Cảnh sát giao thông đưa cụ ông về nhà người thân. Ảnh: CQCA
Theo đó, khoảng 14h30 cùng ngày, quá trình làm nhiệm vụ tại nút giao Minh Khai – Tam Trinh, tổ công tác thuộc Đội CSGT đường bộ số 4, phát hiện một cụ ông có biểu hiện đi lạc, loay hoay tìm đường. Ngay lập tức, tổ công tác đã đưa cụ vào bốt CSGT gần đó để nghỉ ngơi, tránh mưa bão, đồng thời hỏi thăm, xác minh thông tin.
Cụ cho biết tên là Nguyễn H.P, SN 1933, từ Thái Nguyên xuống Hà Nội thăm con gái đang điều trị tại Bệnh viện K – Quán Sứ. Trên đường tìm về nhà con gái ở khu vực Hoàng Mai, cụ không nhớ rõ địa chỉ, chỉ nhớ số điện thoại người thân. Ngay sau đó, tổ công tác đã báo cáo Ban Chỉ huy và đưa cụ ông về nhà con gái tại khu chung cư Đền Lừ bàn giao an toàn cho gia đình.
Hành động tận tình, trách nhiệm của lực lượng CSGT đã không chỉ bảo đảm an toàn cho người dân, mà còn để lại hình ảnh đẹp, nhân văn về người chiến sĩ Công an Thủ đô trong lòng Nhân dân.
Tiến Quang