Dưới nền trời xanh biếc ấy, những bóng áo lính là những người mẹ, người chị, người em đang rèn luyện từng động tác, từng nhịp bước, chuẩn bị cho thời khắc thiêng liêng: Lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 50 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30-4-1975 / 30-4-2025).
Họ là những chiến sĩ thuộc khối Thông tin liên lạc và khối Quân nhạc. Để cổ vũ tinh thần cho những bóng hồng của Hải quân, ngày 22-4, Đại tá Nguyễn Quốc Doanh, Phó tham mưu trưởng Quân chủng Hải quân, thừa ủy quyền thủ trưởng Bộ tư lệnh Quân chủng Hải quân, cùng Hội Phụ nữ Vùng 2 Hải quân đã đến thăm, tặng quà, động viên các nữ quân nhân đang luyện tập tại đây.
Đại tá Nguyễn Quốc Doanh, Phó tham mưu trưởng Quân chủng Hải quân gặp, động viên các nữ quân nhân Hải quân.
Quân chủng Hải quân hiện có 24 nữ quân nhân tham gia diễu binh, diễu hành đợt này. Trong đó, 14 đồng chí thuộc khối Thông tin liên lạc, 10 đồng chí thuộc khối Quân nhạc. Từ tháng 11 năm ngoái, họ đã bắt đầu bước vào quá trình huấn luyện tại Miếu Môn (Hà Nội), rồi hành quân về Biên Hòa từ ngày 5-4 năm nay, tiếp tục những buổi tập bền bỉ dưới cái nắng gắt, theo sát kế hoạch, yêu cầu của Bộ Tổng Tham mưu.
Không chỉ thử thách về sức bền thể lực, mà còn là sự rèn giũa ý chí tinh thần: Giữ thẳng hàng, bước đều, động tác dứt khoát, đồng đều, đẹp mắt. Từng cử động không cho phép có một sai sót nhỏ. Yêu cầu kỹ, mỹ thuật cao, cộng với điều kiện thời tiết khắc nghiệt, khiến không ít chị em, đặc biệt là những người lần đầu tham gia không khỏi bỡ ngỡ. Nhưng trên tất cả, tinh thần kỷ luật thép, ý chí của người lính biển cùng sự sẻ chia ấm áp của đồng đội, đã giúp họ vững vàng bước tiếp.
Đại tá Nguyễn Quốc Doanh, thừa ủy quyền của Thủ trưởng Bộ tư lệnh Hải quân, động viên các nữ quân nhân.
“Các đồng chí đang thay mặt cho toàn Quân chủng, không chỉ là trách nhiệm của người chiến sĩ, mà còn là niềm tự hào của mỗi cá nhân và đơn vị. Những bước chân của các đồng chí hôm nay không đơn thuần là nhịp bước trên thao trường, mà là nhịp bước của bản lĩnh và trí tuệ Việt Nam trên quảng trường lịch sử”, Đại tá Nguyễn Quốc Doanh nhấn mạnh trong lời căn dặn trước đội hình luyện tập.
Tại đây, Đại tá Nguyễn Quốc Doanh thay mặt Bộ Tham mưu, Cục Chính trị, Cục Hậu cần - Kỹ thuật Hải quân, cùng đại diện Hội Phụ nữ Vùng 2 Hải quân, đã trao những phần quà động viên tới các nữ quân nhân. Những món quà nhỏ nhưng thấm đượm tình cảm, là lời nhắn nhủ rằng, phía sau những ngày nắng cháy thao trường luôn có sự dõi theo, tự hào của hậu phương, của đồng chí, đồng đội.
Thiếu tá QNCN Trương Thùy Dương trong giờ luyện tập.
Trong đội hình luyện tập, ánh mắt đồng chí Thiếu tá QNCN Trương Thùy Dương, nhân viên Kho 700, Cục Hậu cần - Kỹ thuật Hải quân, ánh lên niềm xúc động: “Từ những ngày đầu đặt chân đến Biên Hòa, tôi khá bỡ ngỡ vì thời tiết quá khắc nghiệt, cường độ tập luyện lại rất cao. Nhưng nhờ sự động viên của cấp trên, tình cảm gắn bó của anh chị em đồng đội, tôi thấy mình trưởng thành hơn từng ngày. Tôi sẽ nỗ lực hết mình để cùng toàn đội bước đi thật đều, thật đẹp trong ngày Đại lễ. Thật tự hào là một nữ chiến sĩ Hải quân!”.
Đại diện Hội Phụ nữ Vùng 2 Hải quân thăm, tặng quà, động viên các nữ quân nhân.
Đứng gần bên, Trung úy QNCN Ngô Thị Thu Hiền, thành viên khối Quân nhạc, giấu đi những giọt mồ hôi và cả nỗi nhớ hai đứa con thơ nơi quê nhà: “Là mẹ của hai bé, cháu lớn 8 tuổi, cháu bé 5 tuổi, lại thường xuyên một mình vì chồng công tác xa, tôi từng băn khoăn khi nhận nhiệm vụ. Nhưng ánh mắt động viên của chồng, sự hỗ trợ của ông bà, nụ cười ngây thơ của các con, tất cả đã tiếp thêm cho tôi sức mạnh. Tham gia đội hình diễu binh trong dịp 50 năm thống nhất đất nước là vinh dự lớn lao, là món quà tôi dành cho gia đình và Tổ quốc. Dù nắng gắt, dù lòng nhiều khi quặn thắt nhớ con, nhưng tôi hiểu rằng từng nhịp bước, từng âm thanh từ khối Quân nhạc là nhịp đập của lòng yêu nước, là lời khẳng định ý chí, kỷ luật của người lính Hải quân”.
Các nữ quân nhân Hải quân tham gia hợp luyện khối nữ Thông tin liên lạc tại đường Lê Duẩn (Thành phố Hồ Chí Minh), tối 18-4.
Giữa sân tập Biên Hòa, trong cái oi nóng tháng Tư, những bước chân nữ quân nhân vẫn đều đặn, vững vàng, như một khúc quân hành bền bỉ của niềm tin, ý chí và tình yêu Tổ quốc. Chuyến thăm của đoàn công tác là nguồn cổ vũ tinh thần lớn lao, thắp lên trong mỗi trái tim chiến sĩ ngọn lửa của tự hào, của khát vọng cống hiến.
Trên thao trường nắng cháy, những nhịp bước vẫn vang vọng, ngân lên âm hưởng của mùa thống nhất. Một thế hệ nữ quân nhân Hải quân đang viết tiếp khúc tráng ca bất tử bằng chính nhịp bước của mình: Vững vàng, kiêu hãnh, tự tin sải bước vì màu cờ Tổ quốc.
Bài và ảnh: VĂN GIANG