Giữa giàn giáo chông chênh, thợ xây cố bám nghề mưu sinh

Giữa giàn giáo chông chênh, thợ xây cố bám nghề mưu sinh
11 giờ trướcBài gốc
Sợ nhất trời mưa phải ngồi chơi, mất thu nhập
Ngày 14/6, chúng tôi đến một số công trình nhà dân tại Hà Tĩnh để tìm hiểu cuộc sống, nỗi vất vả và lắng nghe những câu chuyện vui buồn của người thợ xây.
Thợ xây là một nghề chủ yếu là lao động chân tay, đòi hỏi yêu cầu về sức khỏe cao.
Tại một công trình đang xây dựng ở xã Thạch Châu (huyện Thạch Hà, Hà Tĩnh), tiếng gõ gạch, trộn bê tông, máy cắt vang lên liên tục, hòa cùng nhịp làm việc khẩn trương của đội thợ.
Bác Cương (65 tuổi), thợ xây gắn bó với nghề 40 năm chia sẻ: “Việc đứng chênh vênh trên giàn giáo, vác bao xi măng, dầm mưa dãi nắng đã quá quen rồi”.
“Giờ có máy móc hỗ trợ nên cũng đỡ vất vả hơn. Nghề này chủ yếu lao động chân tay, đòi hỏi sức khỏe, nhưng cũng cần tính toán, khéo léo và cẩn thận”, bác Cương chia sẻ.
Anh Lê Văn Hải (xã Thạch Sơn, huyện Thạch Hà) nói thêm: “Nghề này chủ yếu là tự học. Tôi đi theo phụ hồ, rồi học dần từ các bác thợ cả. Làm riết thành quen, chủ yếu mày mò từ thực tế”.
“Lo nhất là những ngày mưa, công việc bị gián đoạn, không hoàn thành đúng tiến độ. Làm theo ngày công, trời mưa nghỉ là mất luôn một ngày thu nhập”, anh Hải nói.
Anh Trần Hữu An (xã Thạch Mỹ, huyện Thạch Hà) cho biết, ở quê nhu cầu xây dựng các công trình nhỏ rất nhiều nên anh em thợ luôn có việc: làm bếp, xây tường rào, chuồng lợn, cái cổng… Khi kinh tế khá hơn, người dân lại xây nhà mới.
“Giờ làm nghề cũng phải đầu tư máy móc như máy trộn bê tông, máy đầm, máy khoan, máy cắt, máy tời… Nếu chăm chỉ, chịu khó, thu nhập khá ổn, thợ chính được 450.000 - 500.000 đồng/ngày, thợ phụ khoảng 350.000 - 380.000 đồng/ngày.”
“Tuy không học hành bài bản, nhưng nhờ kinh nghiệm thực tế, chúng tôi vẫn đọc được bản vẽ, biết phân chia tỷ lệ, ước lượng và làm đúng yêu cầu của chủ nhà”, anh An chia sẻ.
Chông chênh vẫn cố bám nghề để mưu sinh
Trưa nắng gắt, ánh mặt trời hắt xuống khuôn mặt nhăn nheo đậm dấu thời gian, đời thợ xây cũng chông chênh như những giàn giáo bấp bênh họ đang đứng.
“Dẫm phải đinh, vấp ngã hay bị vật liệu rơi trúng là chuyện ai làm nghề này cũng từng gặp. Khi đứng trên cao đón gạch, đá, cát từ dưới đưa lên, chỉ cần sơ ý là cả người trên lẫn dưới đều gặp nguy hiểm. Dù cẩn thận đến đâu, cũng khó tránh khỏi tai nạn”, ông Trần Lê Minh, chủ thầu xây dựng tại phường Thạch Hạ (TP Hà Tĩnh) chia sẻ.
Những người thợ chông chênh trên giàn giáo vẫn cố gắng bám nghề để mưu sinh.
Những năm gần đây, tình trạng thiếu hụt thợ xây ngày càng phổ biến. Nhiều nhà thầu nhỏ phải tuyển lao động phổ thông tại chỗ, nhờ người quen giới thiệu hoặc chấp nhận tăng công nhật để giữ người.
Chủ thầu Nguyễn Anh Minh (thị trấn Nghèn, Can Lộc) cho biết: “Đây là cao điểm mùa xây dựng nên thiếu thợ thường xuyên. Tôi phải duy trì đội thợ sẵn có, đồng thời tìm thêm người qua các mối quan hệ, thậm chí thuê cả đội thợ từ Huế, Nghệ An”.
Mỗi năm, Hà Tĩnh vẫn mọc lên hàng trăm công trình lớn nhỏ. Giữa những chông chênh nghề nghiệp, những người thợ vẫn bám trụ, sống và yêu cái nghề mà họ đã chọn.
Phương Dung
Nguồn Xây Dựng : https://baoxaydung.vn/giua-gian-giao-chong-chenh-tho-xay-co-bam-nghe-muu-sinh-19225061420523448.htm