Chị Vũ Vân Anh, công tác tại Sở Nông Nghiệp và môi trường chủ động hỗ trợ người dân di dời tài sản.
Sáng 7/10, lượng nước trên các sông tại Cao Bằng tiếp tục dâng cao, mực nước bắt đầu tràn vào các tuyến phố ven sông, những vùng trũng thấp như: Phố Cũ, Bế Văn Đàn, Vườn Cam, Hiến Giang... nước lũ dâng lên cuồn cuộn, nhiều gia đình, nhiều tài sản có giá trị bắt đầu bị nhấn chìm trong nước lũ. Khi đó, chị Vũ Vân Anh, công tác Sở Nông nghiệp và Môi trường Cao Bằng có mặt ở cơ quan để di rời tài sản và đến hỗ trợ gia đình bố mẹ tại khu vực Phố Cũ, tổ dân phố Hợp Giang 2, phường Thục Phán dọn dẹp chạy lũ.
Chị Vân Anh chia sẻ: Trong lúc cùng gia đình ông bà ngoại dọn dẹp mọi thứ lên tầng 2 chưa xong thấy trước cửa nhà vẫn còn một chiếc xe máy lạ, cắm nguyên cả chìa khóa không biết là của ai. Cả gia đình cũng không kịp hô hào xem xe của ai mà chỉ biết đi xe lên đỗ ở những điểm cao hơn, an toàn hơn, vì lúc đó nước đã chuẩn bị tràn vào nhà. Khi đó gia đình mình còn 2 chiếc xe nữa phải di dời nên mình chỉ kịp chụp lại ảnh, ghi rõ biển số để tới này đăng bài tìm chủ nhân.
Xe của người dân được chị Vân Anh đưa lên điểm cao không bị ngập lụt.
Chỉ một hành động nhỏ của gia đình chị Vân Anh giúp cho một người dân vùng lũ giữ lại được tài sản có giá trị lớn. Không phân biệt quen lạ, cứ thấy là giúp, gồng mình trong dòng nước xiết để đưa những vật dụng, tài sản quý giá đến nơi an toàn, đó chính là những tấm lòng vàng của mỗi người dân Cao Bằng.
Giữa khó khăn, gian khổ, tinh thần đoàn kết, tương trợ lẫn nhau của người dân Cao Bằng lại được khẳng định. Cơn lũ có thể cuốn trôi tài sản, nhưng không thể cuốn đi tấm lòng nghĩa tình, nhân ái. Chính sự chung tay, đùm bọc ấy đã giúp người dân vùng lũ vững vàng hơn, tin tưởng rằng sau mưa trời lại sáng và quê hương Cao Bằng sẽ hồi sinh trong nghĩa tình chan chứa.
Đàm Kiều