Các phi hành gia Artemis II của NASA đã trở về Trái Đất an toàn, hạ cánh xuống Thái Bình Dương ngoài khơi bờ biển Nam California sáng 11-4, kết thúc chuyến hành trình có người lái đầu tiên của nhân loại vòng quanh Mặt Trăng sau hơn nửa thế kỷ.
Tàu vũ trụ Orion tiếp xúc với Thái Bình Dương, các dù bung ra và hạ cánh nhẹ nhàng xuống mặt nước
Sứ mệnh này đánh dấu chuyến bay Artemis có người lái đầu tiên của NASA và là lần đầu tiên con người du hành vượt ra ngoài quỹ đạo Trái Đất tầm thấp kể từ tàu Apollo 17 năm 1972.
Tàu vũ trụ Orion được phóng từ Trung tâm Vũ trụ Kennedy ở Florida vào ngày 1-4, phi hành đoàn 4 người đã dành khoảng 10 ngày để thử nghiệm tàu vũ trụ và các hệ thống của nó trong chuyến bay ngang qua Mặt Trăng, giúp mở đường cho các sứ mệnh trong tương lai sâu hơn vào chương trình Artemis.
Trong sứ mệnh này, Artemis II đã lập kỷ lục mới về khoảng cách bay vào vũ trụ có người lái. NASA cho biết phi hành đoàn đã vượt qua kỷ lục do Apollo 13 thiết lập.
Các phi hành gia cũng đã thực hiện một chuyến bay ngang qua phía xa của Mặt Trăng và chụp được những hình ảnh ấn tượng về Mặt Trăng và Trái Đất trong suốt chặng đường trở về.
Giai đoạn hạ cánh cuối cùng là một trong những giai đoạn quan trọng nhất của chuyến bay. Tàu Orion lao vào khí quyển Trái Đất với tốc độ siêu thanh, chịu đựng sức nóng cực độ trong quá trình nhập khí quyển, sau đó giảm tốc độ nhờ dù trước khi hạ cánh xuống biển. Các đội cứu hộ của NASA và Hải quân Mỹ đã được bố trí sẵn sàng để thu hồi tàu vũ trụ và phi hành đoàn sau khi hạ cánh.
Artemis II không hạ cánh xuống Mặt Trăng, nhưng NASA mô tả đây là một cuộc thử nghiệm quan trọng đối với các hệ thống cần thiết để đưa các phi hành gia tiến sâu hơn vào không gian và cuối cùng quay trở lại bề mặt Mặt Trăng.
Kết quả của sứ mệnh này sẽ định hình các bước tiếp theo trong chiến dịch Artemis, bao gồm cả các hoạt động đưa người lên Mặt Trăng trong tương lai.
Theo RT
Thu Nguyên