Ha Ji Won tái xuất ấn tượng trong bộ phim 'Climax'

Ha Ji Won tái xuất ấn tượng trong bộ phim 'Climax'
2 giờ trướcBài gốc
Lên sóng tập đầu tiên vào ngày 16.3, bộ phim Climax nhanh chóng trở thành một trong những dự án truyền hình đáng chú ý của màn ảnh Hàn trong nửa đầu năm. Với độ dài 10 tập, bộ phim theo đuổi phong cách noir kết hợp giật gân và chính kịch, khai thác những góc tối của quyền lực, tiền bạc và danh vọng.
Bộ phim quy tụ dàn diễn viên đình đám của Hàn Quốc như: Joo Ji Hoon, Ha Ji Won, Oh Jung Se, Nana, Cha Joo Young,...
Câu chuyện xoay quanh Bang Tae Seop (Joo Ji Hoon vào vai), một công tố viên đầy tham vọng, sẵn sàng bước vào những mối quan hệ ngầm để tiến thân trong giới quyền lực. Không chỉ khôn khéo trong công việc, Tae Seop còn tận dụng cuộc hôn nhân với ngôi sao nổi tiếng Chu Sang Ah (Ha Ji Won vào vai) như một “bệ phóng” để củng cố vị thế.
Từng là minh tinh được săn đón, Sang Ah chấp nhận lui về phía sau ánh đèn sân khấu, đánh đổi sự nghiệp để hỗ trợ con đường chính trị của chồng. Tuy nhiên, phía sau vẻ ngoài hào nhoáng là những rạn nứt âm ỉ và sự đánh đổi không hề dễ dàng.
Ngay từ tập đầu tiên, Climax đã lựa chọn nhịp kể nhanh và dồn dập, nhanh chóng hé lộ xuất thân cũng như tham vọng của Tae Seop. Nhân vật này hiện lên với hình ảnh vừa cuốn hút vừa nguy hiểm, luôn tính toán để đạt được mục tiêu.
Song song đó, sự xuất hiện của Hwang Jeong Won (Nana vào vai) – một “người trong bóng tối” chuyên cung cấp thông tin mật, đã mở ra nhiều tầng lớp bí ẩn. Nhân vật này được xem như chìa khóa dẫn đến hàng loạt bí mật có thể làm lung lay cả hệ thống quyền lực.
Bên cạnh tuyến nhân vật chính, bộ phim còn mở rộng bối cảnh sang cuộc chiến nội bộ tại một tập đoàn lớn. Nhân vật Lee Yang Mi (Cha Joo Young vào vai) – người phụ nữ đứng sau những thỏa thuận quyền lực, cùng với cuộc đối đầu với Kwon Jong Uk (Oh Jung Se vào vai) đã góp phần tạo nên một mạng lưới xung đột chồng chéo. Những mối quan hệ đan xen giữa chính trị, kinh tế và giải trí khiến câu chuyện trở nên phức tạp và giàu kịch tính ngay từ những phút đầu.
Ha Ji Won trở lại ấn tượng trong “Climax”
Cao trào của tập 1 được đẩy lên ở đoạn kết, khi Tae Seop tưởng như đã nắm trong tay bằng chứng quan trọng để lật đổ một đối thủ, nhưng lại vô tình phát hiện ra một bí mật lớn hơn liên quan đến giới chính trị. Chi tiết này không chỉ tạo cú “twist” bất ngờ mà còn mở ra hướng phát triển khó đoán cho các tập tiếp theo, đúng với tinh thần mà ê-kíp sản xuất từng chia sẻ, mỗi tập phim đều phải là một đỉnh điểm kịch tính.
Về diễn xuất, Joo Ji Hoon tiếp tục chứng minh sức hút của mình khi khắc họa thành công một nhân vật nhiều tham vọng nhưng không hề một màu. Ánh mắt, biểu cảm và cách xử lý tình huống của anh giúp Tae Seop trở nên sống động và khó đoán.
Trong khi đó, Ha Ji Won cũng gây chú ý với hình ảnh một cựu minh tinh đang tìm cách lấy lại vị trí trong làng giải trí, mang đến chiều sâu cảm xúc cho câu chuyện. Dàn diễn viên phụ như Nana, Cha Joo Young hay Oh Jung Se cũng góp phần tạo nên sự đa dạng và hấp dẫn cho tuyến nhân vật.
Dù đạt tỉ suất người xem 2,9% trong tập đầu – con số chưa quá nổi bật so với đối thủ cùng khung giờ, nhưng Climax vẫn nhận được nhiều phản hồi tích cực nhờ kịch bản cuốn hút và cách xây dựng không khí căng thẳng.
Nhiều ý kiến cho rằng bộ phim vẫn còn nhiều cơ hội bứt phá trong các tập tiếp theo, khi các nút thắt bắt đầu được mở ra và xung đột ngày càng đẩy lên cao.
TUỆ ANH
Nguồn Văn hóa : http://baovanhoa.vn/giai-tri/ha-ji-won-tai-xuat-an-tuong-trong-bo-phim-climax-212699.html