Góc nhìn 365: Chúng ta đã gần nhau hơn

Góc nhìn 365: Chúng ta đã gần nhau hơn
5 giờ trướcBài gốc
Cụ thể, theo kế hoạch được ngành xây dựng đặt ra, ngày 19/5 tới đây, chúng ta có thể đưa vào sử dụng 27km đầu tuyến cao tốc Hữu Nghị - Chi Lăng, 16km còn lại của cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu, thậm chí thông xe nốt các đoạn cao tốc từ Chí Thạnh tới Quy Nhơn để đồng bộ khai thác tuyến cao tốc từ TP.HCM tới Hà Nội.
Nhìn lại, gần đây, gần như năm nào đất nước cũng có thêm các tuyến và đoạn tuyến cao tốc trọng điểm được thông xe. Gần nhất, vào dịp lễ 30/4 - 1/5 vừa qua, đó là trường hợp của tuyến Biên Hòa - Vũng Tàu (37km), Hậu Giang - Cà Mau (73km), Quảng Ngãi - Hoài Nhơn (88km), Hoài Nhơn - Quy Nhơn (70km). Đặt cạnh nhau, những con số ấy cho thấy một thực tế: mọi vùng miền trên cả nước đang được nỗ lực kéo gần lại với nhau bằng những trục đường hiện đại.
Cao tốc Hữu Nghị - Chi Lăng. Ảnh: Báo XD
Kéo gần, bởi cao tốc đang làm thay đổi rất rõ cảm nhận cụ thể của người dân về khoảng cách. Một cung đường từng mất nhiều giờ di chuyển nay có thể được thu lại trong một buổi sáng. Một chuyến về quê từng phải tính toán kỹ vì đường xa, nay trở nên đơn giản hơn. Với nhiều gia đình, đó là khả năng về thăm cha mẹ vào dịp cuối tuần, là một kỳ nghỉ ngắn dễ dàng thu xếp sau những ngày làm việc căng thẳng.
Những thay đổi tưởng rất đời thường ấy đang mở ra nhiều lựa chọn cho cộng đồng. Ở đó, người dân bản địa có thể tính đến những cơ hội việc làm ở một địa phương khác mà không thấy cách xa. Học sinh, sinh viên có thêm điều kiện di chuyển giữa trường học và nơi ở. Rồi, một bệnh viện tốt, một thị trường lao động rộng hơn, một hệ thống dịch vụ phong phú hơn cũng trở nên gần lại với những người đang sống ngoài các đô thị lớn.
Và từ những chuyến đi của mỗi người, cao tốc đang tiếp tục kéo gần khoảng cách về cơ hội phát triển giữa các vùng miền - khi mà những nơi từng được xem là điểm cuối của các hành trình quen thuộc đã có thể trở thành điểm trung chuyển hoặc kết nối trong một lộ trình phát triển dài hơi. Cũng như, khi nông sản có thêm đường ra thị trường, khu công nghiệp có thêm sức hút với nhà đầu tư, còn từng đô thị nhỏ trở thành mắt xích trong một mạng lưới đô thị rộng hơn, những tiềm năng từng bị giới hạn bởi khoảng cách cũng đang dần được đánh thức.
Như thế, vượt lên trên sự thuận tiện trong di chuyển, niềm vui của cộng đồng trước các tuyến cao tốc còn bắt nguồn từ một mong muốn sâu xa: người dân có thể sống gần quê hương mình mà vẫn không bị tách khỏi dòng chảy phát triển.
Hãy cùng tận hưởng niềm vui chờ đợi thêm những tuyến cao tốc sắp hoàn thành. Trong kỷ nguyên phát triển mới của dân tộc, đó là biểu trưng cụ thể cho một tầm nhìn chính sách nhân văn: phát triển phải mở thêm kết nối và cơ hội, đưa các vùng đất và con người đến gần nhau hơn. Khi cao tốc nối dài trên bản đồ, khoảng cách trong đời sống cũng dần được thu ngắn. Và theo nghĩa ấy, chúng ta đã gần nhau hơn trước.
Chi Mai
Nguồn Báo Thể Thao & Văn Hóa : https://thethaovanhoa.vn/goc-nhin-365-chung-ta-da-gan-nhau-hon-20260513231443914.htm