Bước vào trận đấu, Man City nhập cuộc khá chủ động, với lợi thế sân nhà cùng quyết tâm giành 3 điểm, The Citizens có tỷ lệ kiểm soát bóng ở khu vực giữa sân tốt hơn. Trước sức ép của Man City quá lớn, Wolves chủ động lùi sâu phòng ngự để chờ cơ hội phản công.
Phút 22, Wolves có cơ hội ngon ăn để vươn lên dẫn trước, từ pha phản công nhanh Bellegarde căng ngang thuận lợi để Munetsi băng lên, trước khung thành bỏ trống hoàn toàn nhưng cầu thủ Wolves lại đệm không trúng bóng.
Bàn thắng duy nhất của De Bruyne giúp Man City giành 3 điểm quý giá. Ảnh: Getty
Phút 27, khung thành của Man City tiếp tục bị rung chuyển, từ pha tấn công trung lộ, Rayan Ait-Nouri dứt điểm đưa bóng trúng cột dọc, thủ thành Ederson chỉ biết đứng nhìn, bóng bật ra và chính Rayan Ait-Nouri dứt điểm lần hai nhưng bị Gvadiol cản phá ngay trên vạch vôi.
Trước sức ép liên tiếp của Wolves, Man City cố gắng bình tĩnh lấy lại thế trận, tuy nhiên lối chơi áp sát của “Bầy sói” đã tạo ra rất nhiều khó khăn cho Man City. Trong thế trận bị lép vế, bất ngờ Man City có bàn thắng vươn lên dẫn trước.
Phút 35, từ pha phản công nhanh, Doku đi bóng khéo léo qua 3 hậu vệ Wolves rồi chuyền về tuyến hai để Kevin De Bruyne băng lên dứt điểm dễ dàng, mở tỷ số cho trận đấu, 1-0 nghiêng về Man City.
Có được bàn thắng dẫn trước, Man City cố gắng kiểm soát bóng, những pha phối hợp ngắn ở khu vực giữa sân làm cho nhịp độ trận đấu cuối hiệp 1 khá chậm.
Doku tỏa sáng với pha kiến tạo thành bàn duy nhất của trận đấu. Ảnh: MCFC
Sang hiệp 2, thế trận không có gì thay đổi khi Man City chiếm ưu thế trong việc kiểm soát bóng, còn Wolves nỗ lực tìm kiếm bàn thắng quân bình tỷ số. Tuy nhiên, trong một ngày thiếu may mắn, Wolves không thể xuyên thủng khung thành của Ederson. Phút 56, một pha xử lý táo bạo của Matheus Cunha khi tiền đạo của Wolves dứt điểm vào góc gần, đánh bại hoàn toàn thủ thành Ederson nhưng bóng lại trúng cột dọc ra ngoài.
Thế trận giữa hiệp 2 diễn ra khá nhanh, hai đội không ngại va chạm, phút 73, một pha vào bóng khá nguy hiểm của Ait-Nouri về phía Bernardo Silva, gầm giày của tiền vệ Wolves đạp thẳng vào khuỷu chân tiền vệ Man City, sau khi tham khảo VAR trọng tài không rút thẻ đỏ cho tiền đạo Wolves.
Càng về cuối trận, Man City càng chủ động kiểm soát bóng, đoàn quân của HLV Pep Guardiola chủ yếu cầm bóng để tránh các pha tấn công của Wolves. Với quyết tâm bảo toàn lợi thế, Man City hạn chế tối đa các pha bóng lăn trước vòng 16m50.
Wolves bất lực trước lối chơi kiểm soát bóng của Man City ở hiệp 2. Ảnh: MCFC
Kết thúc trận đấu, Man City giành chiến thắng tối thiểu 1-0 trước Wolves, với 3 điểm có được, Man City tiến gần đến mục tiêu dự Champions League khi leo lên vị trí thứ 3 trên bảng xếp hạng Premier League.
HỮU VŨ