Gucci phô diễn da thịt

Gucci phô diễn da thịt
3 giờ trướcBài gốc
Năm 1995, Tom Ford từng thực hiện một show Gucci làm thay đổi vị thế thương hiệu chỉ sau một đêm. Trên sàn diễn khi đó, Kate Moss sải bước với mái tóc rối, diện sơ mi lụa satin xanh ôm sát và quần nhung midnight-blue cạp trễ. Đây là hình ảnh đại diện cho lối sống hưởng lạc, phóng túng khi đó, khiến người mua đổ xô tới cửa hàng và tạo ra vô số phiên bản bắt chước giá rẻ. Sau một thời gian dài, Gucci mới có thể tái tạo sức hút mãnh liệt như vậy. Tinh thần này diễn ra trong show thời trang ngày 27/2, do Giám đốc sáng tạo Demna đứng sau, theo The New York Times.
Để tạo không khí, Demna dựng sàn catwalk giữa một bảo tàng giả - nơi trưng bày các tượng cẩm thạch anh hùng kiểu La Mã với cơ bắp thần thánh. Ông mời lại Kate Moss, để siêu mẫu một thời kết show trong chiếc váy đen đính sequin hở lưng sâu, để lộ dây nội y chữ G bằng chất liệu vàng trắng và kim cương 10 carat. Thiết kế này gợi nhớ đến mẫu nội y logo gây xôn xao mà Ford từng giới thiệu năm 1997.
Demna cũng mang quần cạp trễ trở lại sàn diễn, nhưng biến tấu thành dạng legging bumster. Yếu tố gợi cảm vẫn hiện diện, song được đẩy theo hướng bodycon (ôm sát cơ thể). Váy được tối giản hóa, biến thành những ống vải bó như tất. Áo phông được thu nhỏ, thiết kế để ôm trọn cơ tay của người mẫu thể hình. Những chiếc quần trông như vớ da chân bổ sung thắt lưng xuất hiện xuyên suốt sàn diễn.
Trong khi đó, trang phục nam dạng trễ, để lộ nội y có logo ôm sát, cũng được giới thiệu đến công chúng. Chân váy bút chì và áo khoác dáng ngắn bó chặt tới mức trông như được vẽ lên cơ thể. Sàn diễn trở nên đặc biệt bóng bẩy với ren lấp lánh, da metallic và lưới pha lê disco. Show thời trang cũng quy tụ nhiều gương mặt quen thuộc như Karlie Kloss, Emily Ratajkowski cùng các rapper Fakemink và Nettspend.
Gucci đã chứng kiến doanh số lao dốc trong những năm gần đây, cần tái tạo thời đại của Ford. Show thời trang cuối tháng 2 vì thế đem đến cảm giác về sự tính toán kỹ lưỡng. Tuy nhiên, nhiều ý kiến cho rằng Demna vẫn chưa thể khôi phục cảm giác hưởng thụ và sự tự do từ thập niên 1990. Đây là tinh thần gia tăng sức hút cho thương hiệu ở giai đoạn đó, đồng thời khiến công chúng hiện nay hoài niệm. Nhìn chung, tổng thể buổi trình diễn bị đánh giá là trống rỗng, đặc biệt trong bối cảnh smartphone khiến mọi thứ trở nên trần trụi.
Dù vậy, bộ sưu tập vẫn có nhiều điểm sáng, đặc biệt là túi xách. Sản phẩm nổi bật là phiên bản Jackie 1961 được cập nhật với khóa kéo và phom lớn, cùng Bamboo 1947 tái thiết kế với quai da giả tre thay cho tre thật. Buổi trình diễn cũng chứa nhiều chi tiết gợi nhắc đến các thời kỳ hoàng kim của Gucci. Đó là váy slip lụa in Flora từ thời Frida Giannini, bodysuit ren từ giai đoạn ngắn ngủi của Sabato De Sarno và dép lông đặc trưng thời Alessandro Michele.
Phần may đo được đánh giá là khá ổn, với một mẫu áo khoác nổi bật và loạt thiết kế da sọc đỏ - xanh chạy dọc đường may. Áo khoác giả lông chồn nhẹ tạo ấn tượng tốt, còn áo phông trễ một bên vai rủ là một liên tưởng gợi mở, rất đặc trưng của Demna. Nó hé lộ hướng đi phức tạp hơn mà Gucci có thể theo đuổi. Tuy nhiên, thời điểm đó vẫn chưa đến. Khi Moss sải bước ở tuổi 52 rồi bất chợt dừng lại, đưa tay che phần lưng hở của mình. Khoảnh khắc đó cho thấy nỗ lực phô diễn cơ thể trên sàn runway của nhà mốt Italy vẫn chưa thành công, không thể hiện được tinh thần phóng khoáng, tự do như trước đây.
Linh Vũ
Ảnh: Reuters, Gucci
Nguồn Znews : https://lifestyle.znews.vn/gucci-pho-dien-da-thit-post1631623.html