Cha mẹ mất sớm, cả đời bà buộc phải quen với cuộc sống tự xoay xở, lặng lẽ lo toan mọi sinh hoạt thường ngày. Suốt nhiều năm qua, hằng ngày, bà miệt mài đan nón thủ công để có tiền sinh sống, thuốc men chữa bệnh. Nhưng công việc này đòi hỏi sự tỉ mỉ, kiên nhẫn và đặc biệt là đôi mắt tinh, trong khi giờ đây bà Hoa mắt mờ, sức yếu, nên thu nhập rất bấp bênh, có tháng thu nhập chỉ được khoảng 300.000 đồng. Số tiền quá ít ỏi, không đủ mua thuốc chữa bệnh khiến sức khỏe của bà ngày càng kiệt quệ.
Hiện nay, bà Hoa sống chủ yếu dựa vào khoản trợ cấp xã hội 700.000 đồng/tháng để trang trải toàn bộ sinh hoạt phí, từ ăn uống, điện nước đến thuốc men. Tuổi già càng khiến cho những căn bệnh mãn tính như dạ dày, viêm phế quản, bệnh tim của bà ngày một nặng thêm. Nhiều khi đau đớn, bà chỉ dám mua thuốc giảm đau về uống cầm chừng, không đi bệnh viện vì không đủ chi phí. Để tiếp tục sống nốt quãng đời còn lại, bà Hoa rất cần sự sẻ chia, chung tay giúp đỡ từ cộng đồng.
Mọi sự quan tâm, giúp đỡ bà Hoa gửi tới địa chỉ trên, hoặc qua Quỹ Trái tim nhân ái - Báo Hànôịmới, số 178 đường Quang Trung, phường Hà Đông, Hà Nội. Số tài khoản: 118000001371 - Ngân hàng thương mại cổ phần Công Thương Việt Nam - Chi nhánh thành phố Hà Nội.
Thanh Bình