Bằng cuộc hôn nhân với Hoàng tử Charles, cô được nâng lên hàng cao nhất trong xã hội Anh, nơi “phức cảm thấp kém về mặt trí tuệ của Diana bắt đầu có tác động mãnh liệt”.
Trong khi chồng cô là người có học vấn cao, đọc nhiều cuốn sách, thành thạo nhiều lĩnh vực và vượt trội về mặt trí tuệ trong các cuộc nói chuyện, thì Diana ngày càng thu mình lại, trước sự không hài lòng của Nữ Hoàng.
Nữ Hoàng đã bất mãn với sự im lặng của Diana trong một bữa tối đến mức bà đã dồn một vị khách vào thế bí và nổi giận đùng đùng: “Nhìn cô ta mà xem, ngồi ở bàn nhìn trừng trừng vào chúng ta!”
Công nương Diana thích đọc tiểu thuyết lãng mạn. Ảnh: Pinterest.
“Diana có trí thông minh cảm xúc sắc bén”, người viết tiểu sử của cô đã viết như vậy, “nhưng sự thiếu hụt về giáo dục của cô đồng nghĩa với việc cô vật lộn với cơ cấu tổ chức của công vụ”.
Những cuốn sách mà Diana ưa thích nhất là các cuốn tiểu thuyết lãng mạn của Barbara Cartland, một nhà văn cực kì thành công, người đã viết không dưới 724 câu chuyện khiến người đọc phải rơi nước mắt.
Ở cuối những cuốn tiểu thuyết của Cartland, người nữ anh hùng rụt rè và kín đáo thường giành được trái tim và tình cảm của một chàng hoàng tử bảnh bao hoặc một quý ông ga lăng. Diana thú nhận: “Trong những câu chuyện ấy là tất cả những người mà tôi từng mơ tới, tất cả những thứ tôi từng hy vọng có được”.
Từ khi còn rất trẻ, cô đã mơ về việc kết hôn với một hoàng tử có thật, Hoàng tử Charles. Sự thất vọng sau này của cô có lẽ, ít nhất là phần nào, do thực tế là trong thời trẻ của cô, những cuốn tiểu thuyết ngọt lịm mà cô đọc ngấu nghiến đã tạo ra một thế giới ảo mộng hoang đường, thứ mà hiện thực chỉ đơn giản là không bao giờ có thể theo kịp.
Nói như Barbara Cartland, “những cuốn sách duy nhất mà cô ấy từng đọc là của tôi, và chúng không tốt cho cô ấy lắm”.
Rainer Zitelmann/Hoàng Đức Long/NXB Phụ Nữ Việt Nam