Hàng nghìn người đã kỷ niệm lễ hội té nước Myanmar vào hôm 13/4 trong khung cảnh hoang tàn sau trận động đất vào tháng 3.
Lễ hội sôi động nhất nước này trở nên lặng lẽ trước nỗi đau mà thảm họa để lại, theo South China Morning Post.
Lễ hội Thingyan - được tổ chức để đón năm mới Myanmar - nổi tiếng với những nghi lễ té nước mang ý nghĩa thanh tẩy và đổi mới. Tuy nhiên năm nay, các thành phố trung tâm như Mandalay và Sagaing đang chìm trong đổ nát sau trận động đất mạnh 7,7 độ.
Số nạn nhân thiệt mạng trong thảm họa động đất vừa qua tại Myanmar đã lên tới hơn 3.600 người, cùng với 5.017 người bị thương và 160 người vẫn còn mất tích. Ảnh: Reuters.
“Tôi không còn đủ sức để vui"
Hai tuần sau thảm họa khiến hơn 3.600 người thiệt mạng, hàng trăm người vẫn phải sống trong các trại tạm bợ giữa những khu chung cư đổ sập. Hàng quán bị phá hủy và khách sạn tan hoang.
Sáng 13/4, nhiều gia đình vẫn đi mua chậu đất sét và nhánh cây - vật truyền thống để đặt trong nhà chào đón năm mới, dù nhiều người không còn mái nhà để quay về.
“Lòng tôi nặng trĩu. Khu xóm tôi thường tụ họp đông vui để ăn mừng Thingyan, nhưng năm nay thì không thể nữa”, Ma Phyu (55 tuổi), chia sẻ khi đang trú cùng 9 thành viên gia đình tại khu lều phía bắc Cung điện Hoàng gia Mandalay - nơi bị động đất làm hư hại.
Những năm trước, các cháu của bà thường nài nỉ bà mua súng nước để chơi lễ. Nhưng năm nay, bà không có gì để cho chúng cả.
“Tôi không có có cách nào khiến chúng vui vẻ được”, Ma Phyu nói
Theo thống kê chính thức, hơn 5.200 công trình đã bị phá hủy trong trận động đất ngày 28/3, khiến hơn 2 triệu người rơi vào cảnh cần viện trợ khẩn cấp, Liên Hợp Quốc cho biết.
Tại Mandalay và thành phố lân cận Sagaing, nhiều người sống sót vẫn thiếu nhà vệ sinh tạm hoạt động được và phải xếp hàng để lấy nước uống. Trong khi đó, dự báo thời tiết mưa lớn khiến họ lo lắng cho những túp lều tạm bợ.
Kể từ sau trận động đất 2 tuần trước, nhiệt độ tăng vọt, có lúc lên tới 44 độ C. Ban đêm, người dân ở trong lều bị muỗi đốt không ngủ được, sau đó phải dậy từ tờ mờ sáng để xếp hàng chờ nhận cứu trợ.
Hôm 13/4, trận động đất mới mạnh 5,6 độ lại xảy ra tại Myanmar, khiến nhiều người hốt hoảng và các tòa nhà bị sơ tán khẩn cấp.
Trung tâm Địa chấn châu Âu-Địa Trung Hải (EMSC) cho biết trận động đất xảy ra cách thành phố Meiktila, Myanmar 43 km về phía Đông Bắc. Theo dữ liệu sơ bộ, nhiều người dân trong khu vực tâm chấn có khả năng cảm nhận được rung chấn.
Trận động đất có thể gây ra một số thiệt hại nhỏ như đồ vật rơi khỏi kệ, cửa sổ vỡ. Rung chấn nhẹ có thể được cảm nhận tại thành phố Mandalay cách đó 84 km.
“Tôi không muốn sống như thế này nữa”, Mar Tin (65 tuổi) bật khóc khi đang trú tạm giữa những khối bê tông vỡ vụn và sắt thép cong vênh.
Bà cho biết bà thường dành ngày lễ Thingyan tại một trung tâm thiền Phật giáo, nhưng năm nay, nơi đó đã đóng cửa.
“Tôi không còn đủ sức để vui. Làm sao tôi có thể mạnh mẽ được trong hoàn cảnh thế này?”, bà cho hay.
Nhiều người dân Myanmar đang sống trong các lều trại sau trận động đất tàn khốc vào tháng 3. Ảnh: Reuters.
“Tôi ước gì có thể thấy các con té nước"
Chính quyền quân sự Myanmar đã yêu cầu lễ hội kéo dài 5 ngày này - vốn là ngày lễ vui chơi náo nhiệt nhất năm tại Myanmar - diễn ra im ắng, không âm nhạc hay nhảy múa.
Phóng viên AFP tại Mandalay cho biết không nghe thấy tiếng nhạc và chỉ thấy một số ít trẻ em chơi súng nước.
“Tôi ước gì có thể thấy các con té nước và chạy nhảy như hồi tôi còn nhỏ”, Aye Aye Myint (47 tuổi) nói khi đang trú cùng 3 con tại một khu chợ ngoài trời.
“Giờ đây, chúng tôi bị chia cắt khỏi bạn bè và người thân”, cô cho biết.
Liên Hợp Quốc đã phát động lời kêu gọi khẩn cấp 275 triệu USD cứu trợ, trong bối cảnh ngân sách viện trợ của Washington bị cắt giảm.
Chương trình Lương thực Thế giới (WFP) cho biết họ buộc phải cắt nguồn viện trợ quan trọng cho một triệu người tại Myanmar trong tháng này vì nguồn đóng góp đã cạn kiệt.
Ngày 8/4, Cục Khí tượng và Thủy văn Myanmar công bố báo cáo cho biết có 98 dư chấn đã xảy ra ở nước này kể từ trận động đất tàn khốc vào ngày 28/3.
Minh An