Gửi niềm tin theo bước chân con

Gửi niềm tin theo bước chân con
4 giờ trướcBài gốc
Tiết trời dịu mát của buổi sáng mùa Hè như xoa dịu phần nào những lo lắng, hồi hộp của các sĩ tử và người thân trước kỳ thi được xem là dấu mốc quan trọng của tuổi học trò.
Từ sáng sớm, tại điểm thi Trường THPT Quỳ Châu, hàng trăm phụ huynh đã đưa con em đến trường. Người tranh thủ dặn dò con vài câu trước giờ làm bài, người lặng lẽ đứng nhìn theo bóng con khuất dần sau cánh cổng trường. Mỗi ánh mắt, mỗi cái vỗ vai động viên đều chất chứa biết bao yêu thương và kỳ vọng.
Năm nay, điểm thi Trường THPT Quỳ Châu có 589 thí sinh dự thi. Để đảm bảo kỳ thi diễn ra nghiêm túc, an toàn, ngay từ cổng trường, lực lượng bảo vệ và đoàn viên thanh niên tình nguyện đã được bố trí để hướng dẫn, nhắc nhở thí sinh chấp hành quy chế, đặc biệt là việc không mang tài liệu, điện thoại hay các thiết bị công nghệ cao vào phòng thi.
Lực lượng Công an được triển khai đồng bộ để bảo vệ an toàn tại các điểm thi vùng cao Nghệ An. Ảnh: Nguyễn Nam
Thanh niên tình nguyện có mặt từ rất sớm để hỗ trợ các thí sinh vùng cao Nghệ An. Ảnh: Nguyễn Nam
Thầy giáo Nguyễn Văn Cường, Trưởng điểm thi Trường THPT Quỳ Châu cho biết, công tác chuẩn bị đã được triển khai kỹ lưỡng từ nhiều ngày trước.
“Chúng tôi yêu cầu cán bộ coi thi tăng cường kiểm tra, ngăn chặn từ sớm việc đưa các thiết bị công nghệ cao vào phòng thi. Lực lượng bảo vệ cũng được quán triệt thực hiện nhiệm vụ nghiêm túc, kịp thời nhắc nhở những trường hợp vi phạm để đảm bảo kỳ thi diễn ra an toàn, đúng quy chế”, thầy Cường chia sẻ.
Đối với học sinh vùng cao, kỳ thi tốt nghiệp THPT không đơn thuần là một kỳ kiểm tra kiến thức. Đó còn là cơ hội để các em mở ra những cánh cửa mới cho tương lai, là hành trình hiện thực hóa những ước mơ đã được nuôi dưỡng suốt nhiều năm trên những bản làng xa xôi.
Tại điểm thi Trường THPT Quế Phong, nhiều thí sinh là con em các xã Tri Lễ, Nhôn Mai, Thông Thụ, Tiền Phong, Mường Quàng. Để theo học bậc THPT, không ít em phải ở nội trú hoặc thuê trọ xa nhà. Có em nhiều tuần, thậm chí cả tháng mới được về thăm gia đình. Bởi vậy, trong những ngày diễn ra kỳ thi tốt nghiệp THPT, không phải thí sinh nào cũng có cha mẹ bên cạnh động viên.
Dẫu vậy, phía sau mỗi sĩ tử vẫn luôn là sự dõi theo và niềm tin của gia đình từ những bản làng vùng cao, biên giới. Những cuộc điện thoại ngắn ngủi trước giờ thi, những lời dặn dò giản dị của cha, mẹ trở thành nguồn động viên lớn lao để các em thêm vững tâm bước vào phòng thi.
Em Xồng Và Pó, thí sinh dự thi tại điểm thi Trường THPT Quế Phong cho biết, bố mẹ không thể xuống đồng hành vì đường sá xa xôi và điều kiện đi lại khó khăn.
“Bố mẹ không xuống được với em. Em chỉ mong làm bài thật tốt để không phụ lòng gia đình và thầy cô”, Pó chia sẻ.
Lời tâm sự mộc mạc ấy cũng là tâm trạng chung của nhiều học sinh vùng cao trong kỳ thi năm nay. Đằng sau mỗi bài làm là những tháng ngày cha mẹ cần mẫn trên nương rẫy, là sự chắt chiu từng đồng để con được tiếp tục học tập. Với các em, kết quả của kỳ thi không chỉ là thành quả sau 12 năm đèn sách mà còn là món quà dành tặng những người thân đã luôn hy sinh và đặt trọn niềm tin nơi mình.
Cuộc sống tự lập của học sinh vùng cao, biên giới Nghệ An.
Nếu tại điểm thi Trường THPT Quế Phong có nhiều thí sinh lặng lẽ bước vào kỳ thi mà không có người thân bên cạnh thì tại điểm thi Trường THPT Quỳ Châu, rất đông phụ huynh vẫn nán lại sau khi con em đã vào phòng thi. Người tìm bóng cây ngồi chờ, người đi lại quanh sân trường, mắt liên tục hướng về dãy phòng thi. Không khí có phần yên lặng nhưng lại chứa đựng rất nhiều cảm xúc.
Từ các xã Hữu Khuông, Châu Bình và nhiều bản làng xa trung tâm, nhiều phụ huynh đã vượt hàng chục cây số để đưa con đến điểm thi. Có người phải dậy từ 3-4 giờ sáng chuẩn bị đồ ăn, có người tranh thủ gác lại việc nương rẫy để đồng hành cùng con trong những ngày thi quan trọng.
Đối với họ, sự hiện diện trước cổng trường không giúp con làm bài tốt hơn, nhưng đó là cách để con cảm nhận được sự động viên, tiếp sức của gia đình.
Năm nay đã 63 tuổi nhưng ông Vi Quang Phượng, ở bản Lè, xã Quỳ Châu vẫn trực tiếp đưa cháu nội đến dự thi. Ông bảo rằng bản thân không biết nhiều về các ngành nghề hay trường đại học, nhưng luôn mong cháu học hành đến nơi, đến chốn.
“Cháu cố gắng học được đến đâu thì học. Tôi chỉ mong cháu bình tĩnh làm bài tốt, sau này có nghề nghiệp ổn định, cuộc sống đỡ vất vả hơn ông bà, bố mẹ”, ông Phượng nói.
Lo lắng, chờ đợi và cả kỳ vọng của cha mẹ gửi vào các sĩ tử trong phòng thi vùng cao. Ảnh: Nguyễn Nam
Cách đó không xa, ông Hà Văn Đức ở bản Kẻ Càn, xã Châu Bình cũng ngồi đợi con trai hoàn thành môn thi đầu tiên. Đây là người con thứ hai của ông tham gia kỳ thi tốt nghiệp THPT. “Gia đình cũng không mong gì lớn lao, chỉ mong con thi đạt kết quả tốt để tiếp tục học tập, có cơ hội phát triển bản thân và xây dựng cuộc sống tốt hơn”, ông Đức chia sẻ.
Trong dòng người chờ con trước cổng trường, có không ít phụ huynh lần đầu trải qua cảm giác hồi hộp của mùa thi. Ông Cao Văn Lễ ở xóm Hoa Hải cho biết, năm nay là lần đầu tiên con trai lớn của ông bước vào kỳ thi tốt nghiệp THPT.
Người cha ấy không giấu được sự lo lắng nhưng cũng đầy tin tưởng khi nói về ước mơ của con. “Cháu thích ngành vận tải từ lâu rồi. Gia đình luôn tôn trọng lựa chọn của cháu. Chỉ mong cháu làm bài tốt để có cơ hội theo học ngành mình yêu thích”, ông Lễ tâm sự.
Còn với bà Lang Thị Dần, niềm vui lớn nhất là thấy con gái luôn kiên trì theo đuổi đam mê thể thao. Bà mong con hoàn thành tốt kỳ thi để tiếp tục theo học tại Trường Đại học Thể dục Thể thao Đà Nẵng. “Con thích ngành nào thì cứ cố gắng theo đuổi. Làm cha mẹ chỉ mong con được học tập, trưởng thành và sống có ích”, bà Dần nói.
Điều dễ nhận thấy trong mùa thi năm nay là suy nghĩ của nhiều phụ huynh đã có sự thay đổi. Nếu trước đây không ít gia đình đặt nặng chuyện điểm số hay trường lớp thì nay nhiều người lựa chọn đồng hành, lắng nghe và tôn trọng quyết định của con.
Ông Nguyễn Văn Hà, xã Châu Bình chia sẻ: “Tâm lý của bố mẹ bao giờ cũng lo lắng. Nhưng chúng tôi đặt niềm tin vào con. Con thích học ngành nào thì đó là quyền lựa chọn của con, miễn là con cố gắng học tập và trở thành người có ích cho xã hội”.
Phụ huynh vùng cao Nghệ An chờ con trước cổng điểm thi tốt nghiệp tại Trường THPT Quỳ Châu.
Những lời chia sẻ giản dị ấy cho thấy tình yêu thương của cha mẹ không chỉ nằm ở những kỳ vọng về thành tích, mà còn là mong muốn con được sống với đam mê, được lựa chọn con đường phù hợp với khả năng và ước mơ của mình.
Kỳ thi tốt nghiệp THPT rồi sẽ khép lại sau vài ngày nữa. Những bài thi sẽ được chấm điểm, những cánh cửa đại học sẽ mở ra hoặc khép lại với từng thí sinh. Nhưng có một điều không thay đổi, đó là tình yêu thương và sự dõi theo của gia đình.
Nguyễn Nam
Nguồn Nghệ An : https://baonghean.vn/gui-niem-tin-theo-buoc-chan-con-10340304.html