Gửi những ước mong

Gửi những ước mong
một ngày trướcBài gốc
Đất nước thống nhất, hòa bình, non sông liền một dải là khao khát của người Việt Nam. Với những người làm việc trong ngành đường sắt, mong mỏi này cũng gắn với những tình cảm riêng - chung qua những chuyến tàu thực và trong tâm tưởng. Ở đó, mỗi câu chuyện, mỗi cuộc đời, mỗi con phố, mỗi không gian cũng được gửi gắm khát vọng hòa bình, đều gợi ra những suy tư, mong ước.
Ông Khuất Minh Trí là một kỹ sư công tác 38 năm trong ngành đường sắt. Tuổi thơ của ông gắn liền với những kỷ niệm được rong chơi cùng các em của mình trên các con phố Trần Hưng Đạo, công viên Thống Nhất, đường Nam Bộ… đặc biệt được ngắm nhìn những chuyến tàu xuôi ngược.
Những tên gọi Thống Nhất, Giải Phóng, Nam Bộ luôn hiện hữu trong tâm trí ông và ông luôn hy vọng đất nước mình sẽ có một ngày thống nhất, được lên chuyến tàu xuôi ngược từ Bắc vào Nam, được đặt chân đến nơi em trai mình đã chiến đấu và hi sinh.
Ông Khuất Minh Trí cùng những lá thư của người em trai đã hy sinh.
Còn với ông Nguyễn Thục Hạp, sau khi gia đình ly tán bởi chiến tranh, suốt 20 năm trời, ông đã không gặp được chị gái của mình. Công tác ở trong ngành đường sắt một thời gian dài, kiên nhẫn tìm kiếm thông tin của chị mình, ông luôn hy vọng rằng sẽ có một ngày đất nước thống nhất, ông sẽ tìm gặp được người chị gái của mình sau bao năm xa cách.
Và ngày đó cuối cùng cũng đến.
Ông Nguyễn Thục Hạp xem lại những bức ảnh của gia đình.
Sinh ra trong một gia đình có ba đời làm công nhân lái tàu, với ông Hồ Văn Hiệp, trở thành một người lái tàu là mơ ước từ thuở nhỏ của ông. Đặc biệt hơn, ông Hiệp cũng là một trong những người lái chuyến tàu Thống Nhất đầu tiên sau khi đất nước nối liền một dải.
Ông Hồ Văn Hiệp xem những trang sử hào hùng về ngành đường sắt.
Mỗi người đều có câu chuyện riêng với những ký ức buồn, vui, chia ly và hội ngộ, nhưng họ đều có chung một niềm tin, một khát vọng mong muốn đất nước thống nhất, hòa bình. Ở đó, có những chuyến tàu thực sự, chạy qua mọi miền Tổ quốc và cũng có cả những chuyến tàu chạy mãi trong tâm tưởng, chở theo những ước mong.
Cuộc gặp gỡ của những người bạn, đồng nghiệp và câu chuyện trong ký ức.
Đón xem Phim tài liệu "Gửi những ước mong" được phát sóng vào lúc 22h30 ngày 16/4 trên Kênh H1, Đài Hà Nội.
Phạm Quang Đức
Nguồn Hà Nội TV : https://hanoionline.vn/gui-nhung-uoc-mong-322498.htm