Không chỉ trẻ nhỏ, nhiều phụ huynh cũng tham gia để bổ sung vốn từ và giao tiếp với con bằng tiếng dân tộc.
Chị Trần Thị Thanh 39 tuổi cho biết: Dù không là thanh viên CLB nhưng bản thân còn thiếu hiểu biết về nhiều từ cổ nên phải đến học thêm. Biết nhiều từ giao tiếp các thế hệ trong gia đình chị ngày càng cởi mở.
Với tinh thần “người biết nhiều dạy người biết ít”, dù mưa hay nắng, các thành viên vẫn duy trì sinh hoạt đều đặn tại nhà sàn dòng họ Hoàng. Những buổi học tự nguyện ấy cho thấy, việc bảo tồn tiếng dân tộc không thể chỉ trông chờ vào các chương trình hỗ trợ mà cần bắt đầu từ ý thức gìn giữ của chính cộng đồng.
Tuy nhiên, để tiếng Tày được bảo tồn và phát huy lâu dài, bên cạnh nỗ lực tự thân của người dân vẫn cần thêm các chính sách hỗ trợ phù hợp, bởi chính những lớp học như ở Chợ Giải đang là những “pháo đài” văn hóa, góp phần giữ gìn tiếng nói dân tộc trước dòng chảy gấp gáp của kinh tế thị trường.
Minh Quang
Nguồn Thái Nguyên : https://baothainguyen.vn/mien-nui-vung-cao/202606/giu-tieng-tay-tu-lop-hoc-tu-nguyen-0bc1a94/