Màn so tài trên sân Etihad vốn có ảnh hưởng lớn đến chức vô địch, đã diễn ra căng thẳng và hấp dẫn, vượt kỳ vọng của người hâm mộ.
Đôi bên có nhiều pha va chạm nảy lửa. Áo lót của tiền đạo Erling Haaland (Man City) bị rách te tua trong một pha va chạm với Gabriel bên phía đội khách Arsenal.
Đôi bên cũng trình diễn trận cầu đỉnh cao với nhiều pha ‘ăn miếng trả miếng’ không khoan nhượng nhưng chiến thắng chung cuộc thuộc về đội chủ nhà.
Rayan Cherki với kỹ thuật cá nhân điêu luyện đi bóng qua nhiều cầu thủ Arsenal trước khi tung ra cú sút hiểm hóc hạ gục thủ môn David Raya ở phút 16.
Chỉ 2 phút sau, thủ môn Gianluigi Donnarumma mắc sai lầm khó tin, đá bóng vào chân Kai Havertz, biếu không cho Arsenal bàn thắng gỡ hòa.
Ngôi sao người Đức ăn mừng bàn thắng ‘từ trên trời rơi xuống’ và 1-1 cũng là tỷ số của hiệp một.
Hiệp hai chứng kiến đôi bên liên tục tổ chức các đợt tấn công về phía khung thành của nhau, song chỉ Erling Haaland tận dụng thành công cơ hội, ghi bàn ở phút 65, ấn định chiến thắng 2-1 cho Man City.
Kết quả trận ‘đại chiến’ giúp Man City có 67 điểm, kém 3 điểm so với đội đỉnh bảng Arsenal. Lúc này, Haaland và các đồng đội vẫn còn 1 trận chưa đấu, hiệu số bàn thắng bại cũng được rút ngắn xuống còn 2.
Kết quả này khiến cuộc đua vô địch 5 vòng cuối trở nên vô cùng kịch tính. Chỉ 1 cú sẩy chân, hoặc sự chênh lệch một vài bàn thắng cũng đủ định đoạt ngôi vương.
HLV Mikel Arteta vẻ đầy thất vọng khi Arsenal có nguy cơ bị Man City soán ngôi vương ở chặng nước rút. Cũng tiếc cho Arsenal bởi họ nhiều lần đưa bóng trúng khung thành đối phương nhưng vẫn trắng tay rời Etihad.
Như Yên