Giúp đỡ nam sinh mồ côi ở Trường THPT Thanh Bình (Thanh Hà) thực hiện ước mơ vào đại học

Giúp đỡ nam sinh mồ côi ở Trường THPT Thanh Bình (Thanh Hà) thực hiện ước mơ vào đại học
7 giờ trướcBài gốc
Hoàng Phi Hồng đi làm thêm ở xưởng may gần nhà sau mỗi giờ học để đỡ đần dì
Sinh năm 2008, Hoàng Phi Hồng là con thứ hai trong gia đình 3 anh em ở khu 4, thị trấn Thanh Hà. Tai họa ập đến bất ngờ vào năm 2016 khi bố mẹ em không may gặp tai nạn cháy nổ và cùng tử vong. Từ đó, 3 đứa trẻ bơ vơ, thiếu vắng tình thương của cha mẹ, phải dựa vào nhau mà sống.
Anh cả của Hồng là Hoàng Phi Hùng (sinh năm 2005) hiện đi thực tập sinh tại Nhật Bản. Em út là Hoàng Phi Bắc (sinh năm 2011) bị khuyết tật nghe và nói, từng được nuôi dưỡng tại Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh Hải Dương suốt 6 năm, nay được gửi về lại gia đình. Cả 3 anh em sống cùng vợ chồng dì ruột là Mạc Thị Thương (36 tuổi, lấy chồng ở xã Tân An).
Vợ chồng chị Thương là lao động tự do. Ngoài nuôi 3 cháu mồ côi, vợ chồng chị còn có 2 con nhỏ sinh năm 2010 và 2014 cùng mẹ già tuổi cao sức yếu. Cuộc sống vốn đã vất vả, nay thêm gánh nặng mưu sinh, chăm sóc 5 đứa trẻ và mẹ già khiến người phụ nữ ấy gần như kiệt sức. “Cũng may, nhờ sự quan tâm của địa phương, trường học, 3 cháu mồ côi đều được miễn học phí. Nhưng tiền ăn, tiền sinh hoạt, thuốc men cho mẹ già và em Bắc, rồi điện nước, học thêm… thì vẫn trăm bề lo toan”, chị Thương nghẹn ngào chia sẻ.
Dù thiếu tình yêu thương của bố mẹ nhưng 3 anh em Hồng vẫn luôn ngoan ngoãn, không làm phiền lòng dì. Hồng luôn là học sinh ngoan và có ý thức vươn lên trong học tập. Em hiện là thành viên đội tuyển toán của Trường THPT Thanh Bình, liên tục đạt học sinh khá, giỏi trong nhiều năm. Sau giờ học, em tranh thủ làm thêm tại xưởng may gần nhà để kiếm thêm thu nhập đỡ đần dì.
“Mỗi ngày được đi học là một ngày may mắn với em. Em mong có thể thi đỗ vào một trường đại học quân sự để vừa giảm gánh nặng học phí cho dì, vừa có một công việc ổn định trong tương lai, sau này còn nuôi em trai và đỡ đần cho anh cả”, Hồng chia sẻ.
Hồng mong có thể đỗ vào trường quân sự một phần vì mong muốn khát khao được đi học đại học và cũng là không muốn dì phải vất vả xoay xở học phí.
Cô giáo Nguyễn Thị Tâm, Phó Hiệu trưởng Trường THPT Thanh Bình cho biết Hồng là học sinh lễ phép, chịu khó, được bạn bè và thầy cô yêu mến. Trong những năm học qua, nhà trường đã miễn toàn bộ học phí, các khoản thu góp cho Hồng, hỗ trợ áo đồng phục, sách giáo khoa, tiền học phụ đạo. Hồng cũng là trường hợp đặc biệt được nhà trường quan tâm giới thiệu với các hội, đoàn thể hỗ trợ giúp em có thêm động lực vượt qua khó khăn.
Hoàng Phi Hồng (ngoài cùng bên trái) là thành viên của đội tuyển học sinh giỏi toán Trường THPT Thanh Bình
Hiện nay, gia đình bên nội của Hồng cũng khó khăn nên không đủ khả năng giúp đỡ em. Em Hoàng Phi Hồng rất cần sự quan tâm, động viên, hỗ trợ từ cộng đồng để có thêm điều kiện học tập, chạm tới giấc mơ đại học và trở thành chỗ dựa cho những người thân yêu.
Mọi sự giúp đỡ xin gửi về chị Mạc Thị Thương (dì ruột của em Hồng), số tài khoản Vietcombank: 1034486052; số điện thoại: 0338865136. Hoặc liên hệ trực tiếp tới thầy giáo: Nguyễn Văn Trường, giáo viên chủ nhiệm lớp 11A, Trường THPT Thanh Bình theo số điện thoại: 0384018438
MINH NGUYÊN
Nguồn Hải Dương : https://baohaiduong.vn/giup-do-nam-sinh-mo-coi-o-truong-thpt-thanh-binh-thanh-ha-thuc-hien-uoc-mo-vao-dai-hoc-414365.html