Hàng ngày túc trực bên giường bệnh của mẹ, Lê Thị Yến Nhi (SN 1997, ở Long Đại, phường Long Phước, TPHCM) luôn cảm thấy thấp thỏm, lo sợ. Bởi mẹ em, bà Trịnh Thị Hồng (48 tuổi), có nguy cơ hoại tử ngón chân, nhưng bà lại có ý định xin về nhà vì biết con gái không có tiền đóng viện phí.
Tình trạng hoại tử chân của bà Hồng khá nghiêm trọng, nguy cơ cao phải cắt bỏ ngón chân.
Khoảng tháng 4/2025, bà Hồng đưa con trai đi học, trên đường đi vấp phải cục đá khiến ngón chân bị trầy xước. Cứ nghĩ chỉ là vết thương nhẹ, bà Hồng chỉ mua thuốc kháng sinh về uống. Nhưng suốt ba tháng trời, vết thương không những không khỏi mà còn có dấu hiệu sưng phù, bốc mùi và chảy dịch. Yến Nhi phải xin nghỉ làm để đưa mẹ đến Bệnh viện Quân dân y miền Đông thăm khám.
Tại đây, các bác sĩ ghi nhận: bệnh nhân sốt nhẹ, ngón chân sưng phù, chuyển màu đen do hoại tử, quanh vết thương tiết dịch có mùi hôi. Bác sĩ xác định bà Hồng có tiền sử đái tháo đường type 2 nhưng chưa từng điều trị. Tình trạng hoại tử khá nghiêm trọng, nguy cơ cao phải cắt bỏ ngón chân.
Bà Hồng cho biết do hoàn cảnh kinh tế khó khăn, không có tiền đi khám nên bà không hề biết mình bị bệnh đái tháo đường từ bao giờ.
Theo bác sĩ Phạm Thị Tuyết Lang (Bệnh viện Quân dân y miền Đông), tình trạng hoại tử nhiễm trùng của bệnh nhân vẫn tiếp diễn và rất khó kiểm soát dù đã được điều trị nội khoa, cắt lọc mô hoại tử sau mỗi lần phẫu thuật. Phải mất hơn một tháng điều trị tích cực mới có thể bảo tồn tối đa, giúp bệnh nhân giữ lại được ngón chân.
Khác với người bình thường, vết thương ở bàn chân của người bị đái tháo đường rất lâu lành, có thể kéo dài từ vài tuần đến vài tháng.
“Đối với bà Hồng, chúng tôi đã cố gắng bảo tồn ngón chân bằng thuốc đặc trị, chăm sóc vết thương và xây dựng chế độ dinh dưỡng hợp lý giúp bệnh nhân phục hồi nhanh chóng. Dự kiến cần theo dõi, chăm sóc thêm 4 tuần nữa với chi phí khoảng 30 triệu đồng. Tuy nhiên, hiện bà đang có ý định xin về dù vết thương chưa lành, có thể vì không có bảo hiểm y tế và sợ trở thành gánh nặng cho con gái”, bác sĩ Tuyết Lang cho biết thêm.
Tính đến thời điểm hiện tại, con gái bà Hồng mới chỉ tạm ứng viện phí được hơn 10 triệu đồng, phần còn lại vẫn chưa thể xoay xở.
Một mình Yến Nhi cáng đáng cả gia đình, từ tiền thuê nhà, tiền học cho em trai và toàn bộ sinh hoạt phí nên khi bà Hồng nằm viện, Yến Nhi không thể xoay xở nổi tiền để đóng viện phí cho mẹ.
Gia đình bà Hồng thuộc diện khó khăn ở địa phương. Do sức khỏe yếu, bà chỉ ở nhà nội trợ và đưa đón con trai út đang học lớp 5. Ông Lê Văn Châu (53 tuổi, chồng bà Hồng) không có việc làm ổn định, ai thuê gì làm nấy quanh khu vực gần nhà.
Kinh tế gia đình phụ thuộc hoàn toàn vào Yến Nhi. Em làm bảo mẫu, mỗi tháng được 7 triệu đồng nhưng phải lo đủ thứ chi phí trong gia đình như tiền thuê nhà, tiền học cho em trai và toàn bộ sinh hoạt phí. Vì vậy, khi mẹ nhập viện, một mình Yến Nhi không thể xoay xở nổi.
“Em hiểu hoàn cảnh gia đình mình, giờ có muốn vay mượn cũng chẳng biết vay ai. Vừa chăm mẹ ở viện, em vừa tranh thủ bán đồ online. Nhưng số tiền kiếm thêm chỉ đủ mua vài lốc sữa cho mẹ, chẳng thấm vào đâu so với khoản viện phí,” Nhi rưng rưng nói.
Ngoài nỗi lo về sức khỏe ngày càng xấu đi của mẹ, Yến Nhi còn canh cánh nỗi lo tài chính khi chi phí điều trị suốt một tháng qua đã vượt quá 35 triệu đồng. Trung bình tiền thuốc không nằm trong danh mục bảo hiểm và các khoản chi sinh hoạt khác đã hơn 1 triệu đồng/ngày, con số này quá sức đối với Nhi.
“Đi làm bảo mẫu mỗi ngày cũng chỉ được 200 nghìn, trong khi viện phí của mẹ gấp 5 lần. Từ ngày mẹ nhập viện, em xin nghỉ làm để chăm mẹ, nhà chẳng còn ai có thu nhập. Giờ tiền thuốc mỗi ngày phát sinh, em không biết vay ai nữa”, Nhi nghẹn ngào.
Chứng kiến hoàn cảnh đặc biệt éo le của Yến Nhi, Phòng Công tác xã hội (Bệnh viện Quân dân y miền Đông) đã liên hệ với Báo VietNamNet, mong muốn chia sẻ câu chuyện, kêu gọi những tấm lòng hảo tâm giúp đỡ phần nào viện phí cho bà Hồng.
Mọi sự giúp đỡ xin gửi về:
1. Gửi trực tiếp: Lê Thị Yến Nhi (con gái bà Hồng): ấp Long Đại, phường Long Phước, TPHCM. Số điện thoại: 0967179753
2. Ủng hộ qua Báo VietNamNet: Ghi rõ ủng hộ MS 2025.190 (bà Trịnh Thị Hồng)
Chuyển khoản: Báo VIETNAMNET
Số tài khoản: 0011002643148, Ngân hàng Vietcombank
- Chuyển khoản từ nước ngoài: Bank account: Báo VIETNAMNET
- The currency of bank account: 0011002643148
- Bank:- BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM
- Address: 198 Tran Quang Khai, Hanoi,Vietnam
- SWIFT code: BFTVVNV X
Số tài khoản: 114000161718, Ngân hàng VietinBank
- Chuyển tiền từ nước ngoài:
Vietnam Joint Stock Commercial Bank for Industry and Trade, Dong Da Branch
- Address: 183 Nguyễn Lương Bằng, quận Đống Đa, Hà Nội
- Swift code: ICBVVNVX126
3. Ủng hộ trực tiếp tại Báo VietNamNet:
- Phía Bắc: Tầng 18, Tòa nhà Cục Viễn thông (VNTA), số 68 đường Dương Đình Nghệ, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, TP Hà Nội.
- Phía Nam: Văn phòng đại diện Báo VietNamNet, số 27 Nguyễn Bỉnh Khiêm, Quận 1, TPHCM. Điện thoại: 19001081
Lê Nhung