Chút hy vọng vừa lóe lên, ngay lập tức lại bị dập tắt. Cả khu vực tiếp tục chìm trong nghi kỵ. Bởi, bên nào cũng thừa nhận, đó chỉ là tuyên bố mang tính kỹ thuật, chiến thuật, chứ chưa có gì là thực chất. Mọi việc đều chờ thái độ của bên còn lại.
Vì thế, đằng sau tuyên bố ấm áp đó vẫn ẩn chứa sát khí trùng trùng của những đạo quân tay đã đặt sẵn ở cò súng, những nút bấm trực chờ khai hỏa khi phát hiện sự lơ là hay sai lầm từ đối phương.
Khi chiến thuật nghi binh được công phu dàn dựng và phô diễn, điều đó chứng tỏ các bên vẫn chưa đủ tin cậy để tìm ra điểm chung trên bàn đàm phán. Làm sao có thể đàm phán thành công khi mà mỗi bên cũng chỉ dừng ở việc có "đủ quyết tâm" chấm dứt cuộc xung đột.
Ảnh chụp màn hình này được lấy từ một video do Bộ Chỉ huy Trung tâm Mỹ đăng tải trên tài khoản X của họ vào ngày 4-3, cho thấy một tên lửa tấn công chính xác tầm xa (PrSM) được sử dụng trong Chiến dịch Epic Fury. Ảnh: letemps.ch
Cho dù những điều kiện tiên quyết của mỗi bên đang được bên kia tính tới, như việc nghiêm túc nhìn nhận điều khoản then chốt là không cho phép sở hữu vũ khí hạt nhân, và bên kia cũng tính tới mong muốn chính đáng rằng chủ quyền quốc gia cần phải được tôn trọng, bảo đảm không tái diễn “hành động xâm lược". Thế nhưng, thiện chí vẫn chỉ tồn tại trong tuyên bố. Bên nào cũng duy trì cảnh giác cao độ với những tính toán thực sự “khó đoán” trong việc bố trí binh lực nhằm tạo ra bất ngờ với những đòn đánh mang tính quyết định.
Trong bối cảnh “các lựa chọn quân sự” luôn được đặt lên hàng đầu, không lạ khi đường đến đàm phán ngày càng gian nan, khó khăn.
“Khoảng lặng” chết chóc của cơn bão chính là lúc nó hội tụ sức mạnh. Thời cơ đã đến, nhưng nếu mỗi bên thực sự không nhượng bộ mà lại quay ra chuẩn bị cho bước leo thang mới, như lời Bộ trưởng Bộ Chiến tranh Mỹ Pete Hegseth "trong thời gian chờ đợi, chúng tôi sẽ đàm phán bằng bom", thì chắc chắn, dù là người khổng lồ hay thường dân, rồi tất cả sẽ cùng lún trong cát nóng ở Trung Đông.
Thế giới đang nín thở chờ đợi quyết định cuối cùng của các bên tham chiến. Như lời nhà văn nổi tiếng người Anh H.G.Wells: “Nếu chúng ta không kết thúc chiến tranh, chiến tranh sẽ kết thúc chúng ta”./.
NGUYỄN HÒA