Từ niềm yêu thích nghệ thuật, đặc biệt là chụp ảnh concept và các giá trị văn hóa truyền thống Việt Nam, đã thôi thúc Uyên Phụng thực hiện bộ ảnh đặc biệt nhân dịp Tết Trung Thu, như một lời tri ân và gợi nhắc về nguồn cội.
Trần Uyên Phụng (sinh năm 2006) hiện là sinh viên trường Đại học Vinh.
Cảm hứng cho bộ ảnh đến từ hình ảnh người thiếu nữ xưa trong tranh cổ, giữa không gian tĩnh lặng và mộc mạc. Uyên Phụng muốn tái hiện vẻ đẹp dịu dàng, sâu lắng, tượng trưng cho nét đẹp truyền thống Á Đông, bằng cách kết hợp trang phục, ánh sáng và sắc hoa sen khô - biểu tượng của sự thanh khiết và tĩnh tâm.
Với Uyên Phụng, bộ ảnh này không chỉ là một kỷ niệm, mà còn là một phương tiện để kết nối với văn hóa truyền thống. Cô tâm sự: "Giữa nhịp sống hiện đại, đôi khi ta quên mất vẻ đẹp giản dị của quá khứ. Bộ ảnh giúp mình chạm lại với những điều xưa cũ, từ trang phục, không gian, cho đến cảm xúc trong ánh nhìn".
Cảm hứng cho bộ ảnh của Uyên Phụng đến từ hình ảnh người thiếu nữ xưa trong tranh cổ, giữa không gian tĩnh lặng và mộc mạc.
Bộ ảnh như một lời nhắc nhở: "Dù cuộc sống có hiện đại đến đâu, ta vẫn nên giữ lại một góc yên bình, một chút hồn quê, và niềm trân quý dành cho văn hóa truyền thống".
Khi nhắc đến Trung thu, hình ảnh đầu tiên mà Uyên Phụng nghĩ đến chính là hình ảnh ánh trăng. Cô chia sẻ: "Với mình, ánh trăng là biểu tượng rõ nhất cho Trung Thu. Ánh trăng tròn không chỉ đẹp mà còn mang ý nghĩa của sự đoàn viên, trọn vẹn và bình yên. Dù là ở đâu, chỉ cần ngước nhìn trăng sáng, ta lại thấy lòng mình dịu lại, nhớ về những người thân yêu”.
Với Uyên Phụng, bộ ảnh này không chỉ là một kỷ niệm, mà còn là một phương tiện để kết nối với văn hóa truyền thống.
Uyên Phụng nhận thấy rằng, tinh thần "đoàn viên" của Trung Thu ngày nay vẫn được các bạn trẻ giữ gìn, chỉ là cách thể hiện có sự thay đổi. "Không chỉ sum họp cùng gia đình, nhiều bạn trẻ chọn gặp gỡ bạn bè, chụp ảnh, hay đơn giản là ngắm trăng cùng nhau". Và dù ở hình thức nào, Trung Thu vẫn là “khoảng lặng” để mọi người tạm gác lại bận rộn, tìm về với sự ấm áp và sẻ chia.
Sự thay đổi rõ nhất có lẽ là không gian và hình thức đón Trung Thu. Thế hệ trước thường đón Trung Thu trong không khí giản dị, rước đèn ông sao, phá cỗ, múa lân cùng xóm làng. Còn hiện nay, giới trẻ lại chọn những cách thể hiện hiện đại hơn, như chụp ảnh concept, tham gia lễ hội âm nhạc hay chia sẻ khoảnh khắc lên mạng xã hội.
Bản thân Uyên Phụng cũng có những cách riêng để giữ gìn truyền thống trong dịp Trung Thu. Cô cho biết: "Mình và các bạn thường làm lồng đèn giấy đơn giản, cùng nhau trang trí và tổ chức một buổi phá cỗ nhỏ ở trường. Dù không cầu kỳ như ngày xưa, nhưng điều quan trọng là cảm giác vui vẻ và gắn kết. Với mình, đó cũng là một cách giữ gìn truyền thống theo cách riêng của người trẻ".
Những hoạt động nhỏ bé nhưng ý nghĩa này cho thấy sự trân trọng của thế hệ trẻ đối với những giá trị văn hóa truyền thống, đồng thời thể hiện sự sáng tạo và linh hoạt trong cách tiếp cận.
Uyên Phụng bày tỏ mong muốn trong tương lai, Trung Thu là sự kết hợp hài hòa giữa truyền thống và hiện đại. Nơi những giá trị xưa được tái hiện qua nghệ thuật, âm nhạc, thời trang,… để thế hệ trẻ vừa cảm nhận được không khí xưa, vừa thấy gần gũi với nhịp sống hôm nay.
Bên cạnh đó, Uyên Phụng tin rằng, Trung Thu không chỉ là một ngày lễ, mà còn là một dịp để sống chậm, để yêu thương và để nhớ về nguồn cội.
(Ảnh: NVCC)