Những hình ảnh ghi nhận những góc khuất của Hội An được ghi lại bởi một người Hội An, gắn bó với đô thị cổ hơn 2/3 đời người.
Buôn bán lấn cả lề đường trước di tích Tụy Tiên Đường Minh Hương tại số 14 Trần Phú. Di tích được xây dựng vào khoảng cuối năm 1725. Ảnh: Khả Hân
Xe máy lấn chiếm lòng đường và ngay trước chùa Ông Chùa, 24 Trần Phú, TP. Hội An. Chùa Ông hay còn được gọi là Quan Công miếu được xây dựng từ thế kỷ 17. Ảnh: Khả Hân
Hàng rong và đủ loại dịch vụ xuất hiện "lấn chiếm" không gian phố cổ sau 3h chiều khi thành phố bắt đầu cấm xe động cơ lưu thông. Ảnh chụp lại trên đường Nguyễn Phúc Chu. Ảnh: Khả Hân
Những chiếc xích lô chật vật len lỏi giữa dòng người đi bộ dưới lòng đường. Ảnh: Khả Hân
Cấm xe gắn động cơ nhưng xe điện thì vẫn chạy? Ảnh: Khả Hân
Xe máy điện, bán hàng rong tràn lan trên phố đi bộ. Ảnh: Khả Hân
Đủ kiểu hàng rong bu bám khách! Ảnh: Khả Hân
Ngập tràn quán bar nhạc xập xình "tra tấn" phố cổ. Ảnh: Khả Hân
Vậy, làm sao để Hội An tốt hơn? Đã đến lúc cần một cuộc "tái thiết" toàn diện, một sự thay đổi căn bản trong cách tiếp cận phát triển du lịch để trả lại cho Hội An sự thanh lịch, quyến rũ và "hồn cốt" vốn có. Ảnh: Khả Hân
Khả Hân