Giữa lòng Phố Hiến, Hưng Yên: Bình yên những cánh cò

Giữa lòng Phố Hiến, Hưng Yên: Bình yên những cánh cò
9 giờ trướcBài gốc
Không chỉ 1 mà là 2 đảo cò, nằm trọn trong công viên Nam Hòa và công viên An Vũ, đã và đang trở thành nét chấm phá độc đáo của phố Hiến hôm nay.
Những hòn đảo nhỏ với diện tích khoảng 4.000m2, được bao quanh bởi mặt hồ rộng mênh mang hàng chục hecta, là nơi cư ngụ của hàng vạn cánh cò trắng, cò đen, cò mỏ vàng và cả những chú bồ nông lặng lẽ. Đó không chỉ là kỳ quan thiên nhiên giữa phố thị, mà còn là kết tinh của một tầm nhìn xa và tâm huyết gìn giữ môi sinh.
Từ trước năm 2000, trước thực trạng các đầm lầy trong khuôn viên 2 công viên bị hoang hóa, tỉnh Hưng Yên đã có chủ trương cải tạo bằng cách nạo vét tạo hồ nước, thả cá, đồng thời trồng tre, nứa, lau sậy trên các đảo nhỏ - tái hiện một hệ sinh thái tự nhiên nhằm thu hút đàn cò quay về làm tổ.
Đảm nhiệm việc chăm sóc và bảo vệ khu vực này từ những ngày đầu, Công ty Cổ phần Môi trường và Công trình Đô thị Hưng Yên đã coi đây là một nhiệm vụ chính trị, được thực hiện với tinh thần trách nhiệm cao. Không chỉ dừng lại ở việc giữ gìn môi trường tự nhiên, công ty còn phối hợp chặt chẽ với chính quyền cơ sở, lực lượng công an và người dân để ngăn chặn các hành vi xâm phạm, săn bắt cò trái phép.
Hàng năm, đơn vị tổ chức kiểm tra hệ thống cây xanh trên đảo, theo dõi mật độ cò sinh sản và thường xuyên tổ chức tuyên truyền nâng cao nhận thức cộng đồng về bảo vệ động vật hoang dã.
Bên cạnh đó, không thể không nhắc tới người dân phố Hiến, những người đã tự nguyện gìn giữ bởi "luật bất thành văn": không ai săn bắt, làm hại đàn cò. Ngược lại, mỗi người dân là một “người bảo vệ” thầm lặng, sẵn sàng phối hợp cùng lực lượng chức năng đẩy lùi những kẻ xâm phạm từ nơi khác đến.
Giữa những con đường rợp bóng cây mang tên danh nhân như Nguyễn Công Hoan, Đoàn Thị Điểm, nơi công viên An Vũ tọa lạc, khi nắng chiều đổ xuống mặt hồ, sương khói bảng lảng vương trên từng nhánh cây, hàng ngàn cánh cò lại bay về, trắng muốt cả một góc trời. Khoảnh khắc ấy khiến người ta lặng đi trong cảm xúc, dễ dàng buông bỏ mọi bộn bề, hòa mình trong tiếng ru của ký ức tuổi thơ - tiếng ru của mẹ năm xưa, dịu dàng và mộc mạc như đất trời phố Hiến.
Du khách phương xa về thăm Hưng Yên sẽ khó có thể quên được cảm giác khi nhâm nhi ly trà cúc ấm bên hồ, thả hồn theo những cánh cò bay lả trên nền trời hoàng hôn. Giữa cuộc sống hiện đại, bon chen, Phố Hiến vẫn giữ cho mình một khoảng trời riêng, một không gian thanh bình, đậm hồn quê, đủ để ai đó tìm về, để lắng nghe và sống chậm lại.
* Chùm ảnh cò tại các đảo trong công viên Lâm Hòa & An Vũ và cuộc sống ngày thường của người dân phố Hiến quanh khu vực các đảo cò, Hưng Yên. Nguồn ảnh: NSNA Lâm Quế & TMC
Thái Minh Châu
Nguồn Phụ Nữ VN : https://phunuvietnam.vn/giua-long-pho-hien-hung-yen-binh-yen-nhung-canh-co-20250708141132925.htm