Góp thêm một tiếng 'yêu' với Hà Nội

Góp thêm một tiếng 'yêu' với Hà Nội
4 giờ trướcBài gốc
Nữ ca sĩ còn ấp ủ dự án hát những ca khúc về Hà Nội với phong cách thính phòng. Sao Mai Lê Minh Ngọc chia sẻ về bước chuyển mình và dự định sắp tới.
- Bộ phim ca nhạc “Lá thư gửi tương lai” để lại nhiều dư âm trong lòng công chúng, đặc biệt là sự xuất hiện của Lê Minh Ngọc với vai trò hát chính và đóng hai vai. Minh Ngọc có thể chia sẻ về cơ duyên của mình đến với bộ phim này?
- Ngay từ đầu năm 2025, tôi đã ấp ủ thực hiện một dự án ý nghĩa để kỷ niệm 80 năm Quốc khánh, nhưng mãi vẫn chưa tìm được ý tưởng thuyết phục. Khi nhận lời mời từ Ban Văn nghệ (Đài Truyền hình Việt Nam), tôi lập tức đồng ý, gác lại nhiều công việc để toàn tâm tham gia.
Đảm nhận cả phần hát chính lẫn hai vai diễn trong bối cảnh lịch quay gấp gáp, trùng với nhiều chương trình nghệ thuật lớn, tôi gặp không ít áp lực. Tuy vậy, tôi thấy vinh dự khi được góp mặt trong tác phẩm giàu ý nghĩa và hạnh phúc vì bộ phim cùng giọng hát thính phòng của mình được khán giả đón nhận. Điều đó giúp tôi thêm tự tin với lựa chọn và hướng đi nghệ thuật mới của bản thân.
- Trong phim, khán giả thấy Lê Minh Ngọc hoàn toàn chuyển mình, từ dòng nhạc dân gian quen thuộc chuyển sang nhạc thính phòng, mang đến làn gió tươi mới cho những ca khúc đi cùng năm tháng!
- Thực ra sự chuyển hướng này là từ trước. Ngay sau khi giành Quán quân Sao Mai 2022, tôi đã xác định sẽ theo đuổi dòng nhạc thính phòng vốn là niềm đam mê lớn nhất của tôi. Khi hát thính phòng, tôi thấy như được trở về với chính mình.
Năm 2023, tôi tham gia Cuộc thi hát thính phòng, nhạc kịch - hợp xướng toàn quốc và giành giải Nhất. Thành tích ấy tiếp thêm niềm tin để tôi kiên định với con đường đã chọn. Là nghệ sĩ - quân nhân, tôi có nhiều cơ hội học hỏi và tìm hiểu, tiếp xúc với dòng nhạc thính phòng khi thường xuyên tham gia các chương trình nghệ thuật chủ đề lịch sử, cách mạng... Tôi ngày càng mê đắm sự hào hùng, hoành tráng, giàu ý nghĩa lịch sử của các ca khúc mang âm hưởng thính phòng.
- Lê Minh Ngọc có thể chia sẻ thêm cảm xúc khi hóa thân vào nhân vật trong phim, vừa là ca sĩ hát chính, vừa đóng hai vai diễn?
- Đó thật sự là một áp lực lớn. Tôi phải đảm nhận cả phần âm nhạc và vai trò diễn viên trong bối cảnh lịch quay rất gấp. Nhưng áp lực lại biến thành động lực, nhất là khi câu chuyện phim gắn liền tình cảm cha con, tình gia đình trong chiến tranh. Tôi sinh ra trong gia đình quân đội, nên hình ảnh người cha, người ông là quân nhân đã ngấm vào mình từ nhỏ. Khi hóa thân, tôi thấy mình như được sống lại với ký ức của chính gia đình. Nhờ vậy, tôi mới có thể diễn tự nhiên và hát bằng cảm xúc chân thành nhất.
- Cùng với thực hiện bộ phim ca nhạc, Lê Minh Ngọc còn tham gia diễu hành và biểu diễn trong chương trình nghệ thuật tại Lễ kỷ niệm, diễu binh, diễu hành A80. Cảm xúc của Lê Minh Ngọc thế nào?
- Tôi thực sự xúc động. Là một nghệ sĩ trẻ sinh năm 2000, hiện đang công tác tại Nhà hát Ca múa nhạc Quân đội, được đứng biểu diễn giữa Quảng trường Ba Đình trong ngày lễ trọng đại ấy, tôi thấy đó là vinh dự không gì sánh được. Cơ hội này vừa khiến tôi tự hào, vừa thôi thúc tôi phải cố gắng hơn nữa. Tôi xem đó là trách nhiệm của một nghệ sĩ - chiến sĩ, phải rèn luyện, cống hiến nhiều hơn để xứng đáng với màu xanh áo lính.
- Lê Minh Ngọc có dự định âm nhạc gì sắp tới?
- Tôi đang thực hiện dự án mình ấp ủ từ lâu là hát những ca khúc nổi tiếng, kinh điển về Hà Nội, nhân dịp kỷ niệm 71 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2025). Các ca khúc được phát hành đều đặn hằng tuần trên kênh YouTube cá nhân tôi trong thời gian tới.
Tôi chọn hát về Hà Nội để tri ân mảnh đất đã nuôi dưỡng sự nghiệp và cuộc sống của mình. Những ca khúc thính phòng về Hà Nội luôn mang vẻ đẹp đặc biệt, từ hình ảnh con người anh dũng, hào hoa trong chiến đấu đến nét thanh lịch, trữ tình của Thủ đô hôm nay. Tôi muốn góp thêm một tiếng “yêu” với Hà Nội thông qua âm nhạc, nhằm lan tỏa tình yêu Hà Nội rộng khắp và bền bỉ hơn nữa.
- Khi hát lại các ca khúc kinh điển về Hà Nội đã có nhiều ca sĩ thành danh thể hiện, Lê Minh Ngọc có thấy áp lực?
- Áp lực thì chắc chắn có. Nhưng tôi nghĩ nếu thế hệ trẻ không tiếp tục hát lại, thì những giá trị ấy có thể dần phai nhạt. Tôi và các bạn cùng trang lứa cần nối tiếp, làm mới, để các ca khúc ấy tiếp tục sống cùng công chúng. Với tôi, đó vừa là thử thách, vừa là động lực để cố gắng.
- Có thể coi năm 2025 là cột mốc khởi đầu hành trình thính phòng của Lê Minh Ngọc?
- Tôi nghĩ đúng như vậy. Năm 2025 đánh dấu một khởi đầu mới đầy cảm hứng, với “Lá thư gửi tương lai” như lời chào mở màn và loạt ca khúc về Hà Nội là bước khẳng định rõ ràng hơn. Tôi hy vọng con đường này sẽ lâu dài, bền bỉ, góp phần đưa thính phòng đến gần khán giả, đặc biệt là giới trẻ. Với tôi, hát thính phòng không chỉ là đam mê mà còn là trách nhiệm gìn giữ và lan tỏa giá trị của thanh nhạc Việt Nam, cả trong nước lẫn quốc tế.
- Trân trọng cảm ơn Lê Minh Ngọc!
Thụy Du thực hiện
Nguồn Hà Nội Mới : https://hanoimoi.vn/gop-them-mot-tieng-yeu-voi-ha-noi-717491.html